Lương hưu khoảng 33 triệu đồng/tháng, có 3 con trai vẫn ghen tỵ với hàng xóm có 1 con gái: Thì ra bấy lâu nay tự làm khổ mình

Huyền Giang |

Dù có lương hưu cao, cuộc sống ổn định, người đàn ông Trung Quốc vẫn cảm thấy không hài lòng với những gì mình đang có.

Câu chuyện được chia sẻ trên diễn đàn Toutiao về 1 người đàn ông Trung Quốc đang nhận không ít sự chú ý. Vì luôn tham vọng, ông Mã, 70 tuổi, đến từ Trung Quốc chưa bao giờ hài lòng với cuộc sống của mình. Nhờ gặp gỡ và nói chuyện với người hàng xóm, ông Mã nhận ra mình đã sai và có cái nhìn tích cực hơn về cuộc sống.

Dưới đây là lời chia sẻ của người đàn ông này:

Lương hưu cao, có 3 con trai vẫn không vừa lòng

Tôi đã nghỉ hưu và có tới 3 người con trai. Các con tôi nay đã trưởng thành, có công việc ổn định và cuộc sống riêng. Tôi sống 1 mình ở quê nhà trong khi các con làm việc và sống ở các thành phố lớn để phát triển sự nghiệp.

Suốt 1 đời nỗ lực, nay tôi về hưu với số tiền lương 10.000 NDT/tháng (tương đương 33 triệu đồng). Tuy có 1 khoản tiền lương không nhỏ nhưng bản thân luôn dặn lòng phải tiết kiệm, đề phòng bất trắc. Tôi lo sợ 1 ngày cần dùng tới tiền lại không có khoản tiết kiệm nào và chạy vạy ngược xuôi, vì vậy hàng ngày bản thân ăn uống rất chắt chiu, tiền sinh hoạt cũng không đáng mấy. Số tiền còn lại tôi giữ kỹ trong tài khoản tiết kiệm.

Lương hưu khoảng 33 triệu đồng/tháng, có 3 con trai vẫn ghen tỵ với hàng xóm có 1 con gái: Thì ra bấy lâu nay tự làm khổ mình  - Ảnh 1.

Người đàn ông sống cô đơn, con cái rất ít khi về thăm. Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù rất muốn các con thường xuyên về thăm nhà nhưng tôi không bày tỏ điều này với chúng. Tôi luôn tự nhủ các con rất bận rộn, vì thế mình không nên làm phiền. Chúng có cuộc sống riêng và ắt hẳn có nhiều áp lực phải đối mặt ở thành phố lớn.

Hơn tất cả, từ khi con cái còn nhỏ, tôi đã đặt kỳ vọng rất lớn vào chúng. Chúng phải học hành chăm chỉ, giỏi giang, lớn lên thành đạt, sống giàu có và sung sướng. Nếu chúng thành đạt, bản thân cũng có thể khoe với họ hàng, bạn bè về điều đó.

Chính vì thế, dù cô đơn ở quê nhà nhưng không khi nào tôi gọi các con về nhà. Mỗi năm chúng chỉ về 1-2 lần, mỗi lần vài ngày rồi lại đi ngay.

Học cách hài lòng, trân trọng cuộc sống

Tôi cứ sống như vậy cho tới 1 ngày nhìn thấy hàng xóm đang làm vườn và sang nhà chơi. Đó là 1 bà lão bằng tuổi tôi, cũng chỉ sống 1 mình ở vùng quê này. Tuy nhiên, điều tôi ấn tượng là bà không hề tỏ vẻ buồn rầu hay cô đơn dù sống 1 mình.

Bước vào căn nhà nhỏ, tôi thấy phòng khách rất sạch sẽ và ngăn nắp. Trong nhà cũng treo đầy ảnh bà chụp cùng con gái, con rể và các cháu. Theo lời chia sẻ, bà chỉ có 1 người con gái, dù lấy chồng xa nhưng thường xuyên cùng chồng con về thăm bà.

Người phụ nữ này có lương hưu hàng tháng rất thấp, còn không đủ tiền sinh hoạt phí. Tuy nhiên bà sống rất tích cực, vui vẻ, chăm chỉ trồng rau, nuôi gà bán lấy tiền để trang trải.

Dù nhà không đông con, không giàu có nhưng người phụ nữ này rất hài lòng với những gì mình đang có. Mỗi khi nhắc về con gái, người này đều rất tự hào, đôi mắt ánh lên nét yêu thương.

Lúc này, tôi bỗng thấy chạnh lòng. Từ trước tới nay dù cuộc sống không hề túng thiếu nhưng tôi không biết tận hưởng, lúc nào cũng sống tằn tiện qua ngày. Có 3 con trai, tôi luôn muốn chúng phải xuất sắc, phải giàu có mà quên hỏi rằng con có mệt không, sống có hạnh phúc không.

Lương hưu khoảng 33 triệu đồng/tháng, có 3 con trai vẫn ghen tỵ với hàng xóm có 1 con gái: Thì ra bấy lâu nay tự làm khổ mình  - Ảnh 2.

Ông Mã ghen tỵ với hàng xóm vì luôn sống trong hạnh phúc. Ảnh minh họa: Internet

Trở về nhà, tôi nhận ra rất nhiều điều. Tôi đã sống khắt khe với bản thân và con cái và chẳng nhận được kết quả gì. Từ đó, tôi dặn lòng không chạy theo những giá trị vật chất hay danh vọng, địa vị. Bản thân quyết tâm gắn kết các con với nhau và thường xuyên gọi điện, quan tâm chúng.

Các con rất vui mừng khi tôi thể hiện tình cảm với chúng và thường xuyên về nhà thăm tôi. Chúng còn mang về cho tôi rất nhiều món quà, dù không có giá trị quá lớn về vật chất nhưng lại khiến tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Bên cạnh đó, tôi cũng mở rộng các mối quan hệ của mình. Thay vì chỉ ở nhà mãi thì tôi hẹn gặp bạn bè, đi thăm người thân, thực hiện những mong muốn hồi trẻ như đi câu cá, đi du lịch… Từ khi biết trân trọng những gì mình đang có, tôi sống yêu đời và hạnh phúc hơn rất nhiều.

Theo Toutiao

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại