Mai Thiên Vân: "Tôi hay bị Quang Lê bán đứng, anh ấy thích drama, không thích bình yên"

Tùng Ninh |

"Chúng tôi thân nhau quá nên hay tâm sự, tâm sự xong thì Quang Lê hay đi mách lại rồi vui miệng thì lên truyền thông nói" – Mai Thiên Vân nói.

Vừa qua, tại chương trình Nhà có khách, ca sĩ Mai Thiên Vân đã chia sẻ về người bạn diễn thân thiết nhất với mình là Quang Lê.

Cô nói: "Nam ca sĩ thân thiết nhất với tôi ai cũng biết, là anh Quang Lê. Tôi thân với Quang Lê nhưng cũng hay bị Quang Lê bán đứng. 

Kiểu như chúng tôi thân nhau quá nên hay tâm sự, tâm sự xong thì Quang Lê hay đi mách lại rồi vui miệng thì lên truyền thông nói. Nhiều khi tôi nói vui thôi nhưng Quang Lê cũng đi kể ra.

Mai Thiên Vân:

QQuang Lê và Mai Thiên Vân

Tôi hay đi chung với Quang Lê nhưng không sợ ông xã hiểu lầm vì chúng tôi thân nhau, hiểu nhau quá rồi. Quang Lê cũng chơi chung với ông xã tôi luôn. Cái này chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Đến giờ vẫn có người hỏi tôi có phải đang quen Quang Lê không.

Đi hát chung 16 năm, tôi và Quang Lê vẫn được yêu cầu hát bài Gõ cửa trái tim. Thi thoảng đi show, chúng tôi né bài đó vì sợ khán giả ngán nhưng rồi khán giả cũng lại yêu cầu hát.

Bài hát đầu tiên chúng tôi song ca cùng nhau đã thành hit ngay sau khi lên sóng. Lúc đó, trung tâm Thúy Nga giao cho Quang Lê hát một mình thôi nhưng anh ấy tự thấy hát một mình thì thiếu thiếu gì đó, nên muốn chuyển thành song ca. Quang Lê cần một giọng hát tone cao và tôi phù hợp với yêu cầu đó.

Thế là Quang Lê bảo trung tâm cho tôi tới thử giọng. Tôi vừa cất giọng lên là Quang Lê đồng ý luôn. Tôi bất ngờ lắm vì hiếm khi một ca sĩ đã thành danh lại chịu hát với người vô danh như tôi.

Vì thế nên sau này, nhiều khi Quang Lê có phá phách, chọc ghẹo tôi này kia nhưng tôi bỏ qua hết vì nhớ tới lần đầu đó. Tính Quang Lê là vậy, cứ hay phá, hay chọc cho người ta giận đùng đùng lên rồi lại xoa dịu. Quang Lê không thích bình yên, cứ thích drama mới chịu".

Mai Thiên Vân:

Mai Thiên Vân và ông xã

Về tính cách của mình, Mai Thiên Vân chia sẻ: "Tôi là người thích bình yên. Tôi không mong chờ điều gì quá cao xa, nên ít khi bị sụp đổ.

Trong chuyện tình cảm, tôi không dám quen ai nhiều nên cũng không bị dính vào chuyện thất tình, chia tay. Tôi còn suýt đi tu mà, nên thích mọi thứ yên bình, khép kín, không dám quen ai.

Khi nổi tiếng, tôi cũng được nhiều người để ý. Họ thích tính tình tôi chứ không phải thích vì đẹp, tôi không đẹp. Nhưng tôi không quen ai hết. Tới khi một người anh bảo tôi: Tao thấy thằng Kiệt là được nhất, mày tìm đâu cho xa, lấy nó đi, tao chấm nó.

Tôi nghe vậy mới tìm hiểu và thấy mọi người xung quanh cũng yêu quý chồng tôi nên cưới, an phận luôn".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại