Người dân trở lại Sài Gòn, các nẻo đường ùn ứ kéo dài trong cái nóng hầm hập

Xuân Phương |

Từ trưa 15/4, hầu hết các cửa ngõ vào TP.HCM đã dần trở nên đông đúc. Càng về chiều thì tình trạng kẹt xe diễn ra càng nghiêm trọng.

Trưa 15/4, dòng người trở lại TP.HCM làm việc sau những ngày nghỉ dịp giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch khiến giao thông khắp nơi ùn ứ.

13 giờ trưa, theo ghi nhận của PV tại khu vực vòng xoay ngã ba Vũng Tàu (TP.Biên Hoà, Đồng Nai), cửa ngõ TP.HCM tiếp giáp với các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, những dòng người đổ về TP.HCM rất đông.

Lượng người từ các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Khánh Hòa, Bình Thuận, Lâm Đồng (những tỉnh thường được mọi người lựa chọn đi du lịch vào những dịp lễ) đổ về rất đông sau chuỗi ngày nghỉ.

Từ vòng xoay ngã ba Vũng Tàu trở về TP.HCM, hàng ngàn phương tiện giao thông như xe buýt, xe máy, ô tô, xe tải... nối đuôi nhau, nhích từng chút một.

"Từ ngã ba Tân Vạn (Bình Dương) về ngã tư Thủ Đức, bình thường tôi đi khoảng 10 phút. Còn nay thì đi đã 40 phút vẫn chưa đến nơi", Lê Hiếu Trung, SV Trường ĐH Quốc tế TP.HCM, cho biết.

Người dân trở lại Sài Gòn, các nẻo đường ùn ứ kéo dài trong cái nóng hầm hập - Ảnh 1.

Sau những ngày đi vui chơi ở Vũng Tàu, Đà Lạt, Nha Trang... mọi người trở lại TP.HCM làm việc khiến thành phố sầm uất này đông đúc hơn, kẹt xe cũng nhiều hơn.

Trần Đình Mạnh, SV Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, thì kể: "Sợ cảnh kẹt xe nên sáng dậy đã bắt đầu từ Vũng Tàu về lại TP.HCM từ lúc 7 giờ sáng. Nếu ngày thường, chỉ mất khoảng 2 tiếng 30 phút là về tới Làng Đại học (Q.Thủ Đức, TP.HCM). Nhưng nay thì đi mất gần 6 tiếng đồng hồ". 

Mạnh kể thêm: "Đi từ Vũng Tàu về TP.HCM, kẹt xe quá trời. Trời đã nắng nóng, mà xe cứ kẹt cứng, di chuyển vô cùng chậm, nên cảm thấy khó chịu vô cùng".

Nhiều người cũng rơi vào tình cảnh tương tự, họ ngao ngán vì kẹt xe. "Mấy ngày qua ở Vũng Tàu thì cũng ken đặc người ở dưới đó. Giờ về thì gặp cảnh kẹt xe. Ngán thật luôn", một SV Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cho biết. 

Không khó để nhận ra ai nấy đều lộ rõ sự bơ phờ, mệt mỏi, bởi vừa phải chạy xe trong quãng đường dài từ Vũng Tàu về TP.HCM, lại phải liên tục gặp cảnh ùn ứ ách tắc giao thông.

Đến khoảng 15 giờ chiều, việc ùn tắc xe cục bộ diễn ra ở nhiều tuyến đường ở TP.HCM, chủ yếu tập trung ở các cửa ngõ ở TP.HCM. 

Có thể kể như khu vực cửa ngõ phía tây TP.HCM, đường QL1A (đoạn qua H.Bình Chánh), vì lượng người ở miền Tây đi xe máy trở lại TP.HCM làm việc càng lúc càng nhiều khiến giao thông trở nên ùn ứ.

Người dân trở lại Sài Gòn, các nẻo đường ùn ứ kéo dài trong cái nóng hầm hập - Ảnh 3.

Càng về chiều thì tình trạng kẹt xe càng nhiều.

Chị Huỳnh Nhật Hạ Tiên, nhà ở chung cư Ehome 3 (Q.Bình Tân), cho biết đã cùng gia đình về thăm quê ở Tiền Giang và sáng nay 15/4 trở lại TP.HCM để ngày mai làm việc. 

"Cứ mỗi lần về quê lên vào dịp lễ, tết là lại chán chường khi gặp cảnh kẹt xe. Tôi đi đường Nguyễn Văn Linh (Q.7), bình thường chẳng thấy kẹt xe bao giờ, nhưng nay thì thấy kẹt xe rất nhiều. 

Nắng nóng, lại lỉnh kỉnh đồ đạc hành lý, mà lại phải di chuyển chậm chạp, xe ùn ứ quá nhiều, nên quá mệt mỏi. Chưa kể bụi bặm, khói xe... tấp vô mặt, nên cảm giác khó chịu lắm", chị Tiên ta thán.

16 giờ, tại khu vực bến xe Miền Tây (đường Kinh Dương Vương, Q.Bình Tân) xảy ra tình trạng kẹt xe khá dài, kéo dài từ đường Kinh Dương Vương đến đoạn Vòng xoay An Lạc.

Người dân trở lại Sài Gòn, các nẻo đường ùn ứ kéo dài trong cái nóng hầm hập - Ảnh 4.

Lượng người ở miền Tây trở lại TP.HCM làm việc sau chuỗi ngày nghỉ là rất đông

Theo những tài xế xe ôm, thì tình trạng này xảy ra là điều dễ hiểu, vì giờ này có rất nhiều xe từ miền Tây về TP.HCM. Đấy là chưa kể vì khu vực bến xe nên lượng xe ra vào khá nhiều, lại thêm lượng xe của người lưu thông nên tạo thành điểm kẹt cục bộ. 

Theo chú Nguyễn Thảo, tài xế xe ôm ở bến xe Miền Tây, thì tình trạng kẹt xe ở đây diễn ra từ khoảng 14 giờ 30 trở lại đây, đồng thời dự đoán: "Tới chiều tối, khoảng 17 giờ trở lên thì sẽ kẹt xe nghiêm trọng hơn".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại