Mẹ già gần 80 tuổi vì con mà "nhịn miệng" để nuôi người giúp việc

Mạnh Mường |

Bà Nguyễn Thị Chiến ở Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội đã gần 80 tuổi, thân mang nhiều bệnh nhưng vẫn oằn mình nuôi con trai.

Lương hưu 3 triệu nhưng mỗi tháng phải thuê người giúp việc hơn 10 triệu

Ai mới nghe qua câu chuyện của bà cụ Nguyễn Thị Chiến (78 tuổi), ở Tổ dân phố 17, phường Yên Nghĩa hẳn sẽ đều rất ngạc nhiên vì nghịch lý: gia cảnh khó khăn, không đủ ăn nhưng vẫn thuê người giúp việc. Nhưng hơn 10 năm nay, bà con ở khu dân cư này đã quá quen, vì biết hết những nội tình.

Theo lời khẩn cầu từ bà Chiến, chúng tôi tìm về tận nơi. Căn nhà của bà Chiến đang sống rộng hơn 30m2, nằm xen giữa dãy nhà dân, ngay sát tường rào một doanh trại quân đội.

Cuộc trò chuyện trong căn nhà nhỏ, ở không gian hết sức yên tĩnh nhưng phải cố gắng lắm chúng tôi mới nghe được bập bõm vì giọng bà Chiến vừa nhỏ, vừa yếu.

Bà Chiến dáng người thấp, nhỏ, chân tay run và chậm chạp, giọng nói thều thào không tròn chữ. Ngồi nói chuyện với chúng tôi một lúc, bà cụ lập cập đi lấy bộ răng giả để đeo vào rồi vội tự trình bày rằng,"bác dùng răng giả hết, còn mỗi một chiếc răng thật thôi."

Mẹ già gần 80 tuổi vì con mà nhịn miệng để nuôi người giúp việc - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Chiến (78 tuổi) ở Tổ dân phố 17, phường Yên Nghĩa, Hà Đông sức khỏe ngày càng yếu nhưng còn quá nhiều nỗi lo toan

Gần 80 tuổi, ở cái tuổi mà nhiều người được sung túc bên con cháu, an hưởng tuổi già thì hàng ngày, bà Chiến lại đang phải vật vã mất ăn mất ngủ để lo cho con trai gần 40 tuổi.

Lê Phú Hòa (SN 1987) là con trai duy nhất của bà Chiến và người chồng đã quá cố. Thật không may, hơn 10 năm nay, Hòa bị bệnh nặng, nằm liệt giường.

Theo kết quả từ bệnh viện, Hòa bị bệnh thoái hóa chất trắng não, thoái hóa hệ thần kinh vận động. Hiện tại, mọi sinh hoạt đều phải dựa vào sự hỗ trợ từ người khác, ăn uống phải qua ống xông, thở phải có máy trợ thở.

Mẹ già gần 80 tuổi vì con mà nhịn miệng để nuôi người giúp việc - Ảnh 2.

Lê Phú Hòa (SN 1987) bị ốm liệt giường từ 2009, đến nay cơ thể trong trạng thái sống thực vật.

Bà Chiến vì tuổi cao, sức yếu, không thể nâng, bế con nên phải thuê người giúp việc, chăm sóc con.

"Bác bị hỏng một mắt, bên còn lại thì kém cùng với bệnh tiểu đường, huyết áp, thoát vị đĩa đệm và bệnh xương khớp nên yếu lắm. Hơn 10 năm nay, chỉ ngủ được tí đầu hôm, còn 12 giờ đến sáng là không ngủ được. Bây giờ yếu tới mức không thể bơm được cái xông cho con ăn nữa. Nếu không thuê người giúp thì con bác chết mất."

Được biết, hàng tháng, mọi khoản chi trong nhà của bà Chiến đều trông cả vào khoản lương hưu 3 triệu đồng. Tuy nhiên, các khoản chi phí bất khả kháng mỗi tháng như tiền bỉm, tiền thuốc, tiền ăn, tiền viện phí và tiền lương cho người trông nom Hòa cũng phải lên tới mấy chục triệu đồng.

Chốn dung thân cuối cùng cũng phải bán lấy tiền lo cho con

Bà Chiến dẫn chúng tôi vào thăm Lê Phú Hòa, đang sống trong căn phòng nhỏ chừng 4m2, liên tục đóng kín cửa.

Mọi thứ thật yên ắng, Hòa nằm bất động trên chiếc giường đơn, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào bức tường. Trên người Hòa chi chít dây nhợ, ở mũi thì máy thở, ở ngực thì đặt dây xông ăn, dưới bộ hạ thì dây thoát nước tiểu.

Mẹ già gần 80 tuổi vì con mà nhịn miệng để nuôi người giúp việc - Ảnh 3.

Bà Chiến kéo vạt áo ba lỗ, che đi phần bụng của Hòa đang được cắm đầy dây nhợ...

Ngày còn khỏe, bà Chiến vẫn thường đi bán hàng rong mưu sinh. Nay, tuổi cao, mắc nhiều bệnh, bà không chăm nổi con, phải thuê người hỗ trợ thường xuyên.

Túng quẫn, bà Chiến đã phải bán đi căn nhà duy nhất được cấp cho, rồi lấy tiền đó lo cho con trai. Một phần tiền bà mua căn nhà nhỏ hiện tại, làm chỗ chui ra chui vào.

Ở tuổi gần 80, bà lão khốn khổ này gánh trên vai đống nợ nần và gánh cả cuộc đời không lành lặn của người con duy nhất đang nằm liệt giường.

"Bác lớn tuổi mới làm vợ lẽ người ta, rồi có con rất muộn. Bác cứ một mình chèo chống, lo cho con. Hòa hoàn toàn sống thực vật, đến thở còn khó khăn. Bác giờ cũng yếu rồi nhưng trời chưa gọi đi thì bác vẫn cố. Nếu con bác mất thì bác cũng không thiết sống nữa.".

Ông Trần Tiến Quyết - Tổ trưởng tổ dân phố 17, ở cách nhà bà Chiến chừng 200 mét khi chia sẻ về gia cảnh này cũng chỉ biết tặc lưỡi, ái ngại:

"Gia đình rất hoàn cảnh. Phải xếp vào diện khó khăn nhất nhì của phường Yên Nghĩa... vừa rồi chúng tôi cũng có chương trình kêu kêu gọi các doanh nghiệp trên địa bàn, giúp đỡ cho một số gia đình nhưng cũng gọi là chứ không được bao nhiêu cả...

Hoàn cảnh bà Chiến và con trai hiện tại vô cùng khó khăn, rất cần sự sẻ chia từ cộng đồng.

Khi biết có người tới thăm hai mẹ con bà Chiến thì bà Nguyễn Thị Xuyên (62 tuổi) bán hàng ở Tổ dân phố 17, chia sẻ khá cởi mở và nhiệt tình với chúng tôi:

"Nhà cô ở đây từ trước, bà Chiến chuyển về đây cỡ hơn 10 năm. Không may Hòa bị như thế, cô thương nó một thì thương bà Chiến 10. Bây giờ, bao nhiêu tiền cũng đổ dồn vào chữa bệnh cho con rồi. Giờ già cả mà bữa nào cũng thấy tí cơm và mớ rau cho qua bữa. Mong mọi người cố gắng tạo điều kiện giúp đỡ cho bà ấy."

Mọi sự quan tâm giúp đỡ xin gửi về:

STK: 2200205846292. Ngân hàng AGRIBANK. Chủ tài khoản Nguyễn Thị Chiến.

Địa chỉ: Số 5, khu tập thể Binh đoàn 12, tổ dân phố 17, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội.

Số điện thoại bà Chiến: 0345692674/ 0373212733

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại