Neymar, bao giờ mới chịu trưởng thành?

Quế Nam |

26 tuổi, một triệu phú và là một người bố, Neymar không thể lấy tuổi trẻ để đổ lỗi cho những hành xử của anh được nữa.

Neymar cần 23 ngày để nhìn lại hành trình World Cup của mình, một World Cup thất bại không chỉ vì Brazil đã sớm bị loại mà bởi vì cách hành xử đầy tranh cãi của anh trên sân cỏ. Và anh đã quyết định xin lỗi công chúng.

Đấy là một quyết định dũng cảm. Chỉ có điều, nó lại xuất hiện trong… một mẫu quảng cáo cho hãng dao cạo Gillette. Khi mẫu quảng cáo này xuất hiện trên khắp các màn ảnh nhỏ tại Brazil vào ngày 29/7 vừa qua, nó tạo ra một cơn lũ, từ chỉ trích đến tranh luận. Hóa ra việc Neymar xin lỗi vì đã đóng kịch trên sân cỏ cũng là… một màn kịch không hơn không kém. Và cát sê cho màn kịch này là 250.000 USD.

Neymar, bao giờ mới chịu trưởng thành? - Ảnh 1.

Nếu Neymar muốn tìm sự cảm thông, mẫu quảng cáo ấy quả thực đã phản tác dụng. Nhìn vào "màn trình diễn" của Neymar trong đoạn clip, có khi David Beckham cũng có thể đóng được phim Hollywood. Anh kết thúc màn diễn văn tẻ nhạt của mình với lời kêu gọi: "Tôi mong CĐV PSG sẽ ở cạnh mình, vì cả Brazil luôn đừng cạnh tôi".

Rõ ràng, toàn bộ ý tưởng ấy không phải của Neymar. Cũng như bất kỳ điều gì xảy ra trong sự nghiệp của mình, Neymar luôn cần đến tổ tư vấn hùng hậu gồm các luật sư, đại diện các nhà tài trọ và đặc biệt là từ ông bố, Neymar Sr. Chính ông này là miệt thị một nữ phóng viên Brazil khi cô này gọi điện hỏi ông về tin đồn ông đã mở tiệc ngay trong khách sạn của đội bóng tại Kazan, bất chấp lệnh cấm người thân và bạn bè cầu thủ tháp tùng.

"Ừ, tao mở tiệc với mẹ mày đấy," ông nói với phóng viên Camilla Matoso của tờ Folha de S. Paulo. Đoạn video clip và những hệ lụy của nó sẽ khiến cho Neymar khó xử khi gặp lại những đồng đội của mình tại PSG.

Trong những bức ảnh được chụp từ Trung Quốc, nơi PSG đang tập huấn để chuẩn bị cho trận tranh Siêu Cúp với Monaco, ta thấy nhưng cái ôm vui vẻ của anh với HLV Thomas Tuchel và các đồng đội. Nhưng những gì mà Neymar chuẩn bị đối mặt trong mùa giải mới sẽ không đơn giản.

Neymar, bao giờ mới chịu trưởng thành? - Ảnh 2.

Những pha ngã vỡ của Neymar là một trong những đề tài tạo memes yêu thích nhất của cư dân mạng. Chắc chắn là anh sẽ bị soi kỹ hơn nữa khi thi đấu tại Ligue 1 và Champions League mùa tới. Nhưng thử thách lại nằm ở việc PSG đã có một HLV mới, và hứa hẹn sẽ có một trật tự mới sau khi Pháp trở thành những nhà vô địch thế giới.

Ngay khi vừa qua PSG, Neymar lập tức thể hiện uy thế ngôi sao khi tranh quyền đá 11 mét với Edison Cavani. Anh cũng trấn áp cậu nhóc Kylian Mbappe, đặt cho tiền đạo người Pháp biệt danh Donatello, một trong những nhân vật trong bộ phim "Ninja Rùa". Điều này đã tạo ra một số những bất đồng trong phòng thay quần áo.

Thời thế nay đã khác, Mbappe giờ đã là người anh hùng của nước Pháp. Và vì sinh ra tại Paris, nên Mbappe nghiễm nhiên phải là biểu tượng của PSG. Bây giờ, Neymar mà dám động đến "cục cưng" Mbappe, công chúng sẽ xử anh đến nơi đến chốn.

Còn chuyện "cả Brazil đứng cạnh tôi" như trong mẫu quảng cáo cũng cần phải xét lại. CĐV Brazil thuộc hàng yêu thì rất yêu, mà ghét thì cũng cực ghét. Và chính họ cũng cảm thấy ngôi sao số một của mình đang có vấn đề.

Nhà báo Tony Goes viết bình luận: "Trong đoạn quảng cáo, Neymar gọi mình là một cậu bé. Không đâu. Anh ấy đã 26 tuổi, là một người bố và sở hữu một gia tài đáng mơ ước với nhiều người. Đã đến lúc phải hành xử như một người đàn ông rồi".

Neymar, bao giờ mới chịu trưởng thành? - Ảnh 3.

Neymar đâu có thiếu tiền. Lương của anh ở PSG thôi là đã 114.000 USD/ngày. Theo tạp chí Forbes, mỗi năm thu nhập trước thuê của Neymar vào khoảng 90 triệu USD. Nếu chia ra, cứ một giờ anh lại kiếm được hơn 4.000 USD, gấp chín lần thu nhập bình quân hàng tháng của một người Brazil. Vậy mà anh làm một cái clip thật kịch, để kêu gọi sự tha thứ của công chúng.

Có thể nói chính những tranh cãi mà Neymar tạo ra trên sân cỏ đã khiến FIFA loại anh ra khỏi danh sách những cầu thủ hay nhất giải. Đấy là một cú sốc với người luôn khao khát sự thừa nhận như anh.

Ngay trong một World Cup mà người ta ngỡ như Brazil sẽ vô địch và Neymar sẽ là hạt nhân của thành công ấy, tất cả những gì người ta nói về anh là những pha ngã vờ và những màn lăn lộn đầy tính kịch. OK thì anh tự bảo vệ mình trước những pha vào bóng ác hại, vậy thì anh đừng… xin lỗi.

Neymar có một người bạn khá thân là Lewis Hamilton. Có lẽ anh biết bạn của mình từng… sa thải ông bố ra khỏi vị trí người cố vấn. 3/4 chức vô địch F1 của Lewis đến sau quyết định ấy. Ông bố Neymar đã làm rất tốt phần việc đưa người con trai ra ánh sáng và biến anh thành một nhân vật hút truyền thông. Nhưng khi tiền vào quá nhiều, ông mất kiểm soát. Nhận 250.000 USD cho một mẫu quảng cáo lợi bất cập hại là tiêu biểu cho cái tư duy "bào tiền" ấy.

Neymar phải cư xử như một người đàn ông, thay vì mãi là một cậu bé vâng lời bố.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại