Lời khai của kẻ bóp cổ nữ sinh trường điện ảnh để hãm hiếp, cướp tài sản

Hoàng Hải |

Sau khi bị cơ quan công an bắt giữ, Nguyễn Anh Tú đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi phát hiện thi thể nữ sinh Đặng Thị Cẩm T (SN 1996, sinh viên năm cuối một trường đại học trên địa bàn TP. Hà Nội) tử vong bất thường ở khu vực nhà trọ tại ngõ 12, phố Nguyễn Phúc Lai, (phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa), các đơn vị nghiệp vụ đã khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân cũng như xác định nghi phạm gây án.

Bằng các biện pháp, chỉ sau hơn 3 giờ phát hiện sự việc, Công an TP. Hà Nội đã bắt được nghi phạm gây án là Nguyễn Anh Tú (SN 1983, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội).

Lời khai của kẻ bóp cổ nữ sinh trường điện ảnh để hãm hiếp, cướp tài sản - Ảnh 1.

Căn nhà xảy ra vụ án mạng thương tâm.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, vào khoảng 21h ngày 3/6, nữ sinh Đặng Thị Cẩm T ra khỏi nhà với mục đích đi tìm nhà trọ.

Tuy nhiên, cả đêm không thấy cô gái về, người thân rất lo lắng. Qua một người tên Đ (quê Thái Bình), được biết anh này đã nhặt được chiếc điện thoại của chị T nên gia đình đã tổ chức tìm kiếm.

Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 4/6, lần theo chỉ dẫn của chiếc điện thoại, anh Ngọc Tân (là cậu ruột của nạn nhân) đã tìm đến tầng 3, ngôi nhà nằm trong ngõ 12/2 Nguyễn Phúc Lai, phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội.

Lời khai của kẻ bóp cổ nữ sinh trường điện ảnh để hãm hiếp, cướp tài sản - Ảnh 2.

Căn phòng trọ chị T định thuê lại và bị sát hại, hãm hiếp vào ngày 3/6.

Khi lên tới tầng 3 của ngôi nhà nằm trong ngõ trên, cậu ruột của cô gái cùng người dân hốt hoảng khi phát hiện thấy chị T đã tử vong trên sàn phòng trọ, váy áo xộc xệch, có dấu hiệu bị xâm hại tình dục.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an nhanh chóng xác định phòng trọ nơi phát hiện chị T. tử vong là của Nguyễn Anh Tú.

Phòng trọ này được Tú thuê trọ trước đó và cũng là phòng mà nữ sinh viên Đặng Thị Cẩm T định hỏi thuê lại.

Trước khi phát hiện sự việc, nhân chứng vẫn thấy nam thanh niên xuất hiện tại ngôi nhà này.

Ngay sau đó, Tú đã bị cơ quan công an bắt giữ tại phố Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Tại cơ quan công an, bước đầu nghi phạm khai nhận, tối 3/6, khi nhìn thấy nữ sinh viên có ý định hỏi thuê phòng xinh xắn, anh ta đã nảy sinh dục vọng nên đã dùng gạch đập và bóp cổ cô gái lôi vào phòng, thực hiện hành vi hiếp dâm.

Sau đó, hắn ta ngủ qua đêm, đến khoảng 14 giờ 30 phút ngày 4/6, Tú lấy ví nạn nhân rồi rời khỏi hiện trường.

Lời khai của kẻ bóp cổ nữ sinh trường điện ảnh để hãm hiếp, cướp tài sản - Ảnh 4.

Căn phòng được niêm phong.

Trước đó giữa nghi can Nguyễn Anh Tú và nạn nhân không hề có mối quan hệ gì với nhau.

Quá trình điều tra, thu thập chứng cứ tại hiện trường, khám nghiệm tử thi, bước đầu cho thấy nạn nhân có vết thương ở vùng đầu, cổ và đã bị xâm hại tình dục.

Xác định, đây là vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng, cảnh sát Hà Nội đã tung lượng lớn trinh sát vào cuộc điều tra.

Chỉ sau chưa đầy 3 tiếng đồng hồ, cảnh sát đã bắt được nghi phạm gây án.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại