Mẹ người mẫu lưỡng tính của "Vietnam's Next Top Model" xót con ra đi trong túng thiếu ở tuổi 39

Đỗ Quyên (th) |

Người mẫu Hoàng Ân qua đời sau một thời gian bệnh nặng đã khiến gia đình, bạn bè và đồng nghiệp vô cùng thương tiếc.

Hoàng Ân là thí sinh lớn tuổi nhất trong chương trình "Vietnam's Next Top Model". Anh gây ấn tượng đặc biệt với ban giám khảo và khán giả với chia sẻ thật về giới tính của mình. Nguyễn Hoàng Ân là người mẫu lưỡng tính. Ngoài giới tính, anh còn khiến người xem nhớ mãi gương mặt cá tính và cực kỳ riêng biệt.

Trước khi đến với làng mốt với vai trò người mẫu, nam thí sinh "Vietnam's Next Top Model" được biết đến là một vũ công quen thuộc trong giới Drag Queen (các nam nghệ sĩ có phong cách ăn mặc, trang điểm như nữ). Lúc còn sống, Hoàng Ân mong muốn bản thân sẽ mang hình ảnh của người mẫu unisex được xã hội công nhận, coi trọng.

Mẹ người mẫu lưỡng tính của Vietnams Next Top Model xót con ra đi trong túng thiếu ở tuổi 39 - Ảnh 1.

Người mẫu Hoàng Ân trong cuộc thi "Vietnam's Next Top Model".

Đó cũng chính là động lực để Hoàng Ân đến với cuộc thi "Vietnam"s Next Top Model" dù tuổi tác đã lớn. Anh đến với cuộc thi này với mong muốn hình ảnh của người mẫu unisex được công nhận và có cơ hội để thể hiện đam mê, sự nhiệt huyết của mình. Dù hết sức cố gắng nhưng Hoàng Ân vẫn dừng chân ở cuộc thi khá sớm.

Sau đó, Hoàng Ân vẫn tiếp tục niềm đam mê thời trang, vũ công, stylist và lấn sân sang làng kịch. Thời điểm đó, Hoàng Ân mải mê ở sân khấu kịch của NSƯT Trịnh Kim Chi. Tại đây, Hoàng Ân đóng một số vai phụ và đảm nhận việc chuẩn bị trang phục, đạo cụ biểu diễn cho các diễn viên khác. Ngoài ra, người mẫu unisex còn làm thêm trang điểm.

Tuy nhiên vì bệnh viêm tụy nên Hoàng Ân không thể làm việc như những người bình thường. Đặc biệt vào những ngày dịch bệnh, không có show diễn, thu nhập của Hoàng Ân không có. Vì vậy, những ngày tháng cuối đời, anh vô cùng khó khăn, không có tiền chữa bệnh.

Mẹ người mẫu lưỡng tính của Vietnams Next Top Model xót con ra đi trong túng thiếu ở tuổi 39 - Ảnh 2.

Hình ảnh ngoài đời của Hoàng Ân.

Để có tiền thuốc thang, Hoàng Ân phải bán tất cả trang phục biểu diễn, đồ dùng có giá trị. Nhiều nghệ sĩ dù mua không dùng nhưng vẫn muốn ủng hộ Hoàng Ân chữa bệnh.

Những ngày tháng cuối đời vất vả chạy vạy tiền thuốc thang nhưng Hoàng Ân không muốn phiền gia đình. Vì mâu thuẫn với cha mẹ nên anh dọn đồ ra ở riêng từ lâu. Dù khó khăn đến mức nào, anh vẫn không muốn gọi người thân.

Tâm sự về chuyện này, ca sĩ Phạm Nhật Huy - người bạn thân thiết với Hoàng Ân chia sẻ với Zing: "Mẹ anh ấy đau lòng, xót xa khi chứng kiến cuộc sống thiếu thốn của con trai. Bản thân Hoàng Ân cũng không muốn phiền tới gia đình khi đã quyết định ra ở riêng nhiều năm".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại