Một nữ nghệ sĩ ở Mỹ: "Quang Minh, Hồng Đào về, tôi bật khóc trong phòng hóa trang"

Tùng Ninh |

"Đó cũng là lần khóc cuối cùng trong cuộc đời tôi. Tôi cảm thấy vô cùng bơ vơ lạc lõng, cô đơn lắm" – Trang Thanh Lan chia sẻ.

Trang Thanh Lan được biết đến là một ca sĩ, diễn viên, nghệ sĩ hài nổi tiếng ở cả trong nước lẫn hải ngoại. Cô còn là con dâu của danh ca Hùng Cường, vợ cũ ca sĩ Quang Bình.

Ít ai biết, Trang Thanh Lan từng được đóng chung phim với huyền thoại Thanh Nga. Tại chương trình Nhà có khách vừa qua, nữ nghệ sĩ kể lại:

Một nữ nghệ sĩ ở Mỹ:

Trang Thanh Lan và Quang Minh

"Hồi ở Việt Nam, năm 17 tuổi tôi đã đi đóng phim điện ảnh. Đó là phim Xa lộ không đèn, đóng chung với chị Thanh Nga. Tôi và chị Thanh Nga đóng vai chị em trong một gia đình rất nghèo, từ quê lên Sài Gòn ở nhà tranh rách nát, cha chạy xe ôm, mẹ bán chè. Chị Thanh Nga là chị hai, tôi là chị ba với mấy đứa em nữa. Chị Thanh Nga ban ngày đi học, tối về dạy các em.

Các diễn viên trong phim đó giờ chết hết rồi, ra đi hết, có mình tôi còn sống, từ bác Năm Châu tới cô Kim Cúc, chị Tường Vy, chị Thanh Nga... Tôi sống dai quá.

Thời điểm đó, tôi mới đi hát được hai năm, được đóng chung với dàn nghệ sĩ nổi tiếng như vậy là vinh dự lắm. Vai diễn của tôi cũng xuất hiện nhiều.

Lúc đó, tôi lại không run vì toàn bậc cha chú, ai cũng thương tôi, coi tôi như con gái. Các chú đều động viên tôi không sợ, cứ vào diễn. Tôi bé nhất trong dàn diễn viên nên được mọi người thương, được chỉ từng chút một, cái gì không biết đều được chỉ.

Với lại, diễn điện ảnh lúc đó dễ lắm, không như bên kịch, nói một câu là cắt cảnh. Bởi vậy nên nhiều diễn viên chỉ biết diễn theo ý đạo diễn, đạo diễn kêu sao làm vậy, không có gì sáng tạo".

Một nữ nghệ sĩ ở Mỹ:

Trang Thanh Lan và chồng cũ

Tiếp đó, Trang Thanh Lan chia sẻ về một góc khuất hậu trường của cô khi chuyển sang diễn hài khi mới li hôn chồng cũ là ca sĩ Quang Bình: "Tôi phải công nhận Tổ nghiệp rất thương tôi, đúng lúc tôi đang buồn chuyện gia đình thì cho tôi nhảy sang hài kịch. Lúc diễn hài là tôi bắt đầu ly dị.

Những ngày tháng đó, tôi lên sân khấu diễn hài cho người ta cười nhưng vào hậu trường là khóc. Lúc đó Quang Minh – Hồng Đào đi về, tôi bật khóc trong phòng hóa trang. Đó cũng là lần khóc cuối cùng trong cuộc đời tôi. Tôi cảm thấy vô cùng bơ vơ lạc lõng, cô đơn lắm.

Sau khi ly hôn, tôi nuôi con gái, còn con trai lúc đó đã đi làm. Các con đều ở với tôi".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại