Nghi can vụ đâm trọng thương chủ nhà, cắt tay chủ quán cắt tóc khai ra tay sau khi mua dâm

Đình Thức |

Lực lên kế hoạch giết người cướp của từ trước nên mua sẵn 1 con dao. Hắn vào quán cắt tóc gội đầu để mua dâm sau đó mới ra tay với nạn nhân.

Liên quan đến vụ giết người cướp của xảy ra tại tiệm cắt tóc gội đầu Ngọc Thu (392 đường Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), Công an Đà Nẵng cho biết đang tiếp tục lấy lời khai nghi can vụ án.

Nghi can bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trong 1 căn nhà hoang cách hiện trường vụ việc khoảng 1km chỉ sau 1 giờ gây án.

Tại cơ quan công an, nghi can khai nhận tên Nguyễn Văn Lực (SN 1994, quê xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An). Lực cho biết từ quê vào Đà Nẵng làm công nhân để kiếm sống cách đây khoảng 2 tháng.

Theo đó, Lực làm công nhân phụ trách xây dựng cho 1 công trình nằm trên đường Nguyễn Lương Bằng. Tuy nhiên, cách đây 2 ngày, Lực xin nghỉ việc tại công trường.

Để có tiền tiêu xài, Lực bán chiếc điện của mình với giá 1 triệu.

Nghi can vụ đâm trọng thương chủ nhà, cắt tay chủ quán cắt tóc khai ra tay sau khi mua dâm - Ảnh 1.

Lực khai mua dâm xong thì ra tay giết người cướp tài sản

"Sáng 7/10, tôi đi mua 1 con dao Thái Lan, cán màu vàng với ý định cướp tài sản. Tôi đi về phía công trường cũ trên đường Nguyễn Lương Bằng thì thấy quán cắt tóc gội đầu. Trước đây, tôi nghe quán này có bán dâm nên tôi vào mua dâm.

Hai bên thỏa thuận giá 200 nghìn đồng. Tôi thực hiện hành vi giao cấu. Giao cấu xong thì tôi dùng dao uy hiếp, tấn công để lấy tiền và điện thoại", Lực khai tại cơ quan điều tra.

Theo nghi can, trong lúc đang thực hiện việc cướp tiền thì 1 người phụ nữ lớn tuổi (bà Ngô Thị Hồng, SN 1949) đi vào, chạy đến dùng cây gỗ đập vào người Lực. Lực sau đó dùng dao đâm nhiều nhát vào người bà Hồng rồi bỏ chạy trốn ra khu vực dân cư trước khi bị bắt.

Trước đó vào khoảng 10h ngày 7/10 tại tiệm cắt tóc gội đầu ở số nhà 392 đường Nguyễn Lương Bằng (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) xảy ra vụ giết người cướp của chấn động dư luận.

Các nhân chứng cho biết vào thời điểm trên họ phát hiện người phụ nữ tên Phương (chủ nhà 392 đường Nguyễn Lương Bằng) nằm gục dưới đất ngay mặt tiền số nhà 394 đường Nguyễn Lương Bằng. Bà Phương có vết thương ở ngực, máu tuôn xối xả.

Bên trong quán cắt tóc Ngọc Thu (số nhà 392), chủ quán tên H bị thương ở tay nhưng vẫn đang trong tình trạng tỉnh táo.

"Họ nhờ chúng tôi gọi xe cấp cứu và công an. Trước khi xe cấp cứu đến, con trai bà Trang đến hiện trường, dùng tay bịt vết thương cho mẹ.

Họ kể lại rằng 1 người đàn ông xông vào tiệm, khống chế chủ quán rồi cắt tay. Khi chủ nhà xuất hiện thì người này đâm vào ngực rồi lấy 1 số thứ và bỏ chạy", một nhân chứng kể.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại