Lionel Messi & Argentina : Ai mới thực sự là gánh nặng ngàn cân?

Cát Tường |

Đã gần 12 năm trôi qua từ khi Messi có kỳ World Cup đầu tiên. Tính từ lần ấy, ba kỳ World Cup đã qua và gánh nặng trên vai Messi ngày càng lớn.

Dẫu biết sứ mệnh kế thừa vị trí của huyền thoại Diego Maradona chưa bao giờ là dễ dàng nhưng không ai nghĩ một siêu sao như Messi lại lận đận cùng đội tuyển mình đến vậy. Và ký ức về một Maradona thần thánh năm 1986 mãi là ước mơ của người dân Argentina được gửi trong kẻ hậu bối Messi.

Cách đây 4 năm, Messi và Argentina đã rất gần chức vô địch World Cup nhưng cuối cùng họ đành ngậm ngùi nhìn tuyển Đức nâng cao cúp vàng.

Lionel Messi & Argentina : Ai mới thực sự là gánh nặng ngàn cân? - Ảnh 1.

Messi buồn bã sau trận chung kết World Cup 2014.

Đó là một giải lớn hiếm hoi Messi chơi đúng với phong độ xuất sắc của mình tại Barcelona, nhưng nếu như Higuain và các đồng đội khác chơi hiệu quả hơn, nếu như Mario Gotze không có pha bóng xuất thần thì Messi giờ đây đã có thể sánh ngang cùng Maradona.

Tuy nhiên, trong bóng đá không có nhiều chữ "nếu" như vậy. Và nhiều người lo lắng rằng cái dớp vô duyên trong màu áo tuyển quốc gia có thể ám ảnh Messi mãi mãi, bởi khi anh đã rất gần vinh quang mà không đạt được thì sẽ chẳng bao giờ có lại cơ hội nữa.

Bốn năm nữa lại trôi qua và những ký ức đau buồn kia chưa nguôi ngoay hẳn thì Messi lại phải gánh thêm nhiều nỗi đau mới. Hết World Cup rồi Copa America, tất cả như trêu ngươi Messi, kẻ đã có mọi vinh quang cùng Barcelona.

Sau những lần tuyên bố từ giã rồi trở lại khoác áo tuyển Albicelestes cho thấy Messi luôn khát khao một lần được cùng Argentina bước lên đỉnh cao. Đó có thể xem là nghĩa vụ, trách nhiệm với quốc gia, với niềm tin của cả dân tộc.

Nhưng trước khi World Cup 2018 diễn ra (có thể là kỳ World Cup cuối cùng của Messi) thì Argentina phải đón nhận một thất bại ê chề 1-6 trước Tây Ban Nha. Dẫu chỉ là giao hữu nhưng có lẽ chẳng một người dân Argentina nào có thể chấp nhận thất bại kiểu thế này.

Lionel Messi & Argentina : Ai mới thực sự là gánh nặng ngàn cân? - Ảnh 3.

Messi ngao ngán nhìn đồng đội thất bại.

Và Messi cũng thế. Cho nên khi chứng kiến đội nhà bị Tây Ban Nha hành tan tác, trên khán đài, Messi đã bỏ về khi trận đấu chưa kết thúc.

Nếu chỉ là một khán giả bình thường thì người ta có thể hiểu cảm giác thất vọng của Messi. Nhưng với tư cách là một thành viên của đội, và còn là đầu tàu, niềm hy vọng của cả dân tộc, liệu việc Messi bỏ về sớm như vậy có thể xem là bình thường ?

Phải chăng khi ngồi trên khán đài nhìn kiểu Higuain bỏ lỡ cơ hội mười mươi như mọi khi, một hàng phòng ngự như nghiệp dư, Messi vô cùng ngán ngẫm.

Phải chăng anh hiểu rằng dù mình có ở trên sân nhưng xung quanh anh là hàng loạt đồng đội dễ mắc sai sót như vậy thì giấc mơ World Cup chỉ là hư vô mà thôi.

Như cách người ta hay nói, tuyển Argentina không phải là Barcelona, nơi anh được chơi cạnh những ngôi sao xuất sắc nhất, am hiểu mình nhất và sẵn sàng giúp anh toả sáng hoặc sẽ tận dụng được những cơ hội mà Messi tạo ra. Rõ ràng, việc thua 1-6 trước Tây Ban Nha trước thềm World Cup là cái tát quá đau cho Messi hay Argentina.

Như một lẽ tự nhiên khi nhìn Argentina thua thảm như vậy, người hâm mộ sẽ nói rằng đó là vì thiếu Messi. Đúng là Messi giờ có vai trò quá lớn trong đội hình tuyển Argentina. Nhưng liệu Albicelestes lệ thuộc vào Messi như vậy có tốt hay không ?

Thứ nhất, như chúng ta đều đã biết, Messi khá vô duyên trong màu áo tuyển Argentina. Trong bóng đá có một thứ duy tâm mà người ta không muốn tin cũng không được.

Đều là ngôi sao hàng đầu nhưng vì lý do này hay lý do khác, Gerrard mãi không có Premier League, Buffon, Ibrahimovic kém duyên với Champions League, Paolo Maldini chưa bao giờ hưởng trọn niềm vui cùng tuyển Italia. Đấy là cái dớp, hay lời nguyền đáng sợ. Và Messi, người đã thua chung kết Copa America, World Cup phải chăng cũng đang bị lời nguyền như vậy ?

Thứ hai, khi vai trò của Messi ngày càng lớn thì mọi thứ phải xoay quanh anh. Ai cũng hiểu số 10 của Barcelona có tiếng nói quan trọng ra sao trong hậu đài.

Thậm chí việc HLV chọn người ra sao cũng phải dựa trên sự vui vẻ của Messi và phù hợp lối đá xung quanh anh. Như vậy không loại trừ việc Argentina sẽ bỏ xót những nhân tố mới xuất sắc như Icardi hay Dybala tại World Cup sắp tới.

Thứ ba, Messi là siêu sao thật nhưng một mình anh không đảm đương hết vai trò các đồng đội. Bóng đá hiện đại rất khó có chuyện như Maradona năm 1986 khi một mình ông đưa Argentina đến đỉnh cao thế giới.

Lionel Messi & Argentina : Ai mới thực sự là gánh nặng ngàn cân? - Ảnh 4.

Messi luôn phải chịu áp lực lớn mỗi khi khoác áo ĐT Argentina.

Sóng có thể nâng thuyền nhưng cũng có thể làm lật thuyền. Messi có thể làm những điều phi thường nhưng anh cũng là điểm yếu chí mạng của Argentina, khoá được anh là có thể đánh bại Argentina. Thực tế cho thấy nhiều năm qua, việc bắt chết Messi không còn là nhiệm vụ bất khả thi của đối thủ.

Trong một ngày đội tuyển thua tan tác, dẫu Messi không ra sân nhưng với tư cách ngôi sao số 1 của đội, người ta không hy vọng anh sẽ bỏ về khi tiếng còi chưa dứt. Đó là hành động không đẹp và càng không đẹp với niềm hy vọng hàng đầu.

Dù có nhiều thăng trầm, từng đau khổ và tuyệt vọng, nhưng suy cho cùng Messi cần có trách nhiệm với Argentina tới cùng và Argentina muốn hay không cũng phải phụ thuộc vào Messi. Đó là cái duyên. Và World Cup 2018 là điểm dừng thích hợp cho chặng đường duyên nợ này. Mọi gánh nặng rồi sẽ được trút bỏ dù cho kết quả có ra sao.

Messi lập hat-trick đưa Argentina tới World Cup 2018:

Vòng loại World Cup 2018: Ecuador 1-3 Argentina

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại