Nghệ sĩ Linh Tý: Suy sụp, lao vào ăn chơi khi cha mẹ ly hôn

Cao Thanh Hương |

"Tôi suy sụp và nghĩ tiêu cực. Để chạy trốn khỏi stress khi ba mẹ chia tay, tôi lao vào ăn chơi theo kiểu không biết ngày mai", nghệ sĩ Linh Tý chia sẻ.

Gia đình nghệ sĩ Linh Tâm - Cẩm Thu từng được xem là "biểu tượng hạnh phúc" của giới cải lương bởi họ là cặp diễn ngôi sao tiếng tăm một thời. Linh Tý con trai họ được người trong nghề ưu ái đặt biệt danh "thần đồng sân khấu" khi bén duyên với nghiệp diễn từ năm 4 tuổi còn cô con gái Thu Tâm trở thành diễn viên múa cũng được nhiều người yêu thương.

Thế nên khi gia đình ấy tan vỡ, chẳng những khán giả sốc mà chính người trong cuộc cũng suy sụp. Nhưng sau bão tố, họ vẫn yêu thương nhau, dù mỗi người mỗi nơi, mỗi người đều có một tổ ấm mới của mình.

Từng khó chịu, bức xúc khi bị so sánh với cha

Khi sinh ra trong một gia đình mà cha mẹ đều nổi tiếng thì cái được và mất của anh là gì?

Tôi được nổi tiếng lây. Còn điều mất là thời gian sau, tôi cực vô cùng trong việc khẳng định bản thân. Tầm năm 16,17 tuổi, tôi bị một phép so sánh, đi đâu họ cũng kêu "con của Linh Tâm" mà không kêu tên tôi. Sau này, khi đã trải qua nhiều thì tôi thấy điều đó bình thường nhưng hồi trẻ, tôi rất bức xúc và khó chịu.

Về nhà, tôi cũng không chia sẻ với ai. Ở nhà tôi, mọi người đều rất ít nói. Đi làm về, ai cũng mệt quá rồi nên không còn thời gian tâm sự. Tôi ra đời kiếm tiền sớm quá. Từ nhỏ đã đi diễn tới 2,3h sáng mới về, ngày lại đi học.

Tuổi thơ của tôi chưa từng có một lần đi cắm trại với bạn bè, trường lớp. Ngày này qua tháng khác, tôi chỉ biết đi học rồi đi làm, đi diễn. Nhưng thật sự, tôi không thèm đi chơi với bạn lắm mà thèm diễn hơn. Tôi thuộc tuồng rất lẹ, chỉ cần xem qua một lần là nhớ.

Nghệ sĩ Linh Tý: Suy sụp, lao vào ăn chơi khi cha mẹ ly hôn  - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Linh Tý.

Đó là ngày xưa còn bây giờ, tôi rất hãnh diện khi người ta gọi "con trai Linh Tâm". Họ có gọi thế nào thì cũng tốt vì điều đó nghĩa là khán giả còn nhớ tới gia đình tôi làm nghệ thuật.

Nhưng thời trẻ, cách gọi đó là một phần lý do tôi không theo cải lương được vì tôi ca rất giống ông. Tôi không có nét riêng của mình mà tính tôi không thích rập khuôn. Tôi muốn mình phải khác. Ngay cả chuyện gia đình cũng vậy, lâu lâu phải kiếm chuyện chọc cho vợ chửi thì mới vui.

Một phần nữa là tôi quá mê ca nhạc. Tôi mê ca nhạc tới độ đoàn phim Đất Phương Nam kêu tôi đi cast nhưng tôi từ chối vì thích đi ca nhạc hơn. Hồi đó tôi mê nhạc trẻ lắm, còn giờ là bolero.

Ba của anh – nghệ sĩ Linh Tâm nổi tiếng với những vai kép độc, còn anh khi đi phim cũng hay đóng vai phản diện. Ba anh khi ra ngoài bị khán giả ghét cay ghét đắng, còn anh thì sao?

Tôi thích những vai phản diện, nó cho mình nhiều đất diễn. Và điều này, tôi học từ ba tôi. Bởi ông chuyên trị kép độc nên cũng dạy tôi phải nghiên cứu vai diễn sao cho thỏa mãn với nhân vật và có chất riêng của mình.

Đóng vai phản diện, tôi cũng bị ghét lắm. Như anh chồng vũ phu trong "Anh Ba Khía" vừa lên sóng, đó là phim hài nhưng cảnh đánh vợ mà đóng hài thì sẽ bị giả nên tôi xin đạo diễn cho tôi đánh thật. Tôi đạp thẳng bạn diễn bay xuống giường.

Khán giả khi xem phân đoạn đó, họ vào fanpage Linh Tý của tôi bình luận "mày ác như quỷ, ác như thú". Họ chửi tục, chửi thề nhiều lắm. Tôi vào thả cười ha ha rồi cám ơn họ đã ủng hộ phim.

Tuy nhiên, khán giả cũng biết tôi vừa đóng hài vừa đóng phản diện nên họ hiểu đó là phim chứ không phải con người thật của mình. Có gặp thì cũng chỉ chửi "mày đóng phim ác dữ vậy".

Nghệ sĩ Linh Tý: Suy sụp, lao vào ăn chơi khi cha mẹ ly hôn  - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Linh Tâm, nghệ sĩ Cẩm Thu hội ngộ cùng con trai Linh Tý sau nhiều năm ly hôn trong chương trình Sao nối ngôi.

Gia đình phá sản, vét những đồng tiền cuối cùng để... xin đi đóng phim

Anh lên sân khấu từ năm 4 tuổi. 6 tuổi đã là nhân tố nòng cốt của đoàn Đồng ấu Bạch Long cùng rất nhiều nghệ sĩ tên tuổi hiện nay trong giới cải lương như Quế Trân, Tú Sương, Trinh Trinh, Bình Tinh... Từ cải lương anh bước sang làm phim, con đường đó có được trải hoa hồng?

Hoàn toàn không. Tôi vốn là dân cải lương rồi qua ca nhạc. Khi đi hát ca nhạc, tôi lấy nghệ danh là Kim Minh Huy, tôi diễn khắp các tỉnh miền Tây trong 5 năm theo hợp đồng quản lý với bầu show. Nghệ danh đó do thầy Cao Minh Thu đặt. Thầy cũng là quản lý của tôi, chuyên viết dòng nhạc quê hương.

Khi đi hát, tôi bị quản thúc rất chặt. Tôi thích tự do nên sau khi kết thúc hợp đồng, tôi lấy tên Linh Tý trở lại và tiếp tục làm nghề.

Thế nhưng khi bước sang phim ảnh thì tôi bị người ta không tin. Biết chỗ nào hay tổ chức casting, tôi đều cho tiền mấy người bán cà phê ở đó, dặn họ khi nào có phim casting thì điện báo tôi biết. Tôi cast phim nào rớt phim đó vì họ không tin tôi đóng phim được.

Thậm chí có người còn lừa tiền tôi. Họ kêu đi nhậu, mình chi tiền rồi cho vai nhưng cuối cùng lại không có gì. Sau đó, tôi gói ghém, vét những đồng tiền cuối cùng trong nhà mời một đạo diễn đi nhậu để xin vai. Tôi không ngại vì tôi đi xin việc chứ không đi xin tiền ai.

Đạo diễn Xuân Phước dù không biết nhậu nhưng vẫn gặp tôi rồi sau đó cho tôi vai trong phim "Tiếng tơ đồng", hơn 70 phân đoạn. Tôi mang ơn thầy nhiều lắm bởi sau vai đó, mọi thứ thuận lợi, mọi người thấy tôi đóng phim được nên show bắt đầu nhiều lên.

Anh mất bao lâu để được đi đóng phim trở lại và quãng thời gian đó như thế nào?

Tôi mất nửa năm đi tìm kiếm vai như thế. Họ không tin tôi đóng phim được vì sợ tôi là dân cải lương, diễn bị sến. 6 tháng đó, bao nhiêu chuyện buồn cùng ập tới một lúc. Cha mẹ thì công bố ly dị, công việc làm ăn của mẹ thất bại, tôi thì thất nghiệp. 5 năm đi hát ở miền Tây, khi trở lại thành phố, tôi không có show.

Nghệ sĩ Linh Tý: Suy sụp, lao vào ăn chơi khi cha mẹ ly hôn  - Ảnh 4.

Linh Tý từng bán cả xe hơn, trút hết tiền phụ mẹ trả nợ khi bà phá sản trong làm ăn.

Khán giả thành phố và khán giả miền Tây khác nhau. Ca sĩ Hùng Lâm nổi tiếng là "ông vua miền Tây" nhưng về thành phố không có show. Tôi cũng thế.

Mình muốn đầu tư ra một video clip để khán giả thành phố biết tới mình nhưng cũng không được vì không có tiền. Gia đình tôi lúc đó cạn kiệt. Mẹ phá sản. Bao nhiêu tiền tôi tích cóp được đều hỗ trợ mẹ, kể cả xe hơi cũng bán luôn.

Khi nhận được phim "Tiếng tơ đồng", việc đầu tiên tôi làm là chạy xuống ôm mẹ. Tôi nói "Mẹ ơi, con có vai rồi", mẹ chỉ biết ôm tôi khóc.

Từ xưa, mẹ đi diễn với ba, ba là người book show nên khi cha mẹ chia tay thì mẹ cũng không còn show nữa. Ba lúc đó ở nước ngoài rồi. Hai mẹ con tôi giấu không cho ai biết, cứ nhẹ nhàng cho qua. Thật sự thì giai đoạn đó khó khăn khủng khiếp nhưng qua rồi mình lại thấy bình thường. Giờ tôi chỉ cần ba mẹ vui là tôi vui.

Suy sụp, lao vào ăn chơi khi cha mẹ ly hôn

Trong mắt anh, mẹ là người phụ nữ như thế nào?

Mẹ tôi tuyệt vời lắm. Bà là người phụ nữ của gia đình. Không có người phụ nữ nào chịu đựng giỏi như mẹ tôi. Mẹ chịu đựng hay lắm nhưng cái hay của mẹ lại hại cho mẹ. Mẹ có kiểu yêu làm cho người ta dễ bị phụ thuộc. Mẹ cứ bao bọc hết, lo lắng hết.

Trước tôi cũng yêu vậy nhưng sau tôi nhận ra cách yêu đó không đúng. Kiểu yêu đó vô tình làm cho đối phương tự tin thái quá, muốn mình làm gì, mình làm đó và sẽ không nói gì hết. Đối phương sẽ cho rằng họ có làm gì thì người kia cũng không nghĩ họ có lỗi.

Nghệ sĩ Linh Tý: Suy sụp, lao vào ăn chơi khi cha mẹ ly hôn  - Ảnh 6.

Linh Tý và mẹ - nghệ sĩ Cẩm Thu xúc động trong ngày gia đình đoàn tụ...

Ngay đến tận bây giờ, khi tôi đã có gia đình, mẹ vẫn không thôi lo lắng. Như đợt dịch corona, mẹ gửi từng hộp khẩu trang, nước rửa tay từ Mỹ về cho tôi. Mẹ ngồi nói chuyện với tôi cả đêm, phòng dịch như thế nào, chăm sóc mình thế nào. Trong mắt người mẹ nào cũng thế, con dù nhiều tuổi tới đâu thì vẫn còn nhỏ.

Còn về nghề, mẹ diễn rất giỏi. Mẹ chịu khó nghiên cứu nhân vật, xem phim để trau dồi. Ngày xưa, quần áo ba đi diễn, mẹ cũng tự đơm nút, tự thêu hạc trên giày của ba. Mẹ cũng nấu ăn rất ngon.

Mẹ của anh có lần chia sẻ với báo chí rằng, vợ chồng ly hôn 3 năm mới nói cho các con biết vì sợ ảnh hưởng tới tâm lý của con. Cảm giác của anh khi biết chuyện là thế nào?

Đúng. Ba mẹ giấu nhưng tôi vẫn biết. Khi ba đi nước ngoài một mình là tôi biết có chuyện rồi nhưng vẫn vờ như không biết để cả nhà vui.

Khi biết, tôi suy sụp. Bình thường tôi là người lạc quan nhưng lúc đó tôi bị tiêu cực. Tôi buồn khủng khiếp và phải tới 5 năm sau tôi mới hiểu được rằng, đời sống vợ chồng 3 năm đầu là tình yêu, sau 3 năm là tình nghĩa. Sau 7 năm thì còn chữ nghĩa chứ không còn chữ tình. Có duy trì được cái nghĩa vợ chồng hay không là do mình.

Nhưng hồi trẻ tôi không hiểu điều đó. Từ nhỏ tôi là người gần cha mẹ nhiều nhất vì đi theo cha mẹ diễn suốt, chính vì thế tôi suy sụp, stress nặng. Để chạy trốn khỏi sự stress đó, tôi lao vào ăn chơi theo kiểu không biết ngày mai. Tôi nổi tiếng là dân chơi Sài Gòn.

Nghệ sĩ Linh Tý: Suy sụp, lao vào ăn chơi khi cha mẹ ly hôn  - Ảnh 7.

Sự đổ vỡ hôn nhân của cha mẹ đã cho nghệ sĩ Linh Tý nhiều bài học giá trị để gìn giữ hạnh phúc gia đình nhỏ hiện tại của anh.

Hết đau khổ khi gặp vợ - nghệ sĩ Bích Trâm

Tới khi nào thì cơn khủng hoảng đó qua đi và bằng cách nào?

5 năm, đó là lúc tôi đi phim lại. Lúc làm phim, tôi vẫn vừa làm vừa chơi chứ chưa chú tâm cho tới khi gặp Bích Trâm – vợ tôi bây giờ. Chúng tôi kết hôn, sinh con. Khi con gái tôi ra đời, tôi dẹp hết mọi thứ ăn chơi và chú tâm vào công việc. Đó là năm 2011.

Tôi cũng chưa bao giờ hỏi vì sao ba mẹ chia tay. Bởi tôi nghĩ, mỗi người có một bí mật mà mình không nên quá tò mò. Nhưng ba mẹ tôi đặc biệt chưa bao giờ cãi nhau trước mặt các con.

Nghệ sĩ Linh Tý: Suy sụp, lao vào ăn chơi khi cha mẹ ly hôn  - Ảnh 8.

Nghệ sĩ Linh Tý và vợ - nghệ sĩ Bích Trâm.

Sự đổ vỡ của ba mẹ đã dạy cho anh điều gì trong cuộc sống hôn nhân với bà xã Bích Trâm?

Chúng ta đừng bao giờ hỏi tại sao tôi không có cha, không có mẹ? Tại sao cha mẹ tôi không ở với nhau mà hãy hỏi, họ đã chịu đựng nhau bao lâu vì mình rồi? Nếu trách móc là tự mình đem nỗi buồn cho mình và cho cả hai người. Họ đã quá chịu đựng lẫn nhau rồi mới phải chia tay.

Bài học mà tôi nhận được là phải biết yêu thương vợ con như thế nào, sống như thế nào. Cả kiểu yêu của mẹ, tôi cũng học được là không phù hợp.

Gia đình tôi trước kia im lặng quá và chính sự im lặng đó đã phá vỡ tất cả nên tôi muốn gia đình tôi sôi động, nhiều màu sắc. Chửi lộn cũng được. Gây gổ cũng được. Cãi nhau cũng được. Bởi tất cả những điều đó cho thấy, vợ chồng còn giao tiếp với nhau. Và sự giao tiếp đó là các mối nối cho một gia đình bền chặt.

Cảm ơn anh đã chia sẻ!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại