Muôn nỗi ê chề của quan tham Trung Quốc đào tẩu ra nước ngoài

Thủy Thu |

Trong chiến dịch chống tham nhũng, truyền thông nhà nước Trung Quốc đẩy mạnh tuyên truyền những vụ quan tham đào tẩu sang nước ngoài để hưởng lạc, nhưng gặp phải kết cục bi thảm.

Đào tẩu là con đường chết

Tháng 4/2012, cựu Bí thư thành ủy Phượng Thành, Liêu Ninh Vương Quốc Cường do tránh tội nên đã chạy sang Mỹ sống. Tuy nhiên, đến cuối năm 2014, Vương đã trở về đầu thú.

Muôn nỗi ê chề của quan tham Trung Quốc đào tẩu ra nước ngoài - Ảnh 1.

"Những hàng xóm thường nhìn vợ tôi bằng con mắt hau háu, thèm thuồng", Vương Quốc Cường kể lại. (Ảnh: china.rednet.cn)

Trong thư sám hối, quan tham này đã viết về những nỗi khốn khó, chật vật nơi xứ người.

Vương kể, do sợ nhà chức trách Trung Quốc và Mỹ phát hiện nên 2 vợ chồng dù có hộ chiếu cũng không dám dùng, có bệnh không dám đi khám, đặc biệt không dám liên lạc với người thân.

Để tránh liên lụy tới con gái, hai vợ chồng Vương không dám tiết lộ nơi ở, càng chẳng dám gặp mặt con gái.

Việc sử dụng các hệ thống dịch vụ và giao thông công cộng càng trở lên xa vời. Họ chỉ có thể đi loại xe bus đường dài - loại xe mà người nước ngoài không cần dùng đến hộ chiếu.

"Tôi thà chết cũng không dám công khai thân phận", Vương chua chát nói.

Đặc biệt, khi nhắc đến điều kiện ăn ở, Vương kể, khu nhà trọ nơi y ở rất tồi tàn và tập hợp rất nhiều thành phần đối tượng khác nhau.

"Vợ tôi cả ngày bất an, tôi thì luôn nghĩ đến những trường hợp xung đột xấu nhất có thể xảy ra bất cứ lúc nào với những người xung quanh cho nên vợ chồng tôi ban ngày thì trốn trong nhà, ban đêm mới dám ra siêu thị mua đồ.

Thức ăn thì đều mua những loại rẻ tiền nhất, cũng chẳng dám mua thêm quần áo mới, ngay cả đến việc cắt tóc của hai vợ chồng cũng đều do vợ tôi tự làm", Vương kể lại.

Khóc tuyệt vọng dưới tầng hầm

Năm 2003, cựu Phó thị trưởng thành phố Ôn Châu kiêm Phó trưởng phòng xây dựng tỉnh Chiết Giang Dương Tú Châu bị điều tra do nhận hối lộ 2.5 tỷ NDT.

Tuy nhiên, vị quan bà này đã nhanh chóng đào tẩu ra nước ngoài cùng năm đó.

Muôn nỗi ê chề của quan tham Trung Quốc đào tẩu ra nước ngoài - Ảnh 2.

Dương Tú Châu (áo xanh) trong một lần xuất hiện trước truyền thông. (Ảnh: sohu)

Thông tin từ nhà chức trách cho hay, trong danh sách 100 tội phạm bị phát lệnh truy nã đỏ, Dương đứng đầu danh sách.

Dương kể, sau khi đến New York, bà ta đã bí mật lẩn trốn ở Long Island. Tuy nhiên thông tin Dương tham nhũng và chạy trốn đến Mỹ được công bố dày đặc trên các phương tiện thông tin đại chúng tại đây.

Đặc biệt, Hoa kiều ở đây còn lập một trang mạng chuyên đăng những những bài viết về tung tích của Dương. Điều này khiến Dương vô cùng hoảng sợ.

Một nguồn tin chia sẻ, sau này Dương từ Mỹ dời đến Hà Lan và sống trong tầng hầm u ám ở thủ đô Rotterdam. Trong suốt thời gian sống tại đây, Dương một mình khóc đến tuyệt vọng.

Đến tháng 5/2005, Dương chính thức bị cảnh sát Hà lan bắt giữ.

Ám ảnh ngồi tù trong những giấc mơ

Từ năm 2006 - 2012, cựu Trưởng ban Xây dựng kinh tế Sở tài chính huyện Phan Dương, Giang Tây Lý Hoa Ba đã lợi dụng chức quyền tham ô hơn 94 triệu NDT.

Năm 2012, để tránh bị cơ quan điều tra "sờ gáy", Lý đã nhanh chóng chạy trốn sang Singapore. Tuy nhiên, đến năm 2015, y đã bị cơ quan chức năng nước sở tại bắt giữ và di lý về Trung Quốc.

Sau này, Lý kể lại, trong những năm đào tẩu, ông ta luôn mang tâm trạng thảng thốt bất an. Cứ chợp mắt là mơ đến việc bị bắt vào tù.

"Người ta ra nước ngoài du lịch, còn tôi làm việc mờ ám nên dù có ra nước ngoài cũng tâm trạng bất an. Cha mất tôi không thể về tận hiếu nên cảm thấy vô cùng có lỗi", Lý chia sẻ.

Đi làm thuê bị điện giật chết

Tháng 2/2000, cựu nhân viên Cục Hải sự Thượng Hải Cố Chấn Phương do tham nhũng 920 nghìn NDT đã đào tẩu sang Thái Lan.

Được biết, khi chạy trốn Cố đang mang thai. Sau khi đến Thái Lan, nữ quan tham nhanh chóng kết hôn với một người dân địa phương. Người chồng này của Cố là người khuyết tật, trước vốn hành nghề lái xe taxi nhưng sau đó lại thất nghiệp.

Sang Thái Lan, Cố đã dùng tên giả để che đậy thân phận thực tuy nhiên việc này không qua mắt được cơ quan chức năng nước sở tại.

Năm 2002, thân phận giả bị bại lộ nên quan bà này đành sống "chui lủi" qua ngày. Đến năm 2006, số tiền tham ô mang theo cũng bị dùng hết nên Cố đành xin việc làm thêm.

Nhưng bất hạnh thay, trong ngày đầu tiên đi làm, Cố đã bị điện giật chết trong lúc quét dọn vệ sinh tại nơi làm việc.

Lên núi làm thổ phỉ, kiếm cơm nhờ khênh vác tử thi

Cựu Bí thư chi bộ đảng một đơn vị tỉnh Hà Nam Từ Quốc Kỳ từng kể lại, năm 2013, y cùng vợ con chạy trốn sang Myanmar. Tại đây, y đã bị một tổ chức vũ trang bắt giữ.

"Khi đó, bọn họ phát cho tôi một cây súng trường, bắt tôi đeo lên lưng và theo họ lên núi. Tôi từ trước đến nay chưa tùng dùng qua súng nên vô cùng sợ hãi, chỉ sợ súng bị cướp cò", Vương hồi tưởng.

Một trường hợp khác, cựu Giám đốc Sở nhà đất thành phố Trường Sa, Hồ Nam Tả Thiên Trụ để tránh ngồi tù nên đã cùng người tình trốn ra nước ngoài cùng số tiền tham nhũng khổng lồ.

Tuy nhiên sau đó, do tiêu hết tiền, người tình bỏ rơi lại không biết ngoại ngữ nên y đành "ngậm ngùi" xin một công việc trong nhà tang lễ để kiếm sống qua ngày.

Hay một cán bộ ngân hàng ở Trùng Khánh tên Trần Tân trốn ra nước ngoài với hơn 40 triệu NDT. Trong 68 ngày bôn ba, y đã thay đổi đến 29 chứng minh thư giả. Sau này, y viết trong thư sám hối:

"Tôi biết, tôi sớm muộn gì cũng có ngày kết thúc... Trong tay tôi dù có mấy chục cái chứng minh thư hay giấy chứng nhận cổ đông giả cũng không thể cứu tôi ra khỏi biển khổ".

Hay như cựu Phó cục trưởng Cục công án Phúc Châu, Phúc Kiến Vương Chấn Trung cùng người tình tẩu thoát sang Mỹ năm 2002. Tại đây, Vương dùng số tiền hơn 1 triệu USD để mua một căn biệt thự và một chiếc xe ô tô sang trọng.

Nhưng không lâu sau đó, chính những người đã từng hối lộ hoặc bị Vương lừa gạt đã nhờ giới xã hội đen Mỹ đến "mượn tiền".

Một nhân viên an ninh tiết lộ, trong thời gian lẩn trốn ở nước ngoài, Vương thường né tránh cảnh sát. Ngay cả nếu gặp bạn cũ ở ngoài đường, y cũng thường giả bộ không quen biết.

Đến năm 2007 mất vì ung thư, y cũng chỉ để lại một lời sám hối: "Tất cả đều có báo ứng".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại