Món quà thiêng liêng của người đàn ông bị tai nạn trong ngày nghỉ lễ

NGUYỄN THẠNH |

Một người đàn ông trẻ ở TP HCM bị tai nạn không qua khỏi đã hiến tặng 4 tạng cứu sống 4 người ở lại.

Ghép tạng tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Ghép tạng tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Ngày 3-5, Bệnh viện Chợ Rẫy bày tỏ tri ân sâu sắc, gửi lời cảm ơn chân thành đến nam bệnh nhân A. (44 tuổi, ngụ TP HCM) cùng gia đình vì đã có nghĩa cử cao đẹp hiến tặng các tạng hồi sinh cho 4 bệnh nhân đang ngày đêm mòn mỏi vật vã với bệnh tật.

Trước đó, khi anh A. bị tai nạn và được thông báo xác nhận rằng anh A. không thể qua khỏi, gia đình đã thực hiện di nguyện hiến tặng tạng sau khi anh qua đời.

Dù trong những ngày nghỉ lễ song các y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã chạy đua thời gian để kịp trao gửi đến người nhận những quà tặng thiêng liêng từ anh A.

Đặc biệt, đến sáng nay, sức khỏe của hai bệnh nhân được ghép thận (gồm nam bệnh nhân 37 tuổi và nữ bệnh nhân 58 tuổi) tiến triển rất tốt, các chỉ số sinh tồn ổn định.

Riêng hai giác mạc đang được tiến hành các bước xét nghiệm, đánh giá các chỉ số để phù hợp với hai người nhận. Trong đó, dự kiến một giác mạc sẽ được ghép cho bệnh nhân nữ 18 tuổi, hai mắt bị sẹo loạn dưỡng giác mạc, thị lực một mắt mù hẳn và một mắt chỉ còn đếm ngón tay khoảng 3-4m.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại