Nam Em: Tôi tổn thương tới mất cảm giác, xin hi sinh để Trường Giang sống tốt hơn!

Long Phạm |

"Tôi không công khai chuyện này để muốn Nhã Phương cũng đau như tôi. Tôi chỉ muốn là người phụ nữ cuối cùng nói nên sự thật trong danh sách người yêu của anh Giang", Nam Em chia sẻ.

Sau scandal chấn động showbiz về chuyện tình yêu với Trường Giang, người đẹp Nam Em tiếp tục gửi lời nhắn nhủ tới Nhã Phương, thông qua chương trình Một tiếng kể hết.

Nam Em: Tôi tổn thương tới mất cảm giác, xin hi sinh để Trường Giang sống tốt hơn! - Ảnh 1.

Bị bệnh rối loạn tâm lí lưỡng cực nên thường tự đập đồ, hành hạ bản thân

Mỗi khi có chuyện buồn, tôi thường khóc để giải tỏa nhiều thứ. Lúc khóc, tôi hay đóng cửa một mình, đập đồ và hành hạ bản thân đến khi kiệt sức thì thôi. Tối qua, tôi lại một lần đau đớn vì cảm thấy sự trống rỗng, cô đơn của mình giữa cuộc sống này.

Tôi thấy cuộc đời mình không có duyên với tình yêu. Tôi rất muốn yêu và được người yêu mình bảo vệ, nhưng cuộc sống của tôi đã không có được điều đó.

Tôi không có người để chia sẻ. Tôi và mẹ vốn khắc khẩu, anh chị em thì ở dưới quê. Ekip của tôi lại càng bận rộn. Tôi sống thật quá nên cũng chẳng có bạn trong showbiz. Có lẽ do cách sống của tôi quá khép kín nên bị mặc định là u uất.

Hiện tại, tôi đang cố sống tích cực, nhưng càng cố gắng bao nhiêu lại càng thấy tổn thương và chông chênh trên con đường mình đi bấy nhiêu. Tôi mong muốn có một người đàn ông hiểu mình, bảo vệ mình, nhưng cuối cùng lại không có.

Nam Em: Tôi tổn thương tới mất cảm giác, xin hi sinh để Trường Giang sống tốt hơn! - Ảnh 2.

Ngày bé, khi ba má bỏ tôi đi, cô tôi có đem tôi về nuôi. Lúc đó, tôi tủi thân quá, chỉ biết chui vào lu để trốn. Lâu dần, nó thành một thói quen, nên đến giờ, tôi không chia sẻ được với ai.

Tôi không biết mình bệnh rối loạn tâm lí lưỡng cực từ khi nào, chỉ biết mỗi lần phát ra là đau bao tử, không ăn được thức ăn, chỉ uống được nước thôi. Cứ ăn là tôi bị trào ngược lên trên, cả tuần không ăn gì được.

Tôi đi khám bệnh, bác sĩ thấy tâm trạng tôi lên xuống thất thường mới phỏng đoán sang bệnh tâm lí. Bác sĩ nói tôi cần phải thay đổi môi trường sống, nếu không sẽ phải uống thuốc cả đời.

Từng bị dọa đập phá vì nợ nần và phải bỏ nhà hàng 5 tỷ

Tới hiện tại, tôi đã hiểu được tình trạng bệnh của mình. Tôi nghĩ, mình còn xinh đẹp nên không thể đánh mất cuộc sống của mình. Vì thế, tôi quyết định cho nhà hàng của mình ngưng hoạt động.

Dù tiền đầu tư cho nó không hề nhỏ, khoảng 5 tỷ cho 6 tháng, nhưng tôi đã bỏ hết tiền cọc và mọi thứ. Chính anh Giang là người kêu tôi bỏ nhà hàng đi, vì anh thấy tôi quá cực.

Khi bỏ nhà hàng, tôi không đau vì tiền mà đau vì đau vì đã nỗ lực quá nhiều. Có thời điểm, tôi quên mình đang làm showbiz, chỉ biết lao vào rửa chén, lau dọn bếp.

Nam Em: Tôi tổn thương tới mất cảm giác, xin hi sinh để Trường Giang sống tốt hơn! - Ảnh 3.

Thậm chí, tôi đã phải bỏ hết số tiền tôi có cho nhà hàng. Có lần, người ta đòi tiền gia vị lên tới 20 triệu và kêu nếu không trả trước 4 giờ chiều sẽ cho người tới đập phá mà tôi lại chỉ còn đúng 225 ngàn trong tài khoản.

Tôi đành lôi sổ tiết kiệm của mình ra ngân hàng để rút hết 150 triệu trong đó, nhưng không tìm thấy sổ đâu. Tôi bế tắc vô cùng, không biết phải mượn ai vì ai cũng nói không có.

Khi tôi ngồi trong xe, khóc trong sự bế tắc, chú tài xế có lột chiếc nhẫn ra, lấy giấy gói lại và nói: "Anh không có nhiều, chỉ có chiếc nhẫn này thôi".

Tôi nhìn chiếc nhẫn xong mới bật cười: "Ông nghĩ chiếc nhẫn này có thể cứu được tôi à? Tại sao ông coi thường tôi đến vậy?".

Tôi không muốn gục ngã và đã vượt qua được. Tôi quyết định bỏ tất cả vì thanh xuân tôi không có nhiều để làm tổn thương nó.

Nói không hi vọng Nhã Phương trả nhẫn Trường Giang là xạo

Từ tháng 1 tới giờ, tôi đau liên tục. Thời điểm Trường Giang cầu hôn Nhã Phương, tôi bận đi diễn. Vừa diễn xong, tôi nhận được thông tin về màn cầu hôn đó nên rất sốc.

Mới sinh nhật tôi hôm trước, anh còn tổ chức cho tôi và tặng tôi chiếc bánh kem. Đó là món quà đầu tiên. Món quà thứ hai là hai hộp kim chi củ kiệu.

Tôi rất sốc nhưng không quá bất ngờ. Tôi biết, thời điểm đó anh Giang không làm thế thì hai người họ chưa chắc quay lại với nhau. Tôi về khách sạn cũng đóng cửa phòng rồi đập phá.

Tôi xung đột với công ty và chỉ nghe nhạc, không quan tâm đến ai. Tôi không còn là tôi nữa. Trong tôi như có một con nhỏ muốn trỗi dậy đòi lại công bằng cho mình.

Nam Em: Tôi tổn thương tới mất cảm giác, xin hi sinh để Trường Giang sống tốt hơn! - Ảnh 4.

Sau đó, chương trình 7 Nụ cười xuân quay tiếp, và tôi không biết phải đối mặt với anh Giang như thế nào. Tôi lấy hết can đảm đi tới trường quay và bắt đầu tạo khoảng cách với anh. Gặp tôi, anh vẫn hỏi han bình thường.

Nói tôi không hi vọng chị Nhã Phương trả nhẫn anh Giang là xạo. Nhưng tôi biết, chuyện đó sẽ không xảy ra vì anh Giang rất yêu chị Phương, chỉ có hai người họ mới tạo dựng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc với nhau được.

Sau khi đọc thông tin về chuyện cầu hôn, tôi rối bời, đau gấp nhiều lần chị Nhã Phương. Người ta không thuộc về mình mà trái tim mình lại thuộc về người ta.

Không nghĩ mình xứng làm vợ Trường Giang hơn Nhã Phương

Tôi chưa gặp chị Nhã Phương ở ngoài đời, nhưng luôn ngưỡng mộ, khâm phục chị vì sức chịu đựng của chị với anh Giang. Chỉ có chị mới chấp nhận kết hôn với anh Giang thôi.

Thời điểm này, anh Giang đang rất muốn có gia đình vì độ tuổi của anh cần có hôn nhân yên bình và một đứa con. Tôi nghĩ, anh Giang không cần tìm đâu xa nữa, vì chị ấy đã ở bên cạnh rồi.

Nam Em: Tôi tổn thương tới mất cảm giác, xin hi sinh để Trường Giang sống tốt hơn! - Ảnh 5.

Tôi không nghĩ mình xứng đáng là vợ anh Giang hơn chị Nhã Phương vì tôi cũng gây áp lực với anh. Tôi không muốn kết hôn hay có con vì sợ nó sẽ khổ vì tôi.

Tôi linh cảm cuộc sống của mình sẽ rất đau khổ và không muốn kéo con mình xuống theo mình. Hơn nữa, hiện tại tôi còn quá trẻ nên không muốn nghĩ tới điều đó. Tôi cần va chạm và cống hiến nhiều hơn.

Hi vọng rằng, tôi sẽ là người phụ nữ cuối cùng anh Giang làm tổn thương và anh ấy sẽ không làm tổn thương thêm ai nữa. Tôi tổn thương tới mức bây giờ mất cảm giác luôn rồi. Tôi bị chửi tới mức vô cảm.

Anh Giang dạy tôi là, trong tình yêu, thứ quan trọng nhất là sự hi sinh. Tôi xin dành sự hi sinh của mình để anh ấy được sống tốt hơn.

Muốn Nhã Phương mời mình tới đám cưới

Tôi không hận anh Giang vì đã làm tôi đau khổ. Trong tình yêu, tôi chấp nhận điều đó. Có thể khán giả sẽ chửi tôi, xã hội mắng nhiếc tôi là kẻ phá hoại. Nhưng tôi nghĩ tôi làm đúng và muốn tốt cho anh Giang thôi. Nếu tôi không nói ra điều này thì sẽ còn rất nhiều phụ nữ khác phải đau khổ vì anh Giang.

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ hận anh Giang và phải làm mọi thứ để phá hoại anh. Tôi luôn tôn trọng anh và sẵn sàng chịu hết mọi thiệt thòi về mình. Tôi không muốn làm người ta tổn thương.

Tôi muốn nói lời xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng tới hạnh phúc của anh Giang và chị Nhã Phương. Tôi muốn sau câu chuyện này sẽ không còn chuyện nào khác xảy ra. Tôi không muốn chị Phương và tôi lại phải thấy anh Giang tình cảm với người phụ nữ nào nữa trên sân khấu.

Nam Em: Tôi tổn thương tới mất cảm giác, xin hi sinh để Trường Giang sống tốt hơn! - Ảnh 6.

Tôi sợ phải đối mặt với Nhã Phương. Tôi cũng không liên lạc với chị ấy vì sợ phiền cho chị. Tôi sợ đi trên thảm đỏ mà gặp hai người họ thì lại bỏ chạy. Nếu sau này có gameshow mời tôi và Trường Giang, tôi sẽ không nhận. Tôi cần phải tẩy anh Giang ra khỏi não mình.

Tôi khóc nhiều, đau nhiều tới mức bây giờ chỉ biết mỉm cười và im lặng trước mọi thứ. Tôi sẽ không nói thêm điều gì nữa.

Tôi không công khai chuyện này để muốn Nhã Phương cũng đau như tôi. Tôi chỉ muốn là người phụ nữ cuối cùng nói nên sự thật trong danh sách người yêu của anh Giang.

Tôi biết anh Giang yêu rất nhiều người, biết rõ từng người đó và tôi đại diện cho tập thể người yêu cũ của anh Giang nói ra sự thật.Tôi muốn anh Giang hãy thay đổi đi.

Tôi cũng muốn nhắn tới Nhã Phương rằng: Em rất quý chị. Em mong chị sẽ cùng anh Giang vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, vì phía trước còn rất nhiều cạm bẫy. Em mong hai anh chị sẽ có một đám cưới thật to. Nếu được thì mời em tới.

Trường Giang hơi ích kỉ, quăng một nỗi đau rồi quay về với tình yêu

Có những thời điểm, tôi muốn ngủ mãi và không tỉnh lại nữa. Tôi nghĩ, chịu đựng nỗi đau cũng là một cái hay.

Tôi vốn rất chảnh với đàn ông, mà giờ lại yêu một người đàn ông đã có gia đình. Tôi đánh mất chính mình nhiều quá. Tôi thay đổi vì bị tổn thương. Nhưng dù sao, tôi cũng cảm ơn anh Giang vì nỗi đau này.

Tôi sẽ dùng nó để có thêm quyết tâm, động lực trong công việc và lấy nó làm nguồn sống như tôi. Tôi nghĩ, một ngày nào đó, anh Giang sẽ nhìn lại tôi.

Nam Em: Tôi tổn thương tới mất cảm giác, xin hi sinh để Trường Giang sống tốt hơn! - Ảnh 7.

Chưa có người đàn ông nào dám phũ với tôi như Trường Giang. Có một đêm cách đây 2, 3 tháng, anh gọi điện cho tôi và nói: "Nam Em à, em là người phụ nữ tốt, anh không xứng với em đâu". Thế rồi anh mất tích, mất liên lạc ngay sau đó.

Trước lần đó, hai anh em vẫn vui vẻ. Tôi vẫn nghĩ, chúng tôi không yêu nhau, nhưng sẽ giữ mối quan hệ như những tri kỉ, thế mà anh ấy lại làm vậy. Trường Giang hơi ích kỉ. Anh ấy quăng cho tôi nỗi đau khổ rồi biến mất để quay lại với tình yêu của anh. Còn tôi là người tổn thương.

Tôi nhớ lần đó còn chạy xuống dưới sảnh đợi anh tới sáng, nhưng anh không tới. Tôi không nhớ mình đã làm vậy bao nhiêu đêm, nhưng mỗi sáng thức dậy, chân tôi nặng trĩu.

Ekip của tôi cũng khuyên tôi rằng anh Giang không xứng này nọ, nhưng tôi không quan tâm. Tôi biết tôi đẹp, có quyền chảnh chọe, nhưng không hiểu sao với anh Giang, tôi lại mất giá đến như thế.

Sau cú sốc này, tôi không nghĩ mình có thể yêu được người đàn ông nào khác. Tôi đã chịu tổn thương quá nặng nề rồi. Tôi sẽ cố gắng để trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp

Cuộc sống hiện tại rất khó khăn

Nếu mọi người có nghĩ tôi lợi dụng Trường Giang, Nhã Phương để PR cho album của mình tôi cũng chấp nhận. Tôi không còn lựa chọn nào khác, cũng không được chọn cách để sống. Càng giữ bí mật nhiều, tôi càng tổn thương lớn. Tôi muốn nói ra để thoải mái và quên được nó.

Mọi người không hiểu được tôi đâu, nên muốn nghĩ thế nào cũng được. Tôi phải mạnh mẽ hơn để đối diện với mọi thứ.

Nam Em: Tôi tổn thương tới mất cảm giác, xin hi sinh để Trường Giang sống tốt hơn! - Ảnh 8.

Cuộc sống của tôi rất khó khăn. Thời điểm này, tôi không còn nhiều tiền để rong chơi. Tôi phải sống rất tiết kiệm rồi đi làm nuôi bản thân, đầu tư các sản phẩm âm nhạc. Tôi đâu có vui sướng gì đâu. Nhưng tôi không còn quyền lựa chọn nên phải học cách thay đổi bản thân.

Ai cũng nói tôi sống bản năng nên cuộc sống của tôi thị phi. Chỉ có thị phi mới là cuộc sống của tôi. Tôi cũng nhìn thấy điều đó. Từ khi bước vào showbiz, tôi đã biết mình sẽ phải hứng chịu thị phi. Thị phi sẽ còn đến với tôi nhiều nhiều, và tôi đang chuẩn bị tâm lí để đón nhận điều đó.

Về chuyện làm âm nhạc, xuất phát điểm của tôi và Chi Pu giống nhau. Chi Pu và tôi đều là người đẹp lấn sân qua ca hát, cho nên rất khó khăn để được khán giả công nhận. Thường thì khán giả hay định hình người đẹp thì hát không hay. Bởi vậy, tôi không ngại bị so sánh.

Nam Em: "Tôi mong mình là người phụ nữ cuối cùng tổn thương vì Trường Giang"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại