Mua chiếc nôi của người mẹ mất con, người đàn ông đã làm một việc khiến chúng ta xúc động!

Lâm Anh |

Hành động "lạ mà không lạ" của người đàn ông lớn tuổi đã khiến cặp đôi vừa mất con cảm nhận được sự an ủi rất lớn.

Khi Gerald Kumpula trông thấy chiếc nôi còn mới nguyên ở hội chợ, ông nảy ra ý tưởng sẽ biến nó thành một cái ghế xinh xắn. Gerald không hề hay biết về câu chuyện buồn đằng sau chiếc nôi.

Tuy nhiên, trong lúc thương lượng mua món đồ này, ông thấy người bán hàng có vẻ miễn cưỡng. Trên đường lái xe về nhà, hai vợ chồng nói chuyện về người chủ ban đầu của chiếc nôi, cô Valarie Watts. 

Qua câu hỏi tình cờ, vợ ông Gerald được biết con trai của của cô Valarie mới mất vào mùa hè năm ngoái.

Mua chiếc nôi của người mẹ mất con, người đàn ông đã làm một việc khiến chúng ta xúc động! - Ảnh 1.

Ông Gerald Kumpula.

Như bao cặp vợ chồng khác, để chào đón con trai ra đời, hai vợ chồng Valarie háo hức chuẩn bị mọi vật dụng cần thiết cho trẻ sơ sinh, kể cả chiếc nôi. Nhưng chỉ một tuần trước thời điểm dự kiến chào đời, thai nhi gặp vấn đề về dây rốn rồi chết lưu.

Mua chiếc nôi của người mẹ mất con, người đàn ông đã làm một việc khiến chúng ta xúc động! - Ảnh 2.

Vợ chồng Valarie Watts

Sau khi nghe câu chuyện buồn đó, Gerald cặm cụi biến nôi thành ghế và rồi đem nó quay trở lại nhà của vợ chồng Valarie trong tuần sau đó.

Mua chiếc nôi của người mẹ mất con, người đàn ông đã làm một việc khiến chúng ta xúc động! - Ảnh 3.

Món quà bất ngờ là chiếc ghế dành cho em bé

Món quà khiến Valerie rơi nước mắt. "Thật tuyệt vời", cô nói. Valerie cho hay điều khiến cô xúc động chính là việc chiếc nôi đã biến thành một vật dụng rất hữu ích qua bàn tay của một người xa lạ. "Vẫn còn những người tốt quanh ta, đây chính là bằng chứng".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại