Ngôi sao Hàn Quốc tỏa sáng, Tottenham chật vật vượt qua "kẻ khốn cùng"

Triệu Mẫn |

Đối đầu với CLB đang đứng ở vị trí "bét" bảng xếp hạng, Tottenham có trận đấu khó khăn mới giành được 3 điểm trọn vẹn.

Vòng 11 Premier League: Tottenham 1-0 Crystal Palace

Tottenham đang có phong độ cực kỳ nổi bật trên mọi mặt trận ở mùa giải 2017/18. Vòng 11 Premier League, họ đối đầu với "kẻ đội sổ" Crystal Palace.

Trong 4 trận gặp nhau gần nhất, Gà trống đều giành thắng lợi. Crystal Palace, có lẽ phải dùng từ "bết bát" để nói về chuỗi phong độ đáng thất vọng của họ. Sau 10 vòng đấu, họ thua 8, thắng 1 và hòa 1 trận. Cho đến thời điểm này, The Eagles vẫn chưa thể ghi bàn trên sân khách.

Đối đầu với một Tottenham đang hừng hực khí thế sau chiến thắng trước Real Madrid hồi giữa tuần, ai cũng nghĩ đến một kết cục thất bại của thầy trò Roy Hodgson.

Ngôi sao Hàn Quốc tỏa sáng, Tottenham chật vật vượt qua kẻ khốn cùng - Ảnh 2.

Tottenham kiểm soát hoàn toàn thế trận.

Tottenham là đội kiểm soát hoàn toàn thế trận sau khi tiếng còi bắt đầu trận đấu vang lên. Đội khách hoàn toàn không có cơ hội trước đoàn quân của Pochettino.

Suốt hiệp 1, Tottenham cầm bóng đến 74%, áp đảo hoàn toàn so với đội khách. Họ tung ra đến 7 cú sút song chỉ 1 trong số đó các cầu thủ Tottenham sút trúng đích và bàn thắng vẫn lẩn trốn Gà trống.

Về phía Crystal Palace, họ cũng có 2 cú sút về phía Tottenham và 1 lần bóng đi trúng đích.

Ngôi sao Hàn Quốc tỏa sáng, Tottenham chật vật vượt qua kẻ khốn cùng - Ảnh 3.

Dù cố gắng nhưng Harry Kane không thể lập công cho Tottenham.

Tình huống đáng chú ý nhất của hiệp 1 xảy đến ở phút thứ 3 khi thủ thành Gazzaniga băng ra và dường như có pha phạm lỗi với Sakho. Các cầu thủ Palace phản ứng quyết liệt nhưng không có phạt đền cho đội khách.

Hiệp 2, Crystal Palace thi đấu khởi sắc hơn. Dù tỉ lệ cầm bóng vẫn lép vế hoàn toàn như hiệp 1 nhưng họ có nhiều tình huống tấn công về khung thành chủ nhà. Trong 20 phút đầu hiệp 2, đoàn quân của Roy Hodgson đã có đến 6 cú sút về phía Tottenham.

Thậm chí Zaha còn bỏ lỡ cơ hội ghi bàn sau khi đã vượt qua được cả thủ môn nhưng lại sút hỏng vào khung thành trống ở phút 57.

Ngôi sao Hàn Quốc tỏa sáng, Tottenham chật vật vượt qua kẻ khốn cùng - Ảnh 4.

Sự thất vọng của Zaha.

Không thể ghi bàn dù có cơ hội, Crystal Palace bị trừng phạt ở phút 64. Trong một tình huống hỗn loạn trong vòng cấm, bóng bị phá ra đến chân của Son Heung Min. Cầu thủ người Hàn Quốc đã không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mở tỉ số trận đấu.

Với pha lập công này Son Heung Min trở thành cầu thủ người châu Á ghi nhiều bàn nhất mọi thời đại trong lịch sử Premier League với 20 pha lập công sau chỉ 72 lần ra sân.

Ngôi sao Hàn Quốc tỏa sáng, Tottenham chật vật vượt qua kẻ khốn cùng - Ảnh 5.

Son Heung Min ăn mừng sau khi ghi bàn.

Đó là pha lập công duy nhất của trận đấu, Tottenham chật vật chiến thắng 1-0 trước đối thủ yếu ngay trên sân nhà.  Với 3 điểm có được, Tottenham tạm thời vươn lên bằng điểm với Man United (23 điểm) và đá nhiều hơn một trận.

Đội hình ra sân:

Tottenham: Gazzaniga, Aurier, Sanchez, Vertonghen, Rose, Dier, Winks, Sissoko, Eriksen, Son, Kane

Dự bị: Whiteman, Davies, Foyth, Trippier, Dembele, Nkoudou, Llorente

Ghi bàn: Son Heung Min (64')

Crystal Palace: Speroni, Ward, Dann, Sakho, Fosu-Mensah, Milvojevic, Cabaye, Schlupp, Loftus-Cheek, Townsend, Zaha

Dự bị: Hennessey, Tomkins, Souare, Riedewald, McArthur, Puncheon

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại