Nghe tin về ba, thiếu niên 15 tuổi rời cô nhi viện, 27 năm sau nhận kết quả thất vọng

Hương Trà |

Biết ba đẻ vẫn còn sống, thiếu niên 15 tuổi khi ấy quyết tâm lên TP. Hồ Chí Minh bươn chải và tìm lại cội nguồn.

Xuất hiện trong chương trình Bạn muốn hẹn hò, những chia sẻ của anh Đào Duy Hường (42 tuổi, đến từ Đồng Nai) về hoàn cảnh cá nhân khiến nhiều người không khỏi xúc động. Anh Hường là trẻ mồ côi. 

Khi vừa mới sinh ra, anh được người thân quấn vào khăn rồi để lại trước cổng cô nhi viện ở TP. Đà Nẵng, bên cạnh còn có mảnh giấy ghi tên, ngày tháng năm sinh và lời nhắn: "Một ngày nào đó cha mẹ sẽ về đón con. Ký tên: Cha Nguyễn Văn Cường, mẹ Nguyễn Thị Quý". Thế nhưng, nhiều năm trôi qua, vẫn không có ai tới đón anh Hường. 

Quay lại thời điểm khi anh Hường 15 tuổi, có một ngày, anh tình cờ nghe cha mẹ nuôi ở cô nhi viện nói rằng cha mẹ đẻ của anh vẫn còn sống và hiện đang ở quận 8 TP. Hồ Chí Minh. Không chần chừ, anh quyết định bỏ học, rời cô nhi viện rồi một mình lên TP. Hồ Chí Minh lập nghiệp và dành thời gian tìm lại gia đình. 

Nghe tin về ba, thiếu niên 15 tuổi rời cô nhi viện, 27 năm sau nhận kết quả thất vọng - Ảnh 1.

Anh Đào Duy Hường.

Suốt 27 năm, người đàn ông ấy miệt mài bươn chải lo cho cuộc sống cá nhân và tìm kiếm người thân, nhưng chỉ nhận lại kết quả thất vọng. Bước sang tuổi 42, anh vẫn chưa được gặp ba mẹ đẻ và cũng lỡ dở chuyện hôn nhân.

Sau nhiều thăng trầm trong cuộc sống, giờ là lúc anh Hường muốn tìm kiếm một nửa để có thể đồng hành cùng anh trong tương lai.

"Tôi tự lập từ nhỏ, biết lo làm ăn, biết nấu ăn, hiện tại chỉ mong có một người hiểu và đồng cảm trong những lúc đi làm vất vả, cần một người biết lo cho chồng con sau này, lo cho hạnh phúc gia đình", anh Hương chia sẻ.

Người được mai mối với anh Hường là chị Phạm Thị Ngọc Lan (41 tuổi, Bình Định). Chị Lan từng trải qua một cuộc hôn nhân nhiều sóng gió. Chị đã ly dị chồng cách đây 8 năm và hiện đang sống cùng 3 con: Con gái lớn 25 tuổi, con gái thứ 16 tuổi, con trai út 14 tuổi. Chị Lan mong muốn tìm được một nửa biết đồng cảm, chia sẻ với hoàn cảnh của chị, sống chân thành, yêu thương gia đình. 

Nghe tin về ba, thiếu niên 15 tuổi rời cô nhi viện, 27 năm sau nhận kết quả thất vọng - Ảnh 2.

Chị Phạm Thị Ngọc Lan vẫn còn nhiều e dè về người được mai mối với mình.

Vì anh Hường chưa có con, thế nên chị Lan cũng có chút e ngại, sợ anh sẽ khó cảm thông với hoàn cảnh của mình và thời gian sau này anh sẽ có sự thay đổi. Anh Hường đã ngay lập tức chấn an người đối diện.

“Em hãy tin anh, anh nói được là làm được. Anh thương em thì sẽ thương các con. Anh đã có mặt ở chương trình với sự chứng kiến rất nhiều người nên hãy tin tưởng anh", anh Hường khẳng định.

Hai con người với hai hoàn cảnh khác nhau nhưng có nhiều điểm tương đồng trong quan điểm sống, trong công việc, họ thực sự là mảnh ghép phù hợp với đối phương. Theo dõi toàn bộ quá trình chia sẻ của anh Hường, 3 con của chị Lan dường như rất ủng hộ mẹ bấm nút đồng ý hẹn hò.

"Con thấy chú Hường cũng phù hợp với mẹ con, do chú có hoàn cảnh không được hạnh phúc. Có thể mẹ con sẽ cho chú được hạnh phúc sau này. Ba con đối xử với mẹ con không tốt. Con muốn có một người đàn ông bên cạnh mẹ con những lúc mẹ khó khăn, luôn làm mẹ con hạnh phúc", con thứ 2 của chị Lan chia sẻ. 

Nghe tin về ba, thiếu niên 15 tuổi rời cô nhi viện, 27 năm sau nhận kết quả thất vọng - Ảnh 3.

Món quà anh Hường làm tặng chị Lan. Dòng chữ "Cho anh cơ hội em nhé" được viết nắn nót trên từng quả trứng nướng.

Cặp đôi đã quyết định cho đối phương và cho chính mình cơ hội tìm lại hạnh phúc. Hy vọng cả hai sẽ phát triển mối quan hệ này thêm một bước nữa.

Nguồn: Bạn muốn hẹn hò

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại