Mourinho và 'Hội chứng mùa thứ ba': Kẻ gieo gió ắt sẽ gặt bão

Thanh Đình (S5) |

Chưa bước vào mùa giải mới nhưng khủng hoảng đã ập xuống MU trong cái gọi là “Hội chứng mùa thứ ba” của Mourinho. Đó có phải là một lời nguyền quỷ ám? Câu trả lời là không.

Những đám mây đen đã vần vũ trên đầu các cầu thủ MU trong suốt buổi tập luyện tại khuôn viên trường ĐH Miami Shores, báo hiệu cơn bão lớn ở Miami. Bên dưới, cũng có một cơn bão tương tự đang xảy ra, hủy hoại quá trình chuẩn bị trước mùa giải của Quỷ đỏ.

Không phải thế lực thiên nhiên, kẻ tạo ra cơn bão chính là Jose Mourinho. Từ khi tập trung trở lại, HLV người Bồ lập tức phủ lên đội bóng một màu sắc bi quan. Và khi tour du đấu diễn ra, mọi thứ đều trở nên tiêu cực dưới góc nhìn của Mourinho.

Ông ta gắt gỏng, chì chiết bất cứ cầu thủ nào mà báo chí đề cập đến. Ông rên rỉ về tình trạng thiếu hụt trụ cột, than vãn về sự đình trệ của tiến trình chuyển nhượng và không ngại tấn công lãnh đạo MU khi họ không chịu cấp tiền mua sắm.

Mourinho và Hội chứng mùa thứ ba: Kẻ gieo gió ắt sẽ gặt bão - Ảnh 1.

Mọi thứ đều trở nên tiêu cực dưới góc nhìn của Mourinho.

Để cuộc khủng hoảng thêm sâu sắc, cho đến nay đội bóng của Mourinho vẫn không thắng (nếu không tính loạt sút luân lưu). Họ chơi 4 trận, hòa 3 thua 1, ghi 3 bàn và thủng lưới 6.

Đây là năm thứ 3 Mourinho dẫn dắt MU. Và nhìn vào quá khứ sẽ thấy, vào mùa thứ 3 của HLV người Bồ Đào Nha, luôn có cái gì đó đặc biệt xảy ra. Nó tạo nên cái gọi là "Hội chứng mùa thứ ba", hay "Lời nguyền mùa thứ ba".

Theo cùng một cách, Mou sẽ đổ vỡ mối quan hệ với các cầu thủ, mất quyền kiểm soát phòng thay đồ kéo theo các thất bại liên tiếp. Cuối cùng dẫn đến án sa thải. Hội chứng này đã được nhìn thấy ở Chelsea (2 lần), Real Madrid và bây giờ là tại MU.

Câu hỏi đặt ra là, tại sao Mourinho không bao giờ rút ra kinh nghiệm, học hỏi từ các sai lầm để cho câu chuyện ấy vẫn cứ tiếp diễn?

Mourinho và Hội chứng mùa thứ ba: Kẻ gieo gió ắt sẽ gặt bão - Ảnh 2.

Cho đến nay đội bóng của Mourinho vẫn không thắng sau 4 trận đã đấu trong mùa hè.

Thật ra thì nó là hệ lụy của phương pháp Mourinho. Như tất cả đã biết, HLV người Bồ thích đóng vai kẻ yếu. Ông tự tạo ra áp lực và đưa cả đội bóng vào trạng thái, rằng cả thế giới đang chống lại họ. Thay vì bước vào một trận đấu, các học trò của Mou như những người lính ra trận.

Với tâm lý của kẻ bị áp bức, họ vùng lên, vượt qua giới hạn bản thân và chiến đấu bằng hơn 100% khả năng. Nói một cách hình ảnh, Mourinho cố gắng nén chiếc lò xo hết cỡ để khi nó bung ra, sức mạnh ấy là kinh hồn và không gì cản nổi.

Tuy nhiên, mặt trái của chiến thuật này là sự mệt mỏi. Các cầu thủ không phải là cỗ máy để chịu đựng sự căng thẳng quá lâu. Và cũng không dễ chịu chút nào khi đã khuất phục cả thế giới, họ tiếp tục bị đè nén bởi một Mourinho luôn khắc nghiệt và đòi hỏi vô độ.

Mourinho và Hội chứng mùa thứ ba: Kẻ gieo gió ắt sẽ gặt bão - Ảnh 3.

HLV người Bồ ngày càng trở nên độc đoán và khó chịu.

Tình hình còn tệ hơn ở MU. Trong khi mọi đội bóng Mourinho từng dẫn dắt đều vô địch ở mùa thứ hai, họ lại trắng tay. Không có liều thuốc giải độc, HLV người Bồ càng trở nên độc đoán và khó chịu. Trong mục đích "nén lò xo" bạo liệt hơn nữa, ông sẵn sàng công kích bất kể ai, hoặc cầu thủ nào.

Nếu như trước đây người ta còn nghe về những lời ca ngợi Mourinho từ các cầu thủ, và một số cam kết "sẵn sàng chết vì ông", thì tại MU, các tán dương kiểu đó đã không xuất hiện.

Trái lại, ông ta bị xa lánh bởi các học trò. Danh sách những người có vấn đề với Mou ngày một nhiều, từ Bastian Schweinsteiger, Matteo Darmian, Morgan Schneiderlin, Chris Smalling, Phil Jones, Luke Shaw, Henrikh Mkhitaryan đến Paul Pogba và Anthony Martial.

Một nguồn tin nói với SportMail, "tâm trạng của Mourinho đang kéo cả đội đi xuống và nhiều cầu thủ tỏ ra mệt mỏi, thậm chí sốc trước cách hành xử của ông thầy".

Vốn đã thất vọng với kết quả mùa giải trước, nay lại đối diện với tương lai u ám, một cuộc chiến trong phòng thay đồ có thể sẽ bùng nổ và cuốn phăng Mourinho ra khỏi Old Trafford. Trên thượng tầng, Chủ tịch điều hành Ed Woodward cũng như nhà Glazer cũng nhanh chóng nhận ra, họ đã sai khi ký hợp đồng gian hạn với Mourinho quá sớm.

"Mùa thứ ba" không phải là một lời nguyền quỷ ám. Nó chỉ đơn thuần là Mourinho "gieo gió", ắt sẽ "gặt bão" mà thôi.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại