Man United tất tả lên đường với chiếc xe... "không chạy được"

Quốc Bảo |

Man United đang chìm đắm trong quãng thời gian đẹp nhất kể từ khi Sir Alex Ferguson giải nghệ. Tuy nhiên...

1. Ngày vui của Man United có thể sắp kết thúc. Trước mặt họ đang là một chuỗi thử thách khủng khiếp kéo dài từ Southampton tới Lisbon, từ Moscow tới Cardiff, từ Liverpool tới Huddersfield. Tất cả gói gọn trong vòng hơn 1 tháng.

Man United sẽ phải vắt chân lên cổ. Đây không phải là lối ví von hình tượng khi mà đội bóng cùng thành phố Man City đã bắt kịp thầy trò Jose Mourinho trên BXH Premier League, cả về điểm số lẫn hiệu số bàn thắng bại. Man United thực sự phải chạy theo nghĩa đen, bằng đủ loại phương tiện.

Man United tất tả lên đường với chiếc xe... không chạy được - Ảnh 1.

Đúng vào thời điểm quan trọng, Pogba lại chấn thương.

Man United, với chiếc áo đấu in chữ Chevrolet, đang bắt đầu bước vào một cuộc hành xác khổ ải. 6 trên tổng số 7 trận đấu sắp tới của họ diễn ra ở những địa danh cách xa Old Trafford. Rắc rối ở chỗ, Man United không thể trông cậy gì vào hãng xe hơi nổi tiếng đang tài trợ cho họ.

Ra đời vào năm 1911, Chevrolet đã lăn bánh trên mọi nẻo đường của trái đất thông qua hàng loạt những sản phẩm được đánh giá cao ở sức mạnh, tính ổn định, độ an toàn và cả giá thành rẻ.

Chỉ có điều, Chevrolet cũng có lần trở thành trò cười khi xuất xưởng một dòng xe mang tên Nova. Tong tiếng Tây Ban Nha, nova có nghĩa là... "không chạy được".

2. Nhưng nếu không nổ máy được thì đẩy. Man United không còn thời gian để đánh xe vào ga ra nữa.

Sau chuyến hành trình xuôi xuống miền nam gặp Southampton vào thứ Bảy này, Man United sẽ lộn lại Manchester để chuẩn bị đáp máy bay vượt 3.219 km tới Moscow cho trận gặp Spartak trong khuôn khổ Champions League.

Bỏ qua màn tiếp đón Crystal Palace tại Old Trafford vào ngày 30/9, Man United sẽ lần lượt làm khách trên sân Liverpool, Benfica, Huddersfield và cuối cùng là cuộc hành quân tới xứ Wales để chạm trán Swansea vào ngày 24/10.

Trở về nhà sau hơn 1 tháng "du lịch" vòng quanh châu Âu, nếu Man United nghĩ rằng họ sẽ được nghỉ ngơi và nạp năng lượng thì đấy là một sai lầm. Bởi chỉ 4 ngày sau trận đấu thuộc vòng 4 League Cup với Swansea, Man United phải quăng thân vào cuộc nghênh đón đội bóng chạy nhiều nhất Premier League là Tottenham.

Man United tất tả lên đường với chiếc xe... không chạy được - Ảnh 2.

Chặng đường gian nan trước mắt là thử thách lớn cho Mourinho.

Mùa trước, Man United đoạt chức vô địch Europa League và League Cup nhưng chỉ về đích thứ 6 tại Premier League và dừng bước ở vòng 6 FA Cup sau thất bại 0-1 dưới tay Chelsea. Đó là trận đấu tại Stamford Bridge và nó diễn ra chỉ 3 ngày sau khi Man United phải đá với Rostov tại nước Nga.

Mourinho là người có tiếng là hay chỉ trích lịch thi đấu, tuy nhiên lần này "Người đặc biệt" lại không thấy ý kiến gì. Trước chuyến hành trình vạn dặm, Mourinho chắc đã ngộ ra rằng cách tốt nhất là im lặng mà giữ hơi, giữ sức.

Clip Man United 4-0 Everton:


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại