Người thân đổ về xóm nghèo 4 người bị điện giật tử vong: Anh không về nữa, em sống thế nào đây!

Gia Hưng |

Nghe tin 4 người cùng một xóm tử vong trong vụ điện giật, làng Hưng Dương chìm trong đau thương, tiếng khóc ai oán vang lên khắp đầu làng ngõ xóm trong đêm.

Sáng 27/10, Công an Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ điện giật làm 4 người tử vong trên cánh đồng giáp ranh xã Cẩm Lạc và Cẩm Trung (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) vào chiều 26/10.

Cả 4 nạn nhân trong vụ tai nạn này đều trú cùng thôn Hưng Dương (xã Cẩm Hưng). Đau thương hơn khi 2 trong số 4 nạn nhân lại là anh em ruột. Tất cả họ đều là những trụ cột trong gia đình nông dân nghèo.

Người thân đổ về xóm nghèo 4 người bị điện giật tử vong: Anh không về nữa, em sống thế nào đây! - Ảnh 1.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm.

Tối 26/10, sau khi cơ quan công an khám nghiệm xong hiện trường, thi thể 4 nạn nhân được đưa về nhà để làm thủ tục mai táng theo phong tục.

Con đường bê tông nhỏ dẫn vào thôn Hưng Dương chật kín xe qua lại. Những chiếc xe cứu thương hú liên hồi đưa thi thể các nạn nhân về nhà. Hàng xóm, người thân từ khắp nơi cũng kéo về nhà các nạn nhân để thăm hỏi, chia sẻ đau buồn với gia đình các nạn nhân.

Khi chiếc xe cứu thương đưa thi thể ông Phạm Văn Tình (SN 1971) vế đến nhà, bà Nguyễn Thị Hoà (vợ) cùng cô con gái từ trong giường vội chạy ra cố níu xe cứu thương.

Người thân đổ về xóm nghèo 4 người bị điện giật tử vong: Anh không về nữa, em sống thế nào đây! - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Hoà gào khóc trong đau đớn.

Từ lúc nhận tin dữ, bà Hoà gào khóc rồi ngất lên ngất xuống. Mỗi khi tỉnh dậy, bà Hoà lại khóc gọi chồng: "Trưa qua, anh ăn xong nói đi làm chiều về còn nhiều việc chuẩn bị cưới con Thanh. Mà giờ anh đi không về nữa rồi. Em biết sống thế nào đây".

Được biết, gia đình ông Tình có 2 người con là Phạm Thị Thanh và Phạm Xuân Tùng. Trong đó, Tùng vừa đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc được mấy tháng. Còn cô con gái dự định tháng tới sẽ làm đám cưới. Nào ngờ tai nạn tang thương lại đến với gia đình bà Hoà đột ngột như vậy.

Cạnh bên nhà ông Tình là nhà của nạn nhân Phạm Văn Lành (em ruột ông Tình) cũng chìm trong nước mắt đau thương. Từ chiều tối, khi nghe thông tin, người thân khắp nơi tập trung về mua bàn ghế, giường chiếu, áo quan để chuẩn bị lo thủ tục mai táng.

Người thân đổ về xóm nghèo 4 người bị điện giật tử vong: Anh không về nữa, em sống thế nào đây! - Ảnh 3.

Người thân, hàng xóm tập trung về nhà các nạn nhân để thăm hỏi, động viên và lo hậu sự.

Khi nghe tin cha mình bị điện giật tử vong, Phạm Văn Thành - cậu con trai thứ 2 như hoá điên. Khi thấy mọi người chuẩn bị hậu sự cho cha mình, Thành chạy khắp nhà la hét và nói mọi người đừng làm gì hết vì cha mình vẫn chưa chết.

Cách đó chừng 50m, người thân nạn nhân Nguyễn Văn Cường (26 tuổi) cũng đang tất bật chuẩn bị để lo hậu sự. Từ khi nghe tin con gặp nạn, bà Trần Thị Khươm không ăn uống chỉ nằm bệt giữa nền nhà mà gào khóc.

Được biết, Cường là anh trai cả trong gia đình có 2 anh em. Bố và em của Cường vừa vào miền Nam làm thuê nên ở nhà chỉ có 2 mẹ con. Do hoàn cảnh khó khăn nên thường ngày, Cường đi làm thuê kiếm tiền với mong muốn sẽ ra nước ngoài xuất khẩu lao động kiếm sống. Nào ngờ, trong lúc mưu sinh, Cường đã phải bỏ mạng.

Người thân đổ về xóm nghèo 4 người bị điện giật tử vong: Anh không về nữa, em sống thế nào đây! - Ảnh 4.

Xe cấp cứu chở thi thể các nạn nhân về nhà.

"Nó nói đi làm thêm rồi tích góp tiền đi học tiếng để đi Nhật xuất khẩu lao động. Nên nó đi với mấy người trong xóm phụ hồ, dựng cột điện. Cháu nó hiền lành, ít nói, cam chịu vậy mà giờ nó đi không về với bà nữa", bà Tuyết - bà nội của Cường nghẹn ngào.

Trong số 4 nạn nhân, thì nạn nhân Nguyễn Đức Ngoãn nhiều tuổi nhất. Hoàn cảnh gia đình ông Ngoãn cũng đáng thương. Vợ chồng ông sinh được 3 con gái thì 1 cháu mất từ khi còn nhỏ do bệnh hiểm nghèo.

Người thân đổ về xóm nghèo 4 người bị điện giật tử vong: Anh không về nữa, em sống thế nào đây! - Ảnh 5.

Người thân ông Ngoãn đau buồn.

Lớn lên, 2 con gái lấy chồng xa, ở nhà chỉ có vợ chồng ông Ngoãn sinh sống. Nay vì mưu sinh, ông Ngoãn đã ra đi để lại người vợ nghèo kham khổ.

"Ông nhà đi làm được 2 năm nay. Ông nói việc nguy hiểm, nhọc nhưng phải đi làm mới có ăn. Nào ngờ...", nói đoạn, bà Chu Thị Diên (vợ ông Ngoãn) nghẹn ngào khóc.

Như đã đưa tin trước đó, khoảng 16h30' chiều 26/10, 4 công nhân đang trồng cột cáp viễn thông đã bị điện từ đường dây điện 35kv phóng xuống giật tử vong.

Hiện trường tai nạn xảy ra tại cánh đồng giáp ranh giữa xã Cẩm Trung, Cẩm Lạc (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).

Theo đại diện điện lực chi nhánh huyện Cẩm Xuyên nhận định, công ty viễn thông khi thi công đã không thông báo để điện lực cắt điện và vi phạm hành lang an toàn điện dẫn đến đường điện 35kv phóng giật làm 4 người tử vong.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại