Lời khai ban đầu của nghi can giết nữ sinh 15 tuổi, bỏ xác vào thùng xốp

Trường Nguyên - Việt Dũng |

Ban đầu tại công an, nghi can sát hại nữ sinh 15 tuổi khai nhận vì thích chiếc điện thoại của cô gái. Công an tiếp tục làm rõ động cơ của hung thủ.

Đến 21h ngày 13/12, lực lượng điều tra Công an quận Gò Vấp tiếp tục phong tỏa chung cư Hà Đô điều tra vụ án mạng xảy ra tại đây. Nạn nhân là một nữ sinh tên H (15 tuổi, học sinh lớp 9). Trước đó ít phút, công an chở một nam giới, bị lực lượng chức năng trùm kín mặt và đưa vào hiện trường.

Trao đổi với PV, Thượng tá Trà Văn Lào – Trưởng công an quận Gò Vấp xác nhận lực lượng điều tra đã bắt được hung thủ và đưa về cơ quan lấy lời khai.

"Nghi can khai nhận sát hại cô gái chỉ vì thích chiếc điện thoại của nạn nhân. Tuy nhiên đó mới chỉ là khai nhận ban đầu, công an sẽ điều tra làm rõ động cơ sát hại nữ sinh 15 tuổi của nghi can này", Thượng tá Lào cho biết.

Ông Lào cho hat, thi thể nạn nhân bị bỏ trong thùng xốp còn nguyên vẹn, chưa phân hủy nên có thể nạn nhân bị sát hại chưa lâu và không bị chặt xác như người dân đồn thổi.

Lời khai ban đầu của nghi can giết nữ sinh 15 tuổi, bỏ xác vào thùng xốp - Ảnh 1.

Chung cư Hà Đô, nơi xảy ra vụ án mạng.

Theo người dân, nghi can và nạn nhân là người quen biết, từng chơi chung nhóm với nhau. Một nguồn tin cho hay, khi công an kiểm tra camera an ninh gần nhà nghi can này vào khoảng thời gian đêm trước thì phát hiện cả hai có gặp nhau.

Trước đó, khoảng 15 ngày 13/1, người dân sống tại chung cư Hà Đô, đường Nguyễn Văn Công (phường 3, quận Gò Vấp, TP.HCM) phát hiện thùng xốp khả nghi đặt tại tầng 5 của chung cư. Đến kiểm tra, người dân hoảng hốt bên trong là thi thể nữ sinh tên H (15 tuổi, ngụ tại đây) nên cấp báo cơ quan công an.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại