Nhạc sĩ Hamlet Trương: "Khi lên sân khấu, khán giả là người cứu tôi"

Tùng Ninh |

(Tổ Quốc) - "Chính sự đại cộng hưởng đó đã vực tôi dậy trở lại trạng thái bình thường, giúp tôi có thể sống lại cuộc đời của mình một lần nữa", nhạc sĩ Hamlet Trương nói.

Mới đây, chương trình Khu vườn thanh âm đã lên sóng với sự tham gia của Hamlet Trương, Hakoota Dũng Hà, Ali Hoàng Dương, Huỳnh Tú. Các nghệ sĩ đã trình diễn nhiều tiết mục hấp dẫn, mang đến cho khán giả bữa tiệc âm nhạc trên sóng truyền hình.

Mở đầu chương trình, ca sĩ Huỳnh Tú trình diễn bài hit Đừng yêu nữa em mệt rồi, với chất giọng dày, ấm và đầy sự từng trải, đem đến nhiều tâm sự cho khán giả.

Nhạc sĩ Hamlet Trương: Khi lên sân khấu, khán giả là người cứu tôi - Ảnh 1.

Các nghệ sĩ cùng chia sẻ

Tiếp nối, Ali Hoàng Dương và Hamlet Trương cũng thể hiện nhiều bài hit đình đám dành tặng khán giả như Đau để trưởng thành, Yêu là tha thu, Chạy về khóc với anh.

Về phía mình, Hakoota Dũng Hà trình diễn ca khúc Em không sai, chúng ta sai. Với chất giọng khàn cực hiếm cùng cách xử lý ca khúc đầy chuyên nghiệp, nam ca sĩ đã tặng cho khán giả một giai điệu tình yêu da diết.

Sau phần âm nhạc, các nghệ sĩ cùng ngồi lại chia sẻ những câu chuyện đời, chuyện nghề của mình.

Vì không nổi bật trên truyền thông, mạng xã hội nên ca sĩ Hakoota Dũng Hà thường bị cho là đã rút lui khỏi nghề. Anh khá buồn vì điều đó và bộc bạch: "Tất cả mọi người đều sẽ trải qua những giai đoạn mệt mỏi trong cuộc sống, công việc.

Dù tôi hoạt động nghệ thuật rất tích cực, chăm chỉ nhưng thay vì cảm thấy hạnh phúc khi giọng hát của mình chạm được đến trái tim của khán giả thì tôi lại hơi buồn, mệt khi nghe những câu hỏi khán giả dành cho mình.

Khán giả cứ hỏi sao từ đó tới giờ không thấy Hakoota ở đâu, hay tại sao Hakoota nghỉ lâu quá, trong khi tôi vẫn đang hoạt động. Tôi rất mệt vì bị hỏi như vậy dù biết người ta đang quan tâm nên mới hỏi. Nhưng tôi thấy đó cũng là một động lực để mình cố gắng, phải nổi tiếng hơn nữa để người ta biết mình đang hoạt động.

Nhạc sĩ Hamlet Trương: Khi lên sân khấu, khán giả là người cứu tôi - Ảnh 3.

Hakoota Dũng Hà

Tôi không muốn bị so sánh với người khác vì nếu cứ bị so sánh mỗi ngày như thế dễ dẫn đến căng thẳng, stress, không tập trung làm việc được. Mọi người thường ít quan tâm tới công việc thực sự của người khác mà thường so sánh với người nọ người kia nhiều hơn".

Nghe đàn anh chia sẻ, Ali Hoàng Dương bày tỏ: "Trong nghệ thuật, nhiều người rất giỏi, rất tài năng nhưng lại không giỏi ở mảng truyền thông nhiều, nên ít được biết đến.

Sở dĩ khán giả nghĩ Hakoota Dũng Hà không hoạt động sôi nổi vì anh không có sự giao tiếp với mạng xã hội nhiều".

Nhạc sĩ Hamlet Trương cũng đồng cảm với đàn anh và tiết lộ: "Tôi đã từng trải qua quãng thời gian 3 tháng luẩn quẩn trong tình trạng rối loạn lo âu. Tôi bị bệnh phải mổ và sau đó cứ buồn chán vì nghĩ mình yếu đuối quá, suốt ngày bệnh tật.

Nhạc sĩ Hamlet Trương: Khi lên sân khấu, khán giả là người cứu tôi - Ảnh 4.

Hamlet Trương

Có những hôm nằm, tôi kéo hết rèm cửa lại, không tiếp xúc ánh sáng luôn. Rồi tôi nhận ra đó là những triệu chứng của rối loạn lo âu và tôi phải tìm cách để đứng lên, tự chữa trị.

Tôi lập tức tìm đến âm nhạc. Khi lên sân khấu, khán giả là người cứu tôi. Chính sự đại cộng hưởng đó đã vực tôi dậy trở lại trạng thái bình thường, giúp tôi có thể sống lại cuộc đời của mình một lần nữa".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại