"Nhà vua" đã băng hà nhưng Shakespeare không để "Hamlet" phải chết

Hải Đoàn |

Câu chuyện cổ tích của Leicester City vẫn tiếp tục dẫu họ đã bị phế truất ngôi vương tại Premier League.

1. Cách đây 19 ngày, cả nước Anh bàng hoàng khi ban lãnh đạo Leicester City quyết định sa thải Claudio Ranieri chỉ sau chưa đầy một năm giúp "Bầy cáo" đăng quang Premier League.

Ranieri mất ghế chẳng khác nào việc nhà vua băng hà trong vở kịch kinh điển Hamlet của nhà viết kịch vĩ đại William Shakespeare. Tuy nhiên, thay vì cái chết bi tráng của hoàng tử Hamlet, Shakespeare thời hiện đại, huấn luyện viên đương nhiệm của Leicester City không để "Bầy cáo" phải chết.

Hơn hai tuần ngắn ngủi, cựu trợ lý của Ranieri đã giúp Leicester City giành đến ba chiến thắng (2 tại Premier League và 1 tại Champions League), giúp đội chủ sân King Power bứt lên trong cuộc đua trụ hạng và lọt vào nhóm 8 đội mạnh nhất tại Champions League năm nay.

Dưới thời Shakespeare, Leicester City bỗng hồi sinh một cách thần kỳ, không chỉ về mặt kết quả mà còn tinh thần chiến đấu, vũ khí quan trọng nhất giúp họ đăng quang thần thánh mùa giải năm ngoái.

Một bộ mặt ủ dột, chán nản, bi ai đã được thay thế bằng những luồng sinh khí mới, tràn đầy quyết tâm và niềm tin chiến thắng. Những trụ cột như Wes Morgan, Riyad Mahrez, Jamie Vardy… dần dần tìm lại phong độ giúp "Bầy cáo" vượt khó.

Nhà vua đã băng hà nhưng Shakespeare không để Hamlet phải chết - Ảnh 1.

HLV mới của Leicester City.

2. Ba trận đấu đã qua, Leicester bước vào mỗi trận đấu như những trận chung kết. Họ chơi bóng như thể đây là trận đấu cuối cùng của cuộc đời. Ai cũng cho rằng nhiệm vụ quan trọng nhất là trụ hạng tại Premier League nhưng "Bầy cáo" cũng không "buông súng" tại Champions League.

Ngay cả Shakespeare cũng tự tin tuyên bố: "Vô địch Champions League, tại sao không? Leicester vẫn đang ở trong giải đấu và chúng tôi sẽ nỗ lực trong mọi trận đấu.

Đối với tôi không có cuộc đối đầu nào mang tính thư giãn trong bóng đá hết. Bạn phải cố gắng giành thắng lợi và cho mọi người thấy sự quyết tâm cũng như khả năng của mình. Đó sẽ là những gì Leicester cần thể hiện trong trận với Sevilla".

Tất nhiên, không nhiều người tin "Bầy cáo" đủ khả năng viết thêm một câu chuyện cổ tích nữa ở đấu trường châu lục nhưng trong thời điểm này, niềm tin là điều quan trọng nhất để làm nên sức mạnh cho đội chủ sân King Power. Và với Shakespeare, thứ vũ khí quan trọng nhất ấy đã đến.

Đại diện đến từ Tây Ban Nha mới là người nhập cuộc ấn tượng và tạo nhiều cơ hội rõ rệt trước khung thành Kasper Schmeichel nhưng không thể một lần chọc thủng lưới đội chủ nhà.

Ngay cả trên chấm phạt đền, N’Zonzi cũng không thể ghi bàn cho Sevilla. Trong khi đó, tinh thần thi đấu quả cảm của Bầy cáo đã được đền đáp xứng đáng. Một bàn thắng từ đầu gối của trung vệ đội trưởng Wes Morgan, một pha xử lý bình tĩnh và dứt điểm quyết đoán của Albrighton quyết định tất cả. Leicester City giành chiến thắng nhờ biết chắt chiu cơ hội.

Sevilla nên tự trách mình bởi quá chủ quan khi để thủng lưới ở trận lượt đi và tự ném đi những cơ hội quý giá ở trận lượt về.

3. Trước khi được chính thức bổ nhiệm trở thành huấn luyện viên trưởng của Leicester City, Shakespeare đã đối diện với rất nhiều ngờ vực về năng lực cầm quân nhưng chỉ sau ba trận đấu, HLV 53 tuổi người Anh xứng đáng nhận được sự tôn trọng.

Nhà vua đã băng hà nhưng Shakespeare không để Hamlet phải chết - Ảnh 2.

Shakespeare là trợ lý của Ranieri khi ông này còn tại vị.

Đúng như Steven Gerrard đã khen ngợi: "Các bạn phải cho ông ấy sự tín nhiệm. Ông ấy đã mang đến đây niềm đam mê, khát vọng. 

Về các cầu thủ, ai cũng thấy họ chiến đấu khắp sân. Đó chính là những gì thực tế nhất, là lý do họ chiến thắng Premier League mùa trước. Hiện tại điều cần nhất là Leicester quay trở lại với mùa giải và cố gắng để kết thúc ở vị trí nào đó giữa bảng xếp hạng".

Sự trở lại muộn màng của Leicester City có dấu ấn rất lớn của Shakespeare. Đúng như ông đã phát hiểu sau trận đấu: "Claudio sẽ luôn được yêu thương ở đội bóng này, nơi ông ấy đặt nền móng đầu tiên cho những thành công" nhưng hiện giờ Shakespeare sẽ đồng hành cùng "Bầy cáo" trong chặng đường còn lại của mùa giải.

Chẳng cần biết tương lai sẽ ra sao nhưng hạnh phúc phụ thuộc rất lớn vào cách mỗi người cảm nhận và tận hưởng. Shakespeare thực sự đang sống trong những ngày ngập tràn hạnh phúc cùng Leicester City .


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại