Một nam ca sĩ qua Mỹ 11 năm: Phải làm đủ nghề kiếm sống, ở 1 mình và sợ yêu

Tùng Ninh |

"Tôi làm một tuần được 600 đô nên khá vui, có tiền để sống" – Ngọc Châu chia sẻ.

Mới đây, chương trình Nhà có khách đã lên sóng, với khách mời là ca sĩ Ngọc Châu từng nổi tiếng một thời. Tại chương trình, Ngọc Châu chia sẻ về cuộc sống vất vả của anh tại Mỹ.

11 năm qua Mỹ, làm đủ nghề kiếm sống

Tính đến nay, tôi định cư ở Mỹ đã được 11 năm. Cơ duyên tôi qua Mỹ là do chị gái tôi lấy chồng ở Mỹ.

Một nam ca sĩ qua Mỹ 11 năm: Phải làm đủ nghề kiếm sống, ở 1 mình và sợ yêu- Ảnh 1.

Ngọc Châu và Thúy Nga

Sau 5 năm, mẹ tôi sang Mỹ theo chị tôi rồi một thời gian sau tới lượt tôi, mất tầm 7 tới 8 năm.

Tôi sang Mỹ khi tuổi tác đã lớn, không thể vào trường lớp đi học từ đầu để ra trường đi làm cho đỡ cực. Tôi chấp nhận việc qua Mỹ khi đã lớn tuổi, không bằng cấp thì phải bôn ba làm nhiều việc kiếm sống.

Thòi gian đầu tiên qua Mỹ, tôi phải đi phụ cắm hoa theo thời vụ, các dịp lễ Tết. Tôi cũng có khiếu cắm hoa, lại tỉ mỉ nên cắm hoa cũng đẹp. Tôi làm một tuần được 600 đô nên khá vui, có tiền để sống.

Tiếp đó, tôi được đài truyền hình ở Cali mời về cộng tác rồi từ đài nọ sang đài kia. Từ đấy, tôi được anh chị em bầu show biết đến, mời đi hát ở các sòng bài, có tiền để tiếp tục duy trì cuộc sống.

Nhưng tôi nhận ra, nếu cứ trông chờ vào việc đi hát, làm đài truyền hình ở Mỹ thì không lâu dài được vì chỉ phục vụ cộng đồng người Việt. Khi các cô chú lớn tuổi không còn nữa thì thế hệ sau có còn xem nữa không? Bây giờ mạng xã hội cũng phát triển nên ít người xem truyền hình.

Một nam ca sĩ qua Mỹ 11 năm: Phải làm đủ nghề kiếm sống, ở 1 mình và sợ yêu- Ảnh 3.

Hơn nữa, tôi cảm thấy cái duyên của mình với ca hát không quá mặn mà, nên có thì hát không có thì thôi. Tôi nhảy sang lĩnh vực kinh doanh vì nghĩ chỉ có con đường này mới kiếm sống.

Trước đó, tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ đi buôn bán, kinh doanh, chỉ nghĩ làm được gì thì cứ làm để kiếm sống. Bây giờ tôi vui vì mở Youtube lên khán giả vẫn biết tới mình, ra đường người ta vẫn nhận ra.

Sống một mình nhưng không cô đơn

Hiện tại, tôi vẫn sống một mình còn mẹ tôi sống ở bang khác. Tôi sống một mình nhưng không cô đơn vì tôi yêu sự tự do, thích cuộc sống tự do.

Một phần do tôi từng chứng kiến cuộc chia ly của cha mẹ từ nhỏ nên giờ yêu ai cũng sợ cảm giác chia tay. Tôi sợ điều đó nên không muốn yêu rồi chai lỳ cảm xúc, sợ yêu.

Thực ra từ lúc qua Mỹ tôi cũng một vài lần từng yêu để cho mình cảm giác rung động nhưng rồi sau những ngày vui vẫn là nỗi buồn.

Tôi bây giờ đã thay đổi nhiều so với cách đây nhiều năm. Đại dịch Covid là cơ hội để tôi và nhiều người thay đổi về tư duy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại