Neymar khóc, đáng lo đấy Selecao!

Tam Thanh |

Neymar lại khóc. Nhưng lần này, ít người khóc theo anh. Bởi những giọt nước mắt rơi một cách bất hợp lý, và vô duyên. Brazil lúc này không cần nước mắt, họ cần những chiến binh.

Một bàn thắng được ghi vào phút 90+6, sau rất nhiều nỗ lực đi bóng, những bước chạy không ngừng nghỉ và một loạt cơ hội bị bỏ lỡ, đương nhiên mang đến nhiều cảm xúc.

Brazil đã chán những giọt nước mắt

Theo nghĩa đó, Neymar - khi kết thúc trận đấu, đã quỳ sụp xuống sân và ôm mặt khóc ngon lành. Những giọt nước mắt nối nhau lăn xuống và không gì có thể ngăn chúng lại. Ngôi sao người Brazil bồi bệt xuống, gục đầu, kéo áo lau nước mắt và lại… khóc tiếp.

Cuối cùng thì các đồng đội của anh đành tiến lại, ôm lấy vỗ về an ủi. Như Thiago Silva nói sau đó, khóc là cần thiết, nhất là với một người đã vượt qua chấn thương và mang trên vai kỳ vọng của cả đất nước sẵn sàng chết vì bóng đá.

Neymar khóc, đáng lo đấy Selecao! - Ảnh 1.

Khóc không phải cái gì đó lạ lẫm với Neymar. Vào năm 2014, trong nghi thức chào cờ ở hai trận đầu tiên với Croatia và Mexico, anh đều bật khóc nức nở trước cả vạn người. Rồi ở trận đấu với Colombia, sau khi nhận trọn vẹn cú thúc gối của Zuniga vào lưng khiến chấn thương cột sống, người hùng của Selecao cũng khóc trong tuyệt vọng.

Vào những lúc ấy, cả xứ sở samba khóc cùng Neymar. Và sau đó, như đã biết, khi bạn để cảm xúc lấn át quá nhiều, lý trí sẽ đánh mất sự tỉnh táo. Brazil nhận thất bại ô nhục trước Đức. Đất nước này chìm trong nước mắt một lần nữa.

Nhưng bây giờ, Selecao đang được xây dựng lại. Tất cả biết rằng phải thay đổi. Sự ủy mị, yếu đuối chẳng giải quyết được gì. Họ không cần những giọt nước mắt. Thứ họ cần là sự mạnh mẽ của những chiến binh, điên cuồng chiến đấu để giọt nước mắt không rơi.

Neymar khóc, đáng lo đấy Selecao! - Ảnh 2.

Điều Brazil cần giờ đây không phải là những giọt nước mắt...

Mọi thứ bắt đầu đi đúng hướng thì Neymar lại khóc. "Thật bất bình thường khi khóc trong trận thứ hai của World Cup", tờ báo lớn nhất Brazil, O Globo, viết trên trang nhất. Neymar đâu còn là một đứa trẻ. Anh ta đã 26 tuổi, độ tuổi mà Ronaldo ghi 8 bàn thắng để đưa Selecao tới chức vô địch lần thứ 5 trong khi ở tuổi đó, Pele đã 2 lần đăng quang World Cup.

Hơn thế nữa, Neymar không ít lần đeo băng đội trưởng. Anh ta có đầy đủ kinh nghiệm, cá tính cùng tố chất thủ lĩnh để làm chỗ dựa cho đồng đội, chứ không phải biến mình thành đối tượng để được ôm ấp vỗ về.

Dấu hiệu đáng lo ngại

Áp lực với Neymar là có. Nhưng tất cả những từng khoác áo Selecao đều biết, họ luôn chịu áp lực phải thành công. Mà thành công thôi chưa đủ, phải chiến thắng với phong cách, biểu dương thứ bóng đá Jogo Bonito của xứ sở samba. Nhưng dù sao, lúc này áp lực cũng không lớn như hồi 2014, khi World Cup được tổ chức trên sân nhà.

Hơn nữa, Neymar cũng không cô đơn. Bây giờ anh có Philippe Coutinho, Gabriel Jesus hay Roberto Firmino để chia sẻ gánh nặng.

Neymar khóc, đáng lo đấy Selecao! - Ảnh 3.

...mà là tinh thần chiến binh để có thể ngẩng cao đầu.

Vì vậy, những giọt nước mắt nhỏ xuống Saint Petersburg hoàn toàn không cần thiết. Thậm chí là vô duyên. Các cầu thủ Brazil cần chứng minh họ sở hữu một tinh thần mạnh mẽ để xóa bỏ nỗi hổ thẹn cách đây 4 năm, cũng như chính thức thoát ra khỏi nỗi ám ảnh về thất bại 1-7.

Vì vậy tiếng khóc của Neymar là dấu hiệu đáng lo ngại. Nó nói lên rằng anh ta vẫn chưa trưởng thành. Còn Selecao vẫn là những trái tim mong manh, nhạy cảm và dễ vỡ. Họ vẫn chưa có được cái đầu lạnh như thế hệ chiến thắng trước đây, với những gã trai ngoan cường và ít sợ hãi gồm Romario, Dunga, Cafu, Roberto Carlos, Ronaldo và Rivaldo.

Nếu tại Saint Petersburg, tiếng khóc của Neymar chỉ đơn giản là "diễn", anh ta cần chấm dứt ngay và tập trung vào những màn trình diễn. Còn nếu đó là cảm xúc thật, đáng lo đấy, Selecao.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại