Lý Bình: "Bây giờ không ai dám mời tôi đóng phim"

Tùng Ninh |

"Tôi vẫn còn máu nghề nhiều, thấy mọi người lên phim thì cũng thèm nhưng công việc gia đình bận quá, phải dành thời gian cho con nên không nhận phim được" – Lý Bình chia sẻ.

Vừa qua, tại chương trình Gõ cửa thăm nhà, diễn viên Lý Bình đã chia sẻ về cuộc sống của vợ chồng mình hiện tại.

Anh nói: "Hiện tại, vợ chồng tôi ít tham gia hoạt động nghệ thuật. Lúc vợ tôi có bầu, tôi từ chối nhiều dự án để dành thời gian cho gia đình. Bây giờ không ai dám mời tôi đóng phim vì họ biết tôi đang nuôi con nhỏ.

Lý Bình: Bây giờ không ai dám mời tôi đóng phim - Ảnh 1.

Lý Bình

Tôi vẫn còn máu nghề nhiều, thấy mọi người lên phim thì cũng thèm nhưng công việc gia đình bận quá, phải dành thời gian cho con nên không nhận phim được. Thêm nữa, con tôi đang bị viêm da cơ địa. Tôi lo lắng lắm và cứ phải ở nhà chăm con, không có tâm trạng nào đi phim.

Vợ chồng tôi cũng may mắn thuê được bà vú chăm con giúp nhưng vợ tôi bận công việc kinh doanh online ở nhà, tôi phải phụ giúp. Gần như hai vợ chồng tôi làm việc song song với nhau. Chỉ cần một người đi ra ngoài là người còn lại xoay sở rất khó khăn. Vì thế nên tôi cứ phải ở nhà còn phụ giúp vợ".

Về phía mình, Phương Trinh Jolie cũng tâm sự: "Thật sự, tôi đã đóng phim quá nhiều. Từ lúc 19 tuổi tôi đã đi đóng phim và đóng liên tục, tới tận khi gặp anh Bình và có bầu thì mới giãn công việc ra. Vì vậy nên tôi không chạnh lòng khi hiện tại không đóng phim.

Hơn nữa, đam mê thực sự của tôi là đứng trên sân khấu để hát và làm ca sĩ hơn đóng phim. Cảm giác được cầm mic feel theo nhạc đã lắm. Tôi cũng vừa làm một mini liveshow riêng.

Lý Bình: Bây giờ không ai dám mời tôi đóng phim - Ảnh 3.

Phương Trinh Jolie

Lúc đó, tôi vừa phải học thanh nhạc vừa livestream bán hàng, làm việc. Tôi cứ làm việc xong là lại hát, hát tới mức chồng tôi muốn sảng theo tôi".

Tiếp đó, Phương Trinh Jolie tâm sự thêm về cuộc đời: "Nhà tôi neo đơn lắm. Tôi có một người chị cùng mẹ khác cha và một người em cùng cha khác mẹ. Mẹ sinh tôi ra phải đi làm nên đưa tôi cho cô nuôi. Tôi ở với cô tới năm 17 tuổi mới lên Sài Gòn.

Lúc mới vô nghề, ai cũng nói tôi chảnh nhưng không phải vậy mà do tôi ngại tiếp xúc. Từ lúc nhỏ tới giờ tôi sống trong cảnh nghèo khổ, thiếu vắng tình thương do cha mẹ li dị. Mẹ tôi thì đi làm xa. Tôi lớn lên chỉ có một mình.

Năm 18 tuổi tôi đã được giải nhất Tiếng hát Truyền hình rồi tới 19 tuổi đi đóng phim. Tôi đi đóng phim để có tiền làm MV. Đi đóng phim không tốn tiền còn làm MV phải mua bài hát, thu âm, quay dựng, PR… tốn nhiều tiền quá nên tôi không theo nghề hát được.

Đi đóng phim một thời gian, tôi dành tiền mua nhà cho cô tôi ở dưới quê rồi mới dành tiền mua nhà trên Sài Gòn cho mình".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại