Man Utd - Liverpool: ‘Máu Quỷ’ là không đủ

Lục Tốn |

HLV Ole Solskjaer đã thành công trong việc tái tạo văn hóa của đội bóng, giúp họ chiến đấu với tinh thần mạnh mẽ hơn, nhưng điều đó không có nhiều ý nghĩa trong các trận đấu tại Premier League hiện tại.

22h30 ngày 24/10, sân Old Trafford, vòng 9 Premier League: Man Utd - Liverpool

LỰC LƯỢNG

MAN UTD: Raphael Varane vắng mặt vì chấn thương. Khả năng ra sân của Bruno Fernandes, Marcus Rashford còn bỏ ngỏ.

LIVERPOOL: Harvey Elliott, Thiago vắng mặt vì chấn thương.

ĐỐI ĐẦU VÀ PHONG ĐỘ

- Man Utd và Liverpool đã gặp nhau 58 lần trong lịch sử Premier League, Man Utd thắng 28 trận, Liverpool thắng 16 trận. Hai đội hòa nhau 14 lần.

- Man Utd đang có 3 trận liên tiếp không thắng tại Premier League (hòa 1, thua 2).

- Liverpool là đội duy nhất còn bất bại tại Premier League (thắng 5, hòa 3).

Man Utd - Liverpool: ‘Máu Quỷ’ là không đủ - Ảnh 1.

Trong 3 năm dẫn dắt Man Utd, thành công lớn nhất của Solskjaer là tái tạo văn hóa của đội bóng này. Từ một đội quân ô hợp và thiếu đoàn kết từ thời Van Gaal đến thời Jose Mourinho, Man Utd đã trở thành một tập thể mạnh mẽ hơn.

Chính sách chuyển nhượng hợp lý và nhất quán, cộng thêm khả năng làm chủ phòng thay đồ của Solskjaer là lý do chính giúp Man Utd dần dần thay đổi. Tuy nhiên, thực tế bóng đá đã chứng minh: chỉ tinh thần thôi là không đủ. Chỉ có "máu quỷ" thôi là chưa đủ giúp Quỷ đỏ giành được chức vô địch. Họ đã trở lại top 4, nhưng chỉ như vậy. Để cạnh tranh chức vô địch với các đối thủ mạnh như Man City, Liverpool hay Chelsea, Man Utd còn cần chiến thuật xuất sắc. Đáng tiếc, đó là điều mà họ - hay chính xác là Solskjaer và ban huấn luyện không có.

Sự thiếu hụt đó của Solskjaer nhiều khả năng sẽ bộc lộ một lần nữa vào tối nay khi Man Utd phải tiếp đón Liverpool. Trong khi Man Utd đang khủng hoảng ở giải quốc nội thì Liverpool lại bay cao. Đội bóng của Klopp là đội duy nhất chưa thua ở mùa giải này. Họ cũng là đội có hàng công mạnh nhất giải trước khi vòng 9 diễn ra, với 22 bàn thắng.

Hàng tiền đạo của Liverpool đang sống trong những ngày tháng tươi đẹp nhất, đặc biệt là Mohamed Salah, người đã ghi 12 bàn thắng chỉ sau 11 trận ở mùa này. Ở trận lượt về mùa trước, Salah đã phá dớp thành công khi ghi bàn tại Old Trafford và giúp Liverpool thắng trận 4-2. Trước đó, họ cũng lập cú đúp vào lưới Man Utd ở FA Cup. Lúc này, dường như không còn gì có thể ngăn cản tiền đạo người Ai Cập xé lưới Quỷ đỏ.

Man Utd - Liverpool: ‘Máu Quỷ’ là không đủ - Ảnh 2.

Trong những trận đấu gần đây, Solskjaer đã liên tục bị chỉ trích về chiến thuật cũng như cách tận dụng dàn cầu thủ đang có. So với các đồng nghiệp ở các CLB lớn, HLV người Na Uy luôn bị đánh giá thấp hơn hẳn.

Trong các trận đấu quan trọng, các trận đấu lớn, tinh thần không thể là chìa khóa quyết định. Bởi lẽ đối thủ của Man Utd cũng ra sân với quyết tâm mạnh mẽ không kém gì họ, thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Đó là lý do khiến Man Utd chỉ thắng Liverpool 1/10 lần gặp gỡ gần nhất tại Premier League (hòa 6, thua 3).

Trái ngược với Solskjaer, Klopp nổi tiếng về chiến thuật từ lâu. HLV người Đức thậm chí tự tạo ra khái niệm chiến thuật mới của riêng mình và ông có thể biến buổi họp báo thành một lớp học chiến thuật hấp dẫn. Bản thân Solskjaer cũng phải thừa nhận Liverpool là một trong những hình mẫu mà đội bóng của ông đang theo đuổi. Sẽ rất thú vị để xem Solskjaer và Man Utd đối phó với Klopp và Liverpool đang thăng hoa như thế nào.

DỰ ĐOÁN: Liverpool thắng 3-1

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Man Utd: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Pogba; Greenwood, Fernandes, Rashford; Ronaldo

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Milner; Salah, Firmino, Mane

Man Utd - Liverpool: ‘Máu Quỷ’ là không đủ - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại