"Nghịch" xe thiết giáp và tình huống không thể cười nổi: Đáng đời

Tuấn Sơn |

Được ngồi trên chiếc xe thiết giáp MT-LB có cỗ máy với công suất tới 240 mã lực và tốc độ tối đa 61 km/h là một trải nghiệm thú vị. Tuy nhiên, muốn "nghịch" cũng phải biết cách.

MT-LB là dòng xe thiết giáp đa dụng chuyên dùng để hỗ trợ kỹ thuật và có thể dùng để vận chuyển người, lai dắt thiết bị và phương tiện với tổng trọng lượng lên tới 6,5 tấn, đồng thời có khả năng tiêu diệt các phương tiện bọc thép nhẹ hay phương tiện bay trần thấp của đối phương.

Chúng được sản xuất với số lượng lớn, lên tới hàng chục nghìn chiếc và được quân đội Liên Xô (Nga), quân đội các nước Đông Âu sử dụng rất phổ biến.

Hiện nay, mặc dù vẫn đang có trong biên chế của nhiều quốc gia, những các nhà sưu tập vũ khí có thể dễ dàng đặt mua những chiếc xe thiết giáp MT-LB để thỏa mãn đam mê của mình với cái giá khá rẻ, chỉ vài chục nghìn USD.

Đặc biệt, ở Mỹ, nhiều người mua hẳn những chiếc xe MT-LB vẫn còn chạy tốt để ngoài mục đích trưng bày thì họ còn "nghịch", chạy loăng quăng khắp nơi (tất nhiên ở những khu vực được phép).

Được ngồi trên chiếc xe có cỗ máy với công suất tới 240 mã lực và tốc độ tối đa 61 km/h là một trải nghiệm thú vị. Tuy nhiên, "nghịch" cũng phải biết cách, không như mấy anh chàng ngồi trên nóc 1 chiếc MT-LB trong đoạn clip dưới đây.

Dường như tay lái xe có ý định chơi khăm "đồng đội" hoặc cũng có thể là vô tình làm một cú phanh gấp, tất cả những anh chàng ngồi trên nóc xe đã ngã bổ nhào về phía trước vì quá bất ngờ, suýt chút nữa đã văng ra khỏi xe. Còn tay lái xe thì cũng bị một cú đau điếng khi bị cả cánh cửa nóc bằng thép đập vào đầu. Đáng đời!

"Nghịch" xe thiết giáp và sự cố bất ngờ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại