Mở đầu thuận lợi, nhưng sẽ có ngày Zidane bị Real Madrid phản bội?

Nam Khánh |

Zidane mở đầu cho nhiệm kỳ thứ hai với Real bằng chiến thắng 2-0 trước Celta Vigo. Nhưng phía trước ông vẫn còn rất nhiều khó khăn chờ đón.

1. Và thế là, Florentino Perez, chủ tịch của Real Madrid, lại tung xúc xắc một lần nữa. Đó đã là lần thứ ba trong mùa giải này - sau nhiệm kì ngắn ngủi của Julen Lopetegui và quãng thời gian vô vọng với Santiago Scolari, người chịu trách nhiệm chính trong “tuần lễ tồi tệ nhất của lịch sử câu lạc bộ Hoàng Gia Tây Ban Nha” – quý ngài Perez lại phải ra quyết định bổ nhiệm một huấn luyện viên mới.

Một diễn biến xảy đến quá bất ngờ, không ai có thể đoán trước. Tất nhiên, chuyện Real Madrid thay tướng là việc sớm muộn cũng sẽ đến, chỉ là không ai nghĩ rằng nó lại diễn ra ngay lúc này, mà sẽ là vào mùa hè.

Chưa đầy 10 tháng sau khi đột ngột đưa ra quyết định từ chức, Zinedine Zidane lại một lần nữa quay trở lại với chiếc ghế huấn luyện viên của đội chủ sân Santiago Bernabeu.

Mở đầu thuận lợi, nhưng sẽ có ngày Zidane bị Real Madrid phản bội? - Ảnh 1.

Zidane trở lại để cứu Real.

"Đây là một quyết định đầy bất ngờ, bởi vì không ai có thể nghĩ đến chuyện Zidane sẽ tiếp tục dẫn dắt Real Madrid vào lúc này," Nhận định của Manuel Bruna, một nhà báo chuyên đưa tin hàng ngày về Real Madrid cho tờ Mundo Deportivo.

"Ông ấy đang phải bước chân vào một đống hỗn loạn. Tôi không biết liệu quyết định này có giải quyết được những vấn đề đang tồn đọng tại câu lạc bộ hay không, nhưng chắc chắn, đây là giải pháp tốt nhất mà Real Madrid có thể lựa chọn ở hiện tại.

Giờ đây, Real Madrid không khác gì một đội bóng đang khao khát một ai đó có thể mang đến sự cứu rỗi – một chút hy vọng và một chút mơ mộng – cho các cổ động viên, cho các cầu thủ. Zidane, một biểu tượng huyền thoại, rõ ràng là người có thể mang đến phép màu đó.

Jose Mourinho, một ứng cử viên hàng đầu khác cho chiếc ghế nóng tại Santiago Bernabeu, hoàn toàn không phải là người có thể làm được điều đó."

2. Zidane, người đã ký hợp đồng với đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha tới năm 2022, sẽ phải đảm đương một nhiệm vụ cực kì khó khăn.

Ông rời Real Madrid vì nhận thấy rõ một sự mục ruỗng đang diễn ra tại câu lạc bộ này. Đội bóng đã cùng ông ba lần vô địch Champions League trên cương vị huấn luyện viên đang cần một sự thay đổi.

Kế hoạch "cách mạng" của Zidane, tuy vậy, lại trái ngược với những quan điểm của Perez. Vị trí của Gareth Bale chính là nơi những rắc rối bắt đầu. Perez mâu thuẫn với Zidane để bảo vệ tương lai của "đứa con cưng" Gareth Bale ở CLB. Zidane muốn giữ Cristiano Ronaldo, người ghi trung bình 50 bàn một mùa. Thế rồi, Ronaldo lại là người phải ra đi.

"Liệu Zidane có đủ khả năng để có thể tái thiết Real Madrid trong mùa giải tới và giúp đội bóng này trở lại với một lối chơi, một hình ảnh tương xứng với sự vĩ đại của họ, chúng ta hãy cùng chờ xem," John Carlin, tác giả của cuốn "White Angels: Beckham, the Real Madrid and the New Football", cho biết.

"Nhưng có một điều chắc chắn, ông ấy là người đáng đặt cược nhất vào lúc này để có thể đạt được những mục tiêu ở trước mắt: Đảm bảo rằng Real Madrid sẽ không sụp đổ hoàn toàn trong phần còn lại của mùa giải và ngăn chặn cơn ác mộng về việc họ sẽ không đủ điều kiện để tham dự Champions League ở mùa giải tới."

"Nhưng vấn đề ở đây là: Mặc dù giai đoạn đảm nhiệm cương vị huấn luyện viên tại Real Madrid trước đây của Zidane là khoảng thời gian mà đội bóng này đã cho thấy được sức mạnh và bản lĩnh đáng sợ của họ ở Champions League, nhưng họ lại không hề để lại một sự ấn tượng nào về tính ổn định hay chất lượng của thứ bóng đá mà họ chơi.

Mở đầu thuận lợi, nhưng sẽ có ngày Zidane bị Real Madrid phản bội? - Ảnh 2.

Zidane đã không còn Ronaldo dưới trướng.

Phần lớn người được hỏi đều không nghĩ rằng Real Madrid của Zidane là một đội bóng mang một sức hút quá lớn, đủ để khiến họ muốn được theo dõi bằng mọi giá, hoàn toàn khác với Barcelona của Pep Guardiola, Milan của Gullit, Rijkaard, Van Basten, hay Ajax của Johan Cruyff."

"Họ chỉ đơn giản được nhớ đến là một đội bóng đã có mặt trong những sự kiện lớn, giành những danh hiệu vĩ đại, và trên hết là có thể dựa dẫm vào Cristiano Ronaldo vào những thời điểm quan trọng để chạm đến thành công.

Và có một sự thật là, họ đã gặp rất nhiều may mắn trên con đường tìm đến vinh quang theo cách đó. Lần nhậm chức này sẽ là một bài test hoàn toàn mới cho Zidane – tạo ra một đội bóng có thể giành được sự ngưỡng mộ và yêu mến mà không cần có Ronaldo.

Rõ ràng, điều này sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái tên mà họ sẽ mang về Santiago Bernabeu vào mùa hè tới. Tôi cảm thấy rằng Zidane đã nhận được sự đảm bảo của Florentino Perez về số tiền mà ông ấy sẽ cấp cho thị trường chuyển nhượng sắp đến."

Trong một cuộc họp báo ít ngày trước, Perez đã nói đùa một cách vui vẻ về sự trở lại của Zidane, cũng như những cầu thủ có thể cập bến Real Madrid. "Cậu ấy (Zidane) là người Pháp, và rất phù hợp với Mbappe. Ai biết được cậu ấy sẽ làm được điều gì sắp tới?".

Đồng thời, ông cũng nói về sự lựa chọn giữa Neymar và Mbappe. "Tôi muốn mang về cả hai." Trong khi đó, theo Bruna nhận định, Eden Hazard – một cầu thủ rất ngưỡng mộ Zidane – chắc chắn là mục tiêu hàng đầu của đội bóng hoàng gia.

Perez - người vừa khiến Real Madrid lâm vào rắc rối với một dự án sửa sang Sân vận động trị giá 575 triệu Euro đang gây rất nhiều tranh cãi - sẽ phải cạnh tranh trên một thị trường chuyển nhượng vốn đang bị thổi giá lên rất nhiều. 

Tuy vậy, chúng ta có thể tin tưởng rằng, sự xuất hiện của Zidane sẽ tạo nên một chút gì đó có "trọng lượng" trong các cuộc thương lượng của Real Madrid.

"Điều quan trọng nhất trước mắt đối với nhiệm kì lần này của Zidane chính là kì chuyển nhượng mùa hè sắp tới," Carlin khẳng định.

Mở đầu thuận lợi, nhưng sẽ có ngày Zidane bị Real Madrid phản bội? - Ảnh 3.

Zidane sẽ được toàn quyền chuyển nhượng?

"Tôi tin rằng Zidane chắc chắn sẽ muốn bom tấn mà câu lạc bộ mang về là Mbappe. Đó mới chính là cái tên có thể thắp sáng Bernabeu. Điều đó sẽ khiến các fan hâm mộ phấn khích tột cùng, ngoài ra, cậu ấy hoàn toàn có thể thi đấu trong cùng một vai trò tương tự như Cristiano Ronaldo. Sẽ là một sai lầm rất lớn nếu họ quyết định chọn Neymar."

"Không ai có thể nghi ngờ một sự thật rằng, sự xuất hiện của Zidane có thể giúp tăng khả năng thành công của bất kì câu lạc bộ nào trong việc chiêu mộ một cầu thủ hàng đầu. Vấn đề ở đây không chỉ là tiền.

Có những giá trị khác lớn hơn đồng tiền rất nhiều, ví dụ như trường hợp của Frenkie de Jong, cậu ấy đã chọn gia nhập Barcelona vì muốn được chơi bóng cùng Messi. Trên đời này, không phải lúc nào tiền cũng là tất cả."

Có một số cầu thủ trong đội hình hiện tại của Real Madrid nhiều khả năng đã được đưa vào "danh sách đen". Trong mùa giải đầy biến động này, Bale, Isco và Marcelo đều đang có những vấn đề.

Đã xuất hiện những dấu hỏi lớn về tương lai của họ ở Santiago Bernabeu, ngoài ra, không thể không nhắc đến đội trưởng của Real, Sergio Ramos. Sau trận thảm bại trước Ajax tại đấu trường Champions League vào tuần trước, trung vệ người Tây Ban Nha đã có một cuộc tranh cãi khá gay gắt với chính Perez.

Ngài chủ tịch đã chỉ trích các cầu thủ về tinh thần thi đấu yếu kém của họ. Ramos – một lần nữa lặp lại những lời phàn nàn của Luka Modric, được đưa ra một ngày trước khi trận đấu với Ajax diễn ra – đã đổ lỗi cho Perez vì đã không có những động thái cần thiết để củng cố và nâng cấp sức mạnh đội hình sau sự ra đi của Cristiano Ronaldo.

Đội bóng này đang thiếu đi năng lực cần thiết để tiếp tục duy trì vị thế của một nhà vô địch. Perez dọa nạt rằng ông sẽ đá Ramos ra khỏi đội bóng. Trung vệ này ngay lập tức đáp trả: "Nghe tuyệt đấy, ông trả tiền đây và tôi sẽ đi."

3. Một khi đã chấp nhận bước chân vào mớ hỗn độn hiện tại, Zidane sẽ không thể tránh khỏi việc phải dính dáng đến cuộc xung đột đó, và đây cũng chính là một trong những thử thách mà vị huấn luyện viên người Pháp sẽ phải đối mặt trong nhiệm kì lần này.

Khoảnh khắc tệ hại nhất của Zidane trong nhiệm kì đầu tiên là khi đội bóng của ông bị loại khỏi Copa Del Rey sau trận thua Leganes với tỷ số 1-2 ở Cup Nhà Vua Tây Ban Nha, diễn ra ngay trên sân nhà Bernabeu ở mùa trước.

Sau đó, ông chính thức quay lưng lại với chính sách chung của câu lạc bộ trong việc tạo đất diễn cho các cầu thủ trẻ và đặt trọn niềm tin vào nhóm những cầu thủ kì cựu. Liệu ông có đủ dũng cảm để quay lưng với nhóm cựu binh đó ở nhiệm kì lần này ?

"Zidane sẽ tạo nên một cuộc cách mạng hay chỉ đơn giản là làm dịu đi bầu không khí hiện tại của Câu lạc bộ? Cuộc cách mạng mà mọi người đang nói đến, trong đó có việc Real Madrid loại bỏ 5 hoặc 6 cầu thủ để thay đổi nguồn năng lượng tiêu cực bên trong phòng thay đồ, nhiều khả năng sẽ không được Zidane thực hiện," Juanma Trueba, một cây viết bóng đá người Tây Ban Nha, cho biết.

"Nếu có điều gì đó rõ ràng nhất mà Zidane đã cho chúng ta thấy, thì đó chính là việc ông ấy rất ‘trung thành’ với những cầu thủ đã giúp mình đạt được vị thế của một nhà vô địch, vì vậy, tôi không nghĩ rằng Zidane sẽ quay lưng với những Isco, Ramos, Toni Kross hay Marcelo."

Mở đầu thuận lợi, nhưng sẽ có ngày Zidane bị Real Madrid phản bội? - Ảnh 4.

Marcelo được Zidane đảm bảo tương lai.

"Với sự trở lại của Zidane, Bale sẽ không tiếp tục ở lại câu lạc bộ. Nhưng tôi chưa thể khẳng định một cách chắn chắn điều gì sẽ xảy ra với những cầu thủ khác.

Tôi không nghĩ rằng Zidane sẽ để cho Marcelo – một cầu thủ nắm vai trò chủ chốt trong đội – ra đi, Ramos cũng là một trường hợp tương tự, nhưng chúng ta đều biết rằng, Florentino không hề muốn Sergio Ramos nắm giữ quá nhiều quyền lực trong phòng thay đồ như hiện tại.

Hãy cùng chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra – nếu Real Madrid quyết định trảm Ramos – nhưng tôi sẽ rất bất ngờ nếu người đưa ra quyết định đó lại là Zidane. Tôi không nghĩ đó là mục đích trong lần trở lại này của ông ấy."

"Karim Benzema là một vấn đề khác. Cậu ta là ‘trò cưng’ của Zidane. Hai người họ là đồng hương với nhau, nhưng tôi cho rằng Benzema là một phần của ‘vấn đề’ chứ hoàn toàn không phải một ‘giải pháp’.

Đúng là cậu ta đã ghi bàn khá đều đặn, nhưng cậu ta không phải là mẫu cầu thủ có thể đảm bảo một số lượng bàn thắng khủng lồ như Ronaldo khi trước. Tôi khá nghi ngờ về khả năng Real Madrid chấp nhận ra sân với thêm một tiền đạo trung tâm chơi bên cạnh Benzema. Việc cậu ta ở lại có thể ảnh hưởng khá nhiều đến phần còn lại của đội hình."

Động thái đưa Zidane trở lại Santiago Bernabeu được xem là một "chiêu trò chính trị" bậc thầy của Perez. Quyết định này đã làm dịu đi sự phẫn nộ của các fan hâm mộ, trong đó bao gồm cả những người đang kêu gào ông phải từ chức vào cuối trận thảm bại 4-1 trước Ajax vào đầu tháng 3.

Zidane đang đặt niềm tin của mình vào một vị chủ tịch khét tiếng là nóng nảy và hiếu chiến. Perez đã từng sa thải đến 6 huấn luyện viên chỉ trong 3 mùa giải. Khi được hỏi lý do vì sao ông sa thải Carlo Ancelotti, vị huấn luyện viên đã giúp Real Madrid hoàn tất giấc mơ La Decima, câu trả lời của Perez sẽ khiến bất cứ ai cũng phải chết lặng: "Tôi cũng chả biết nữa."

Mở đầu thuận lợi, nhưng sẽ có ngày Zidane bị Real Madrid phản bội? - Ảnh 5.

Mối quan hệ Zidane-Florentino Perez liệu có đổ vỡ như vị chủ tịch Real từng đối xử với Casillas hay Ronaldo?

"Chúng ta không nên quên rằng, đầu của Zidane đã được kê lên máy chém ngay từ khi ông ấy chấp nhận trở thành huấn luyện viên trưởng của Real Madrid trong nhiệm kì đầu tiên," Trueba nhận định.

"Nếu ông ấy không thể giành được chức vô địch Cúp châu Âu trong trận chung kết diễn ra ở Milan vào năm 2016, chắc chắn ông ấy sẽ phải nhận trát sa thải ngay sau trận đấu đó.

Dù cho Real Madrid dưới sự dẫn dắt của ông ấy đã trải qua một mùa giải đại thành công vào năm 2017, nhưng chỉ một năm sau, họ vẫn phải nhận vô số lời chỉ trích vì đã bị loại khỏi cuộc đua tranh chức vô địch La Liga từ rất sớm ở mùa giải trước."

"Liệu ban lãnh đạo Real Madrid sẽ để yên cho Zidane làm công việc của mình vào mùa giải tới? Tôi đoán rằng, để thuyết phục ông ấy quay trở lại với chiếc ghế huấn luyện viên trưởng, họ đã hứa sẽ trao cho ông ấy tất cả quyền lực và nguồn lực cao nhất ‘về mặt thể thao’ tại đội bóng này, nhưng với Florentino Perez, thứ quyền lực đó chỉ mang ý nghĩa tương đối.

Ông ta mới là người duy nhất nắm giữ quyền lực thực sự. Florentino rất cực đoan và tàn nhẫn. Nhìn thì có vẻ như ông ta sẵn sàng trao quyền lực cho các huấn luyện viên mà mình đã lựa chọn, nhưng sự thật lại hoàn toàn không phải vậy. Và một ngày đó Zidane sẽ phải đối mặt với sự tàn nhẫn ấy.

Vòng 28 La Liga 2018/19: Real 2-0 Celta Vigo


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại