Man United "trả thù" thành công, Mourinho vẫn chất chứa nỗi lo

Ngô Trà |

Tung đội hình mạnh nhất cho đấu trường "hạng B" như League Cup, Mourinho thành công với việc gỡ gạc chút danh tiếng trước Pep Guardiola.


Bàn thắng duy nhất của Juan Mata đem về chiến thắng với cách biệt tối thiểu cho Mourinho, nhưng chiến thắng ấy cũng chẳng thể đem lại bất cứ sự yên tâm nào cho những cổ động viên trung thành của Man United, bởi nó chẳng có tý ý nghĩa nào ngoài giá trị tinh thần.

Trải qua 5 trận liền không biết tới chiến thắng, song Pep Guardiola vẫn chỉ tung ra đội hình B cho trận "tái đấu" với Mourinho lần này. Man City đã chiến thắng ở đấu trường quan trọng hơn - Premier League, và họ dù sao vẫn đang ở ngôi đầu bảng, hơn Man United đến 6 điểm.

Man United của Mourinho vẫn thế, nhạt nhòa và rối tung, dù được chơi trên sân nhà Old Trafford, trước một Man City chẳng còn là chính mình. Mourinho đang gò Man United vào lối chơi mặc định của mình - tối tăm, tù túng và tẻ nhạt. Và suýt nữa thì lại một lần nữa, Man City đưa đội chủ nhà vào thế khó với bàn dẫn trước.

Man United trả thù thành công, Mourinho vẫn chất chứa nỗi lo - Ảnh 2.

Cú chạm bóng tinh tế của Juan Mata đem về chiến thắng cho Man United.

Giống hệt như trận derby Manchester, đội bóng của Mourinho vùng lên trong hiệp 2, và bàn thắng đến từ pha chạm bóng tinh tế của Juan Mata là đủ đem về chiến thắng đưa Man United lọt vào tứ kết League Cup - một trong những danh hiệu "vừa sức" với họ lúc này.

Thua trận, Pep Guardiola và Man City chẳng buồn, dù cho họ vừa nâng chuỗi thành tích không thắng của mình lên đến con số 6. Bởi như thế, họ được rảnh chân để tìm kiếm thành công ở các đấu trường lớn hơn nhiều.

Thắng trận, Mourinho cùng đoàn quân áo đỏ gượng dậy về mặt tinh thần sau trận thua vỡ mặt trước Chelsea hồi cuối tuần, nhưng cũng chẳng thể cứu nổi họ trước thực tế là chuỗi trận "hành xác" tháng 10 kết thúc trong thất vọng, với chỉ 1 điểm duy nhất ở Premier League.

Đội hình thi đấu:

Man United: De Gea; Valencia, Rojo, Blind, Shaw; Carrick, Ander Herrera; Pogba; Mata (Schneiderlin 73’), Ibrahimovic, Rashford (Lingard 82’).

Man City: Caballero; Maffeo, Otamendi, Kompany (Kolarov 46’), Clichy; Fernando; Garcia, Nolito (Aguero 71’); Navas, Sane (Sterling 63’); Iheanacho.

Ghi bàn: Juan Mata (54').

Man United trả thù thành công, Mourinho vẫn chất chứa nỗi lo - Ảnh 3.

Niềm vui đã quay trở lại với Mourinho, nhưng Pep cũng chẳng buồn.

Man United trả thù thành công, Mourinho vẫn chất chứa nỗi lo - Ảnh 4.

Man United trả thù thành công, Mourinho vẫn chất chứa nỗi lo - Ảnh 5.

Lâu lắm rồi, Mourinho và Man United mới phải "đặt tất tay" vào một đấu trường hạng B như League Cup.

Man United trả thù thành công, Mourinho vẫn chất chứa nỗi lo - Ảnh 6.

Ibrahimovic lại thêm một trận đấu "vô hại".

Man United trả thù thành công, Mourinho vẫn chất chứa nỗi lo - Ảnh 7.

May mắn khi Man United còn có Juan Mata - sự cứu rỗi đúng lúc cần.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại