Ngán ngẩm với những sai lầm khó tin ở cuộc rượt đuổi điên rồ 9 bàn thắng

Tiểu Mã |

Thật khó có thể tưởng tượng trận đấu giữa Swansea City gặp Crystal Palace lại diễn ra với kịch bản có nhiều sai lầm ngớ ngẩn đến thế.

Swansea City 5-4 Crystal Palace

Đây có là là trận đấu "kỳ cục" bậc nhất kể từ đầu mùa giải Premier League.

Mặc dù chủ nhà Swansea giành chiến thắng sát nút trong cuộc rượt đuổi có tới 9 bàn thắng, nhưng điểm nhấn của trận này không phải là sự xuất sắc trên hàng tấn công mà lại là những sai lầm cực kỳ khó hiểu của hàng thủ hai đội.

Mọi sự kỳ cục bắt đầu từ cú sút phạt gỡ hòa 1-1 của Sigurdsson bên phía Swansea. Đây là tình huống mà hàng rào của đội khách tỏ ra vô dụng, trong khi thủ thành của Crystal Palace cũng đứng im như một bức tượng mà không có bất kỳ một phản ứng nào.

Bàn thắng tiếp theo của Swansea còn hài hước hơn. Từ một pha đá phạt góc, một cầu thủ của đội khách phá bóng… bằng tay ngay trên vạch cầu môn. Bóng đập ra và Leroy Fer bên phía Swansea có cú sút bồi nâng tỷ số lên 2-1.

Ngán ngẩm với những sai lầm khó tin ở cuộc rượt đuổi điên rồ 9 bàn thắng - Ảnh 2.

Cả Swansea City lẫn Crystal Palace đều mắc những sai lầm ngớ ngẩn.

Nối tiếp kịch bản điên rồ, mỗi đội đều có một pha bóng phản lưới nhà, đặc biệt là bàn gỡ hòa 3-3 của đội khách. Đây là tình huống bóng đập đầu một cầu thủ Swansea đổi hướng, bay thẳng vào khung thành theo một quỹ đạo hình "lá vàng rơi" khiến thủ thành Fabianski phải bó tay.

Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả bởi tình huống Crystal Palace nâng tỷ số lên 4-3 cũng kỳ cục chẳng kém. Trong vòng vây của hàng tá cầu thủ áo trắng, Benteke tung cú sút bóng đập trúng 2 cột dọc rồi bay vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Fabianski.

Và khép lại "màn kịch điên rồ" trên sân Liberty chính là pha ấn định tỷ số của Swansea ở đúng phút 90+3. Không khó hiểu khi các cầu thủ đội nhà đã ăn mừng như thể "bắt được vàng" sau tình huống này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại