Người dân ướp lạnh bàn tay bị đứt lìa rồi đưa thanh niên bị chém đi cấp cứu

Nguyễn Song |

Sau khi xảy ra mâu thuẫn, ẩu đả, Duy bị nhóm thanh niên chém đứt lìa bàn tay. Người dân đã nhanh chóng cho bàn tay vào xô đá lạnh rồi đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Ngày 16/8, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Văn Lanh- Chủ tịch UBND phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa cho biết cơ quan chức năng đã bắt được 1 đối tượng trong vụ chém lìa bàn tay anh Lê Khánh Duy (20 tuổi).

Trước đó, khoảng 23h ngày 13/8, Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa đã tiếp nhận nam thanh niên 20 tuổi cấp cứu với vết chém rời cổ tay, bàn tay đứt lìa được để trong xô đá. Các bác sĩ tại đây đã phải thức suốt 7 giờ để nối lại cổ tay cho nạn nhân. Hiện tại, sức khỏe của bệnh nhân tạm ổn định và đang chờ theo dõi thêm.

Cũng trong ngày hôm nay (16/8), nạn nhân Duy kể trên báo Pháp luật TPHCM rằng: "Tối 13/8, khi tôi vào tiệm internet ở phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa chơi game được ít phút. Tại đây đã xảy ra mâu thuẫn nên bị nhóm thanh niên kia truy sát.

 Trong đó có một tên cầm rựa chém lìa cổ tay trái tôi rồi tẩu thoát. Người dân nhanh chóng nhặt bàn tay bị đứt lìa ướp đá lạnh, rồi đưa tôi đến bệnh viện".

"Em bị nhóm thanh niên chém dứt lìa cổ tay bằng rựa. Trong nhóm em nhận ra một người từng có mâu thuẫn trước đó", Duy cho hay trên trang Đời sống và pháp lý.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, người dân đã báo cơ quan chức năng tới khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để điều tra vụ việc.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại