Người thân bé trai 3 tuổi cúi gập đầu cảm tạ bà con Hội An, nỗi đau không nói thành lời!

Thủy Tiên |

Trong suốt quãng đường xe tang di chuyển, người thân của bé trai 3 tuổi tử nạn trong vụ chìm cano ở Hội An liên tục chắp tay, cảm tạ mọi người.

Trong suốt 3 ngày tìm kiếm 2 cháu Nguyễn Minh Q. và Nguyễn Mai A. (cùng sinh năm 2019, cùng quê Hà Nội), anh Thiết (chú ruột) luôn túc trực ở Hội An. Người đàn ông mắt đỏ hoe, ngày đêm đứng ở cửa biển ngóng chờ tin tức, nguyện cầu một phép màu. 

Chiều ngày 28/2, bé Minh Q. được tìm thấy khi đang bị mắc kẹt trong bãi đá gần khu vực kè phía nam bãi biển Cửa Đại. Lực lượng chức năng đã tiếp cận đưa cháu bé lên và di chuyển về nhà tang lễ. 

Trong không khí tang thương thương bao trùm, rất đông người dân đã tới đưa tiễn bé trai về với gia đình, quê hương. Đáng chú ý, một khoảnh khắc đặc biệt trong buổi lễ được chia sẻ lên các diễn đàn khiến người xem đau lòng.

Bức ảnh chụp lại giây phút anh Thiết nghẹn ngào nước mắt, chắp tay cảm tạ trước toàn thể bà con Hội An. Người đàn ông dáng vẻ mệt mỏi, đi đôi dép sờn quai, gương mặt khắc khổ không nén nổi sự đau lòng. 

Thậm chí trong suốt quãng đường khi ngồi trên xe tang, anh vẫn liên tục chắp tay như muốn thay lời cảm ơn người dân, chính quyền Hội An tình nghĩa, hỗ trợ gia đình làm tang lễ chu đáo cho cháu bé. 

Chú ruột của bé trai 3 tuổi chắp tay cảm tạ bà con Hội An (Ảnh: Người Hội An) 

Chủ nhân bức ảnh là admin của một fanpage, anh cũng là người dân Hội An, có mặt trong buổi lễ chiều ngày 28/2. Chứng kiến khoảnh khắc xúc động ấy, anh đã vội giơ điện thoại lên và chụp lại: "Lúc buổi lễ diễn ra xong xuôi, ban tổ chức có mời bác lên nói vài câu, nhưng có lẽ bác buồn quá không nói thành lời được nên cứ vừa khóc vừa cúi đầu chắp tay cảm ơn mọi người. 

Mình tuy không phải người nhà nhưng nhìn thấy những hình ảnh ấy cũng không khỏi rớt nước mắt. Lúc đó cũng có rất nhiều người dân vừa đi sau quan tài cháu vừa chắp tay niệm phật tiễn đưa cháu bé".

Hiện thi thể bé Minh Q. sẽ được đưa đi hỏa táng và đưa tro cốt về quê nhà ở Lập Thạch, Vĩnh Phúc an táng.

Rất đông người dân tới tiễn đưa cháu bé về quê nhà (Ảnh: Người Hội An)

Theo thông tin chia sẻ từ người nhà nạn nhân, chuyến đi du lịch tới Đà Nẵng của đại gia đình có tổng cộng 14 người, chỉ có 6 người còn sống, 8 người còn lại đều đã tìm được thi thể. Tất cả đều là anh em họ hàng, thông gia. Bé Q. và M.A (bé gái tìm thấy thi thể tối 27/2) là hai anh em họ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại