Một tờ giấy nhắn xóa tan hiềm khích “chị em như chó với mèo”

Mai Phương |

Tờ giấy nhắn của cô bé lớp 1 cho chị gái đang thu hút sự đồng cảm của cư dân mạng.

Không phải anh chị em trong gia đình nào cũng hòa thuận, chung sống vui vẻ với nhau. Có rất nhiều gia đình anh chị em “như chó với mèo”, cứ gặp nhau là phải đánh nhau, cãi nhau khiến bố mẹ đau hết cả đầu.

Tuy nhiên, dù có “như chó với mèo” thì anh chị em đều là người một nhà, ngoài mặt thì thế thôi chứ trong lòng vẫn yêu thương nhau lắm.

Mới đây, những chia sẻ của cô chị Hải Yến về dòng giấy nhắn của em gái lớp 1 đã thu hút cộng đồng mạng. Dòng nhắn có nội dung: “Em đã dọn phòng chị. Không phải em muốn động vào đồ của chị mà là em muốn dọn phòng thôi. Để cho gọn gàng”.

Một tờ giấy nhắn xóa tan hiềm khích “chị em như chó với mèo” - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo cô chị chia sẻ thì em gái từ nhỏ đã không hợp với mình, cứ gặp nhau là cãi nhau, đánh nhau đến phát khóc.

“Gần đây mình mới chuyển lên tầng 2 nhà mình ở, hồi trước ở gác xép. Mới chuyển chiếc giường lên phòng mình. Nghỉ dịch thì mình cũng đem khá nhiều đồ về, đồ skincare, đồ dùng các thứ đều để hết trên giường.

Thi thoảng mình thức dậy, thấy con bé lúi húi động vào đồ, cầm cái này cái kia, mình mới quát là: ‘Đừng có động vào đồ của tao, đã bảo bao lần là không được nghịch rồi, từ giờ đừng có lên phòng tao nữa biết chưa’. Kiểu hồi nó bé bé hơn toàn lấy trộm ảnh mình in xong dán lung tung hết đâm ra hơi ghét việc nó động vào đồ của mình. Tối lên phòng thì thấy con bé để tờ giấy ở giường. Vừa thương mà vừa buồn cười” - cô chị chia sẻ.

Một tờ giấy nhắn xóa tan hiềm khích “chị em như chó với mèo” - Ảnh 2.

Tờ giấy nhắn của cô em gái lớp 1

Được biết, cô em mới chỉ học lớp 1 nhưng chữ viết đã rất gọn gàng và khá đẹp. Không chỉ có vậy, cô bé còn rất chăm chỉ giúp đỡ công việc nhà, thậm chí là dọn phòng cho chị mặc dù đã từng bị chị mắng và cấm không cho lên phòng.

Ngay khi chia sẻ, bài đăng nhận được rất nhiều bình luận chia sẻ, đồng cảm và khen ngợi cô bé mới 6 tuổi nhưng đã hiểu chuyện và ngoan ngoãn.

“Em bà cỡ tuổi con tui đây. Bé tí mà sao hằn học với con bé làm gì. Làm chị nhường nhịn em 1 tí có làm sao. Con nít bây giờ tụi nó suy nghĩ hơn mình hồi trước nhiều, dễ tổn thương lắm đó, cẩn thận lời nói một chút”, bạn Nguyễn Trang cho hay.

“Cưng nhỉ. Em trai mình cũng cách mình 10 tuổi, năm nay lớp 2, có lúc thương chị lắm nhưng chỉ đề sà vào game thôi. Còn bình thường toàn đánh chị với đợi chị làm sai thì mách bố mẹ. Thấy chị gọi video với người yêu cũng phải bắt cho xem bằng được để tí mách bố mẹ”, bạn Ngọc Trang bình luận.

Thế mới thấy “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, dù có gặp nhau là cãi nhau, đánh nhau chí chóe nhưng tình cảm anh chị em không bao giờ có gì có thể thay thế được.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại