Mourinho nổi trận lôi đình sau trận đấu tai hại của Man United

Vân Bình |

Dù hạ đẹp St.Etienne ngay trên sân khách, nhưng HLV Jose Mourinho của Man United lại không hề vui. Trái lại, ông tỏ ra cực kỳ giận dữ sau trận đấu.

Chắc chắn là Mourinho không thể hài lòng với chấn thương của hai trụ cột, Henrikh Mkhitaryan và Michael Carrick. Bên cạnh đó, một nguyên nhân khác khiến Người đặc biệt nổi trận lôi đình là việc sắp xếp lịch thi đấu có phần bất lợi cho Man United.

Theo đó, Quỷ đỏ sẽ làm khách tại Stamford Bridge trong trận Tứ kết Cúp FA vào ngày 13/3 tới (giờ nước Anh). Đáng nói, không đầy 72 giờ sau đó, họ sẽ phải thi đấu trận lượt về Vòng 1/8 UEFA Europa League. Đối thủ của Man United vẫn chưa được xác định và không loại trừ khả năng họ phải di chuyển một quãng đường dài để làm khách ở Nga hay Hy Lạp.

Mourinho bày tỏ sự bực bội khi phát biểu: "Tôi sốc toàn tập với việc xếp lịch Tứ kết Cúp FA lại diễn ra trước khi chúng tôi biết đối thủ sắp tới ở Europa League là ai, và lượt đi hay lượt về sẽ diễn ra ở đâu vẫn còn là một dấu hỏi.

Thử tưởng tượng nếu phải đối đầu Chelsea vào thứ Hai, sau đó phải di chuyển đến Nga, Thổ Nhĩ Kỳ hay Hy Lạp? Lại một lần nữa quyền lợi của các câu lạc bộ bị xem nhẹ. Tôi không thể đấu với Chelsea bằng đội hình U21 như Man City đã làm năm ngoái. Tôi không thể làm thế. Vì chúng tôi là Man United."

Mourinho nổi trận lôi đình sau trận đấu tai hại của Man United - Ảnh 1.

Mourinho nổi điên với FA bởi những bất cập trong việc xếp lịch thi đấu với Chelsea

Theo Mourinho, cúp FA là giải đấu lâu đời và việc đưa đội hình dự bị ra sân là một sự coi thường với giải đấu, với các cổ động viên và với cả uy tín của Man United:

"Tôi sẽ không tung ra sân đội hình U21. Có thể bọn họ (FA) đáng phải nhận điều đó nhưng tôi sẽ không làm thế. Các cầu thủ của tôi sẽ phải căng sức rất nhiều, và có lẽ tôi phải tính đến những phương án xoay vòng cho chặng đường sắp tới."

Tuy vậy, cúp FA và Europa League vẫn chưa phải là mục tiêu trước mắt của Man United và Mourinho. Chủ nhật này, Quỷ đỏ sẽ thi đấu trận Chung kết Cúp Liên đoàn với Southampton và họ liên tiếp phải nhận những tin không vui. Mkhitaryan và Carrick đã dính chấn thương trong trận đấu với St.Etienne đêm qua.

Mourinho nổi trận lôi đình sau trận đấu tai hại của Man United - Ảnh 2.

Mất Mkhitaryan, Man United mất đi một quân bài chiến lược

Cầu thủ người Armenia gặp vấn đề về gân khoeo còn Carrick bị đau bắp chân. Họ gần như không thể bình phục trong vài ngày ngắn ngủi còn lại và sẽ phải bỏ lỡ trận đấu. Khi được hỏi về việc tại sao lại mạo hiểm đưa Mkhitaryan ra sân dù đội bóng đã gần như chắc chắn đi tiếp, Mourinho trả lời:

"Bạn có thể bị chấn thương bất thình lình ngay khi ở nhà hay ở ngoài vườn mà chẳng hiểu lý do vì sao. Tôi nghĩ rằng cả anh ấy và Michael sẽ phải bỏ lỡ trận chung kết League Cup. Đó là kinh nghiệm của tôi, những kiểm tra sẽ cho ra kế quả chính xác. Nhưng tôi nghĩ rằng sẽ chẳng có cơ hội nào cho họ. Dù có nhẹ thế nào đi nữa, họ vẫn phải ngồi ngoài."

Vòng 1/16 Europa League: Saint-Etienne 0-1 Man United

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại