"Mang chuông đi đánh xứ người", Việt Nam lâm vào cuộc chiến ác liệt hơn cả V.League

Đoàn Dự |

V.League từ lâu vẫn bị mang tiếng bạo lực và mùa này dù đã ít điều tiếng hơn thì cũng đã xảy ra những pha bóng thô bạo. Song ở một giải đấu giao hữu khác, tính quyết liệt còn lên cao hơn!

Đấy chính là giải giao hữu U19 Suwon JS Cup 2018 mà U19 Việt Nam của HLV Hoàng Anh Tuấn đang tham dự. Tối hôm qua, U19 Việt Nam đã có trận đấu thứ 2 với U19 Ma-rốc.

Ở trận này, U19 Việt Nam có kết quả hòa 1-1. Thế nhưng, điểm nhấn của cuộc chiến lại nằm ở những pha bóng thô bạo. Trọng tài đã liên tục phải rút thẻ vàng cho 2 đội, và còn có 2 cầu thủ Ma-rốc phải nhận thẻ đỏ rời sân.

Trong trận đấu trước đó giữa U19 Hàn Quốc vs U19 Mexico, một cầu thủ chủ nhà cũng đã phải nhận thẻ đỏ, khi bị cho là cố tình đá thẳng mặt đối phương, khiến cầu thủ châu Mỹ chấn thương nặng.

Sự căng thẳng trong trận đấu giữa U19 Hàn Quốc với U19 Mexico tăng cao và một cầu thủ đội khách cũng đã phạm lỗi trong vùng cấm địa với cầu thủ chủ nhà, nhận thẻ đỏ rời sân. Trận này, U19 Mexico đã thắng U19 Hàn Quốc tới 4-1.

Vào lúc 16h00 ngày mai, 22/4, U19 Việt Nam sẽ có trận đấu cuối cùng tại U19 Suwon JS Cup 2018 gặp chủ nhà Hàn Quốc. Trong khi đó, U19 Mexico sẽ đụng độ U19 Ma-rốc (13h00).

Hy vọng ở lượt đấu cuối này, các đội sẽ thi đấu đẹp hơn, tránh để lại tiếng xấu cho một giải đấu giao hữu vốn rất bổ ích về mặt chuyên môn thế này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại