Ngột ngạt vì chồng sống tiết kiệm

Nguyệt |

Chồng rất khó tính, còn tôi được chăm lo từ bé, không phải làm gì, làm việc gia đình hơi chậm, lại ít quan tâm và thu vén.

Tôi 30 tuổi, làm hành chính, kết hôn được sáu năm, có hai bé, con trai năm tuổi và con gái hai tuổi rưỡi. Chồng 32 tuổi, công việc ổn định, lương chính 10 triệu đồng mỗi tháng, ngoài ra anh còn làm thêm, trung bình mỗi tháng tổng thu nhập gần 30 triệu đồng. 

Anh sinh ra trong gia đình khó khăn, tự lập từ bé, việc gì cũng làm từ nấu cơm, rửa bát, quét nhà. Anh rất tu chí làm ăn, sợ uống rượu, không chè thuốc, chơi bời gì, vẫn giúp tôi công việc gia đình hàng ngày.

Ngột ngạt vì chồng sống tiết kiệm - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi không được tiết kiệm như anh, thích chăm lo cho bản thân, thích gì mua nấy. Nhiều lần anh nhắc nhở nhưng tôi kệ. Thi thoảng tôi nấu cơm hoặc làm gì đó không ưng ý anh là anh cáu. Tôi rất căng thẳng, chỉ muốn đi làm về muộn, kệ cho anh và mẹ chồng làm mọi việc. Anh rảnh hơn tôi, thường khi tôi về anh đã nấu cơm xong xuôi, tôi chỉ ăn rồi dọn. Sống cùng anh, tôi thấy ngột ngạt, mất phương hướng.

Gần đây chuyện xây nhà không được ưng ý nên anh có phần khó tính, hay cáu với tôi. Anh luôn áp lực phải có tiền trả nợ, phòng thân khi ốm đau. Tôi thấy sống với anh rất mệt mỏi. Giờ tôi phải làm sao?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại