Người mẹ ở Hà Nội gửi vội con, "trốn" vào TP.HCM làm thiện nguyện: Nhớ như in bà cụ đội nón cũ dưới mưa chờ tiếp tế

Nguyễn Hà (Ảnh: NVCC) |

“Bao giờ mẹ về Hà Nội đi cách ly, ở đâu mẹ báo cho con biết, con đến cách ly cùng với mẹ!”, câu nói của đứa con trai 7 tuổi khiến chị Nguyễn Hà Giang bật khóc. Trước đó, chị đã “trốn” gia đình, gửi con để vào tâm dịch TP.HCM làm thiện nguyện.

Mẹ sẽ mạnh khoẻ trở về với con!

Ngày 21/7, chị Nguyễn Hà Giang (34 tuổi, ở Hà Nội) lên máy bay vào TP.HCM làm tình nguyện viên vận chuyển hàng hóa cho bà con giữa tâm dịch.

Thông qua các phương tiện truyền thông, thấy những người lao động nghèo chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh đang cần sự giúp đỡ, chị Hà Giang đã nung nấu ý định vào miền Nam.

Sau khi biết ca sỹ Thái Thùy Linh đang ở TP.HCM khảo sát địa bàn, chuẩn bị khởi động chương trình cứu trợ lương thực cho bà con, chị ngỏ ý tham gia.

Người mẹ ở Hà Nội gửi vội con, trốn vào TP.HCM làm thiện nguyện: Nhớ như in bà cụ đội nón cũ dưới mưa chờ tiếp tế - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Hà Giang vào tâm dịch TP.HCM

Chị Hà Giang cho biết, quyết định gửi con trai 7 tuổi nhờ chị họ chăm sóc để đi vào miền Nam diễn ra chóng vánh trong vài giờ đồng hồ. Đêm hôm đó, hai mẹ con thủ thỉ với nhau đến tận 2h sáng.

"Cuộc chia ly vội vã tôi chỉ kịp dặn con hãy ngoan và ủng hộ mẹ. Bé buồn lắm chỉ bắt mẹ hứa: Mẹ không được bị Covid-19 đâu đấy! Hứa với trẻ con khó lắm, vì hứa là phải thực hiện đúng với chúng nó. Nhưng để con yên tâm, tôi đã trấn an: Mẹ sẽ mạnh khoẻ trở về với con!", chị Hà Giang chia sẻ.

Là một em bé hiểu chuyện và quen với cảnh mẹ thường xuyên đi tình nguyện xa nhà nên cậu bé không hề khóc lóc, còn động viên mẹ: Bao giờ mẹ về Hà Nội đi cách ly, ở đâu mẹ báo cho con biết, con đến cách ly cùng mẹ vì mẹ đã từng nói, nếu con bị Covid mẹ cũng sẽ xin vào chăm sóc con…!".

Sau khi có kết quả xét nghiệm Covid-19, chị Giang đưa con sang gửi cho chị họ trông giúp rồi về nhà chuẩn bị hành trang lên đường. Chị đã tự tay cắt phăng mái tóc của mình để tránh bất tiện rồi một mình ra sân bay, bay vào TP.HCM.

"Tôi đã giấu mẹ chuyện vào miền Nam làm tình nguyện vì sợ mẹ lo lắng. Vào tới nơi tôi mới nhắn tin về thông báo "con vào đây mong cả nhà ủng hộ!" Biết tính con gái, mẹ không can ngăn mà chỉ nhắn nhủ "con giữ sức khỏe", chị Giang kể.

Những ngày không thể nào quên

Vào TP.HCM, chị Nguyễn Hà Giang tham gia vào nhóm "Người Việt thương nhau" của ca sĩ Thái Thùy Linh, vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm tới tận các xóm nghèo, điểm cách ly, khu phong tỏa của toàn thành phố.

Trong chiến dịch này, chị Hà Giang làm trợ lý cho ca sĩ Thái Thùy Linh. Chị luôn là thành viên hoạt động tích cực, ngày đêm tìm phương án hỗ trợ bà con.

Chị bày tỏ, ban đầu, kế hoạch vào miền Nam làm thiện nguyện của chị chỉ trong một tuần. Lúc này, tình hình dịch bệnh tại TP.HCM diễn biến ngày càng phức tạp, gia đình, bạn bè liên tục nhắn tin: "Một tuần thế là đủ rồi, về đi!". Khi phải đấu tranh tâm lý giữa đi và ở lại, đến phút cuối, chị Giang đã quyết định ở lại để tiếp tục được giúp đỡ người dân.

Chị vẫn còn nhớ như in hình ảnh một bà cụ đội chiếc nón cũ, đứng đợi đồ tiếp tế dưới cơn mưa tầm tã của Sài Gòn. Hôm đó, khi đã phát xong các điểm trong một khu vực và di chuyển sang nơi khác, chị Giang mới phát hiện mình bỏ sót một điểm. Tuy nhiên, lúc này gần tới giờ giới nghiêm, chị định quay về rồi mai mới phát tiếp. Nhưng nghĩ đến hoàn cảnh người dân khó khăn đang chờ đợi mình đến giúp, chị Giang lại quay xe đi tiếp. 

Tới nơi, chị xúc động khi chứng kiến cảnh cụ bà đang đứng đợi mình dưới mưa. Cụ đã rơi nước mắt vui mừng vì nhận được đồ tiếp tế.

Người mẹ ở Hà Nội gửi vội con, trốn vào TP.HCM làm thiện nguyện: Nhớ như in bà cụ đội nón cũ dưới mưa chờ tiếp tế - Ảnh 2.

Chị Hà Giang cùng nhóm "Người Việt thương nhau" hỗ trợ lương thực cho bà con trong khu trọ nghèo ở TP.HCM.

"Ai không mong giờ này được bình yên bên gia đình! Nhưng ai cũng bình yên thì ai sẽ tới với những người đang mong mỏi từng hạt gạo cầm cự qua ngày, từng giọt sữa cho con thơ đang khát sữa, từng lời trách móc trong tin nhắn sao tôi đợi quà chưa có. Tất cả như sợi dây vô hình níu chân tôi ở lại", chị Hà Giang bộc bạch.

Những ngày đầu mới vào, không quen đường sá, lại quay cuồng với lịch trình di chuyển dày đặc, chị Giang thường xuyên đi lạc dù có Google maps chỉ dẫn. Có những lần chị mất hàng tiếng đồng hồ chạy lòng vòng vì đi nhầm vào khu vực đã bị phong tỏa, chốt chặn.

Hơn một tháng, ngày nào chị Giang và các thành viên trong nhóm cũng bốc vác, vận chuyển, phân chia hàng chục tấn gạo, rau củ, hàng ngàn thùng mỳ của các mạnh thường quân gửi vào cho bà con. Có những hôm, cả nhóm chỉ ngủ được 2-3 tiếng, thời gian còn lại làm việc hết công suất gấp 5-10 lần bình thường để không bỏ sót ai.

Người mẹ ở Hà Nội gửi vội con, trốn vào TP.HCM làm thiện nguyện: Nhớ như in bà cụ đội nón cũ dưới mưa chờ tiếp tế - Ảnh 3.

Chị Giang tranh thủ nghỉ ngơi sau ngày làm việc cật lực.

"Chúng tôi - những con người chẳng quen biết nhau, nhưng cùng một mục tiêu: Vì Sài Gòn nhanh khỏi bệnh! Mặc dù khó khăn, mệt mỏi, thậm chí đối mặt với rất nhiều hiểm nguy nhưng không ai than vãn lấy một lời, động viên nhau cùng cố gắng. Quan trọng ai cũng ý thức được việc giữ bản thân mình khỏe mạnh để không làm ảnh hưởng đến mọi người", chị Giang nói.

Trong suốt hành trình của mình, chị Hà Giang luôn tràn đầy tinh thần lạc quan. Chị cho biết, hàng ngày vẫn cố gắng dành 5-10 phút đăng một bài viết lạc quan lên trang cá nhân để gia đình yên tâm rằng mình vẫn an toàn và khoẻ mạnh. Mặc dù rất nhớ con nhưng nhiều lần chị không dám gọi về nhà, sợ con đòi vì nhớ mẹ.

Người mẹ ở Hà Nội gửi vội con, trốn vào TP.HCM làm thiện nguyện: Nhớ như in bà cụ đội nón cũ dưới mưa chờ tiếp tế - Ảnh 4.

Chị Hà Giang tràn đầy tinh thần lạc quan và mang nguồn năng lượng tích cực cho mọi người.

Tham gia vào công việc tình nguyện trong hoàn cảnh cam go như vậy, chị Hà Giang nhận được rất nhiều lời động viên từ gia đình, bạn bè và cả những người không quen biết. Bên cạnh đó, có một số người cho rằng chị bị "điên và dở, bỏ mặc con lao vào tâm dịch để làm màu". Tuy nhiên, chị đã bỏ ngoài tai những lời cay nghiệt để giữ vững tinh thần lạc quan.

"Trước giờ bản thân làm gì chỉ cần mình thấy đúng và gia đình ủng hộ là được! Nếu làm màu mà giúp được người khác thì tôi cũng sẵn lòng", chị Giang tâm sự.

Đến nay, khi lực lượng quân đội trực tiếp vào hỗ trợ lương thực, thực phẩm đến tận tay người dân theo chỉ đạo của Thủ tướng, chị Hà Giang mới có lý do để yên tâm rời TP.HCM.

Hiện, chị Nguyễn Hà Giang vẫn tiếp tục công việc thiện nguyện của mình. Chị vừa kết nối từ xa giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn ở miền Nam vừa điều phối một số hoạt động từ thiện tại Hà Nội.

"Đời người chỉ được sống một lần! Sẽ có những khoảnh khắc sau này nhìn lại để thấy ta có những giây phút được mỉm cười khi thấy niềm vui của người khác!", chị Hà Giang tâm niệm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại