Ngược đời, chúa sơn lâm leo tận lên ngọn cây để truy sát... khỉ

Gabe |

Chắc chắn đây sẽ là 1 trong những khoảnh khắc hiếm hoi chúng ta có thể quan sát được từ loài hổ.

Hổ có nhiều tên gọi, biệt danh khác nhau như hùm, cọp, chúa tể sơn lâm... Chúng là 1 trong số 4 loài mèo lớn thuộc chi Panthera. Dù là động vật săn mồi giống sư tử nhưng hổ thường được biết đến như những chiến binh cô độc, thích đi kiếm ăn đơn lẻ hơn là phụ thuộc bầy đàn.

Môi trường sống chủ yếu của chúng là những khu rừng rậm (hoặc có thể là cả những đồng cỏ cao, nơi phù hợp để ngụy trang với làn da vằn vện của mình).

Là 1 trong số ít những loài vật được xếp trên đỉnh chuỗi thức ăn (kẻ thù lớn nhất của hổ chắc chính là loài người) chúng tha hồ lựa chọn con mồi cho mình, thường sẽ là những loài có kích thước trung bình như hươu, nai, trâu, lợn rừng... nhưng đôi khi, hổ cũng có thể săn những con vật lớn hơn hoặc nhỏ hơn tuy vào hoàn cảnh môi trường.

Clip sau đây chính là ví dụ điển hình cho việc hổ cũng không ngần ngại đi săn những con thú nhỏ như khỉ!

Ngược đời, hổ trèo tận lên cây để săn.. khỉ!

Tuy nhiên, câu chuyện trên có phần hơi ngược đời khi hổ leo lên tận cành cây cao gần trên ngọn để cố bắt được chú khỉ nhanh nhẹn.

Không giống như báo có khả năng leo trèo siêu việt, hổ cực tệ trong khoản này. Ngay cả trong clip trên chúng ta cũng có thể thấy chúng bối rồi thế nào khi leo lên những cành cây cao chót vót để đuổi theo con mồi. Để rồi cuối cùng, cái giá phải trả là 1 cú ngã không mấy dễ chịu từ trên cây xuống đất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại