Mảnh dù đỏ thả cho tướng Đờ Cát

Thu Hà – Bảo tàng Quân khu 2 |

Tại Bảo tàng Quân khu 2 có trưng bày một mảnh dù màu đỏ (đỏ cá vàng) kích thước 1m40  x 1m40 x 60cm mang số đăng ký BTQK2: 1185-L-151. Đây là mảnh dù của ông Trần Minh Quang, nguyên bác sỹ, Trung đội trưởng quân y, Trung đoàn 165, Đại đoàn 312 tặng Bảo tàng năm 2014.

Năm 1954, bác sỹ Trần Minh Quang sinh năm 1932, là người trực tiếp cứu chữa thương bệnh binh tại mặt trận Điện Biên Phủ. Trong suốt thời gian từ ngày 13/3 khởi đầu chiến dịch đánh đồi Him Lam, ngày 14/4, đánh đồi Độc Lập, đến khi giải phóng Điện Biên ngày 7/5/1954, Bác sĩ Quang cùng đồng đội đã cấp cứu, điều trị cho nhiều chiến sĩ ta.

Ngày mổ cấp cứu cho đồng chí Trung đoàn trưởng Lê Thùy, (sau này là Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 2) bị trọng thương, Bác sĩ Quang được đồng chí Lê Thùy tặng mảnh vải dù đỏ, chính chiếc dù đỏ - đây chính là chiếc dù đỏ do quân đội Pháp dùng để gửi một số hàng hóa, trong đó có quân hàm cấp thiếu tướng và bức thư của vợ cho tướng Đờ Cát, tổng chỉ huy chiến dịch quân đội viễn chinh, dù và thùng hàng đã bị rơi vào vùng kiểm soát của đơn vị Đại Đoàn 312.

Bác sĩ Quang đã trân trọng coi đó như một báu vật của riêng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, mảnh vải dù ấy đã theo ông đi khắp các chiến trường trong nước cũng như trên đất bạn Lào và đã để lại nhiều kỷ niệm khó quên.

Về sống giữa đời thường, ông còn dùng tấm vải dù để quàng cổ khi đêm lạnh. Nhân kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2014) ông trao tặng mảnh dù đỏ cho Bảo tàng Quân khu 2 để làm hiện vật trưng bày.

Theo nghiên cứu từ các tài liệu lịch sử, trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, quân Pháp thả hai chiếc dù màu đỏ.

Đó là vào những ngày cuối đợt 2 của chiến dịch. Chiếc dù đỏ mang theo những kiện hàng gồm quà và quân hàm của một số sĩ quan, với mục đích cứu nguy cho quân Pháp tại Điện Biên Phủ.

Ngày 23/4/1954, Đại tá Đờ Cát được phong quân hàm thiếu tướng, cùng đợt này còn có Trung tá La-lan-đơ và Trung tá Lang-lai cũng được thăng quân hàm Đại tá.

Tướng 3 sao Cô-nhi từ Hà Nội gửi điện thông báo cho Đờ Cát tin vui, nói đã gửi lon mới và quà mừng lên Điện Biên Phủ. Chờ mãi không thấy lon và quà đâu, Đờ Cát bèn sai binh lính cắt vỏ đồ hộp sắt tây làm bộ quân hàm cấp tướng một sao đeo tạm.

Theo sách “Điện Biên Phủ những nẻo đường” của S. Mi-lan, lính lê dương Pháp thuộc đại đội 4 (đóng tại đồi C1) nhặt được kiện hàng từ máy bay Pháp thả xuống đề đích danh “Gửi tận tay Thiếu tướng Đờ Cát”, gồm sâm banh, Mác-tin, thuốc thơm và nhiều thứ khác. Đang lúc đói, chúng lén gọi nhau ăn hết, còn lon thiếu tướng thì chúng chôn xuống đất để phi tang.

Chiều 27/4/1954, một đơn vị của ta đang bao vây địch ở sông Nậm Rốm đã đoạt được chiếc dù màu đỏ, phía dưới có chiếc hòm sắt, mở ra bên trong có thuốc lá Phi-lip, rượu, bánh tét bò, xúc xích, khăn tay, áo may ô, hộp cạo râu... và một lá thư giấy pơ-luya màu hồng thơm phức nước hoa của vợ Đờ Cát gửi từ Hà Nội mừng chồng được thăng cấp.

Mảnh dù ông Trần Minh Quang tặng Bảo tàng Quân khu 2 là mảnh của một trong hai chiếc dù quân Pháp đã thả xuống Điện Biên Phủ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại