Người đàn ông ra chợ ai cũng xin chạm ngực thử, lấy vợ 3 năm bỗng phát hiện bất thường

Thủy Tiên |

Không xấu hổ hay tự ti, ông Năm Lợi tỏ ra rất vui vẻ mỗi khi có ai đó xin chạm vào bộ ngực.

Ông Trần Văn Lợi (64 tuổi, quê gốc ở Huế) hiện đang là thợ sửa xe, sinh sống ở Bến Cát, Bình Dương. Bà con xóm làng ở đây thường gọi ông với biệt danh “Năm Lợi”. Bất cứ ai đến với tiệm sửa xe đều phải trầm trồ, bất ngờ khi nhìn vòng 1 tự nhiên “khổng lồ” của ông Lợi.

Người đàn ông Bình Dương cao 1m7, nặng 75kg, sở hữu làn da rám nắng, cơ thể rắn chắc, vạm vỡ. Đáng chú ý là bộ ngực của ông Lợi tạo thành bầu, số đo khoảng 101cm, được miêu tả “cứng ngắc như quả bưởi”. Những chiếc áo ông Lợi mua, mặc một tháng đã cảm thấy bị chật.

Người đàn ông ra chợ ai cũng xin chạm ngực thử, lấy vợ 3 năm bỗng phát hiện bất thường - Ảnh 1.

Ông Lợi sở hữu bộ ngực to bất thường

Ông Lợi trước đây đi bộ đội, sau đó xuất ngũ về lấy vợ. Được khoảng 3 năm, ông bắt đầu thấy ngực có hiện tượng lạ, cứ nhô lên dần dần mà không rõ nguyên do.

“Tôi và vợ con cũng lo. Bà sợ tôi bị bệnh nên đưa đi khám tất cả các viện trong cả nước, có siêu âm, chụp cả CT nhưng cũng không chẩn đoán ra bệnh gì”, ông Lợi nói.

Nhiều năm qua, ông Lợi thấy bộ ngực không gây ra vấn đề sức khỏe nào nghiêm trọng nên cũng yên tâm. Chỉ có điều, mỗi khi trái gió trở trời, thay đổi thời tiết, ông hay bị sốt, nhức đầu, phần ngực thi thoảng nhức một chút.

“Tôi chỉ hơi nhức nhức thôi chứ bao lâu nay cũng không đau gì cả. Kể cả đấm hay véo vào ngực tôi cũng không thấy đau. Mỗi lúc ốm sốt, người lạnh, tôi phải đắp 5 cái chăn” , ông Lợi nói.

Người đàn ông ra chợ ai cũng xin chạm ngực thử, lấy vợ 3 năm bỗng phát hiện bất thường - Ảnh 2.
Người đàn ông ra chợ ai cũng xin chạm ngực thử, lấy vợ 3 năm bỗng phát hiện bất thường - Ảnh 3.

Vòng ngực lên tới 101cm (Ảnh: Độc lạ Bình Dương)

Người đàn ông Bình Dương kể, 15 tuổi đã phải cuốc rẫy, làm nương, thêm vào đó, việc rèn luyện trong quân ngũ giúp ông có cơ thể săn chắc, khỏe mạnh. Chỉ có điều vòng 1 phát triển bất thường khiến ông không thể hiểu nổi nguyên nhân vì sao.

“Hồi đi bộ đội tôi học trường kỹ thuật quân đội, sau khi xuất ngũ mở tiệm mở xe máy và hàn cơ khí. Nhưng mấy năm nay tôi không làm được nhiều, kinh tế sa sút vì sức khỏe không kham nổi. Ngày trước chạy được 40, 50 mét vẫn được, giờ vài mét là ngồi thở rồi mới chạy tiếp được ”, ông Lợi tâm sự.

Tự hào nuôi 3 con khôn lớn

Ông Lợi từ miền Trung vào Bình Dương lập nghiệp được 17 năm. Ông có 3 đứa con, trong 2 con gái cả học xong đại học, giờ đã yên bề gia thất. Còn một cậu con trai út học đến lớp 12 rồi đi nhập ngũ.

Đôi lúc ông cũng khổ tâm vì khiến các con xấu hổ: “Con tôi trên thành phố mắc cỡ với bạn bè, xã hội vì thấy bố như vậy. Tôi cũng đã tốn nhiều việc cho việc chạy chữa nhưng cũng không được gì hết”.

Người đàn ông ra chợ ai cũng xin chạm ngực thử, lấy vợ 3 năm bỗng phát hiện bất thường - Ảnh 4.

Tiệm sửa xe ở Bình Dương

Bao năm qua, ông Lợi đã quen với những lời bàn tán, dị nghị từ những người xung quanh. Giờ ông không còn suy nghĩ nhiều nữa mà thay vào đó luôn vui vẻ, lạc quan, thậm chí còn rất thoải mái mỗi khi ai đó muốn xin chạm thử vào bộ ngực. Có vài vị khách nữ tới sửa xe, thấy ông cởi trần hì hục vá xăm, thay lốp, họ chỉ tủm tỉm cười. Hay thi thoảng đi ra chợ, các cô bán rau, các chị bán cá lại buông lời "bông đùa", ông cũng không thấy phiền hà, khó chịu.

Ông Lợi nhớ mãi kỷ niệm, có lần vào khu du lịch Đại Nam chơi, một người phụ nữ thấy lạ đã xin ông sờ vào bộ ngực và sau đó biếu ông 200 nghìn.

“Tôi hỏi vì sao cười thì họ kêu lần đầu tiên trong đời con gặp người đàn ông có vòng 1 bự như chú. Sau đó có người còn ngỏ lời xin được chạm tay vào đó xem như thế nào? Tôi liền đồng ý luôn. Nhiều chị em bảo, bọn em mong ước được như anh” , người đàn ông Bình Dương hài hước kể.

Người đàn ông ra chợ ai cũng xin chạm ngực thử, lấy vợ 3 năm bỗng phát hiện bất thường - Ảnh 5.

Ông Lợi luôn giữ sự lạc quan, vui vẻ

Hiện hai vợ chồng ông Lợi sống bằng nghề sửa xe máy, còn bà làm nghề trông giữ trẻ. Vợ ông Lợi chấp nhận bộ ngực kỳ quái trên cơ thể chồng, thậm chí còn động viên để ông không tự ti, mặc cảm về bản thân. Ở tuổi 64, ông tự hào mỗi khi nhắc về các con.

“Điều tôi hạnh phúc nhất là đã nuôi nấng các con học đại học đến nơi đến chốn, ngoan ngoãn, giờ ra trường chịu khó mua bán làm ăn, mua nhà mua đất. Một đứa làm kế toán ở TP. Thủ Đức, còn một đứa học ĐH Sư phạm kỹ thuật. Với tôi vậy là tôi yên tâm rồ i”, ông Lợi bộc bạch.

Nguồn: Độc lạ Việt Nam

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại