Lời khai của nam thanh niên ngáo đá cố thủ nhà dân ở Sài Gòn

Minh Toàn |

Nam thanh niên khai nhận, trên đường đi xe máy từ tỉnh Tây Ninh lên TP.HCM, y sử dụng ma túy đá rồi sau khi ngã xe, Tuấn chạy thẳng vào nhà dân xin ngủ nhờ.

Liên quan đến vụ nam thanh niên ngáo đá cố thủ nhà dân, sau khi khống chế, đối tượng đã được đưa về trụ sở công an để tiến hành lấy lời khai, test nhanh và phát hiện dương tính với ma túy tổng hợp.

Đến khi tỉnh dần, nam thanh niên khai nhận tên là Lý Quốc Tuấn (23 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh). Tuấn khai nhận, khoảng 20h ngày 16/12, y điều khiển xe máy hiệu Suzuki Sport mang biển số: 70B1 – 559.54 đi từ tỉnh Tây Ninh về TP.HCM.

Trên đường di chuyển, Tuấn sử dụng ma túy đá. Khi vừa đi đến Q.4, TP.HCM thì Tuấn bị ngã xe. Vừa đứng dậy, Tuấn chạy vào 1 ngôi nhà trong con hẻm 254 đường Bến Vân Đồn, P.5, Q.4 xin ngủ nhờ.

Lời khai của nam thanh niên ngáo đá cố thủ nhà dân ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Ngôi nhà đối tượng Tuấn xông vào.

Phát hiện nam thanh niên có biểu hiện ngáo đá, những người trong ngôi nhà đã nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài và thông báo cho lực lượng chức năng.

Công an đã có mặt sau khoảng 7 giờ thuyết phục vận động, y mới chịu đi ra khỏi ngôi nhà và bị khống chế áp giải về trụ sở để làm việc.

Lời khai của nam thanh niên ngáo đá cố thủ nhà dân ở Sài Gòn - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng có mặt ở hiện trường.

Qua xác minh, Tuấn có tiền án về hành vi "Cố ý gây thương tích" và vừa chấp hành án phạt tù quay trở về địa phương để hòa nhập.

Gia đình của Tuấn cũng đã đến công an làm đơn bảo lãnh và đưa Tuấn vào Trung tâm điều dưỡng và cai nghiện ma túy Thanh Đa.

Cơ quan chức năng cũng đã tiến hành xử phạt hành chính đối với Tuấn về hành vi "Sử dụng trái phép chất ma túy" và bàn giao cho gia đình của Tuấn để đưa về trung tâm cai nghiện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại