Lĩnh trọn 4 viên đạn cao su trong lúc đôi co với Phó công an xã

Di Thiên |

"Anh Tài cầm gậy và súng còn Hưng cầm hai cục đá trên tay, thấy người tới đông nên Hưng bỏ chạy. Tôi hỏi anh Tài có bắn Hưng không? Thì anh Tài nói bắn hết đạn rồi".

Người cha hô công an bắn con trai?

Chiều ngày 8/4, cơ quan chức năng huyện Trảng Bom (Đồng Nai) thông tin đang tiến hành xác minh làm rõ đơn tố cáo “công an xã dùng súng bắn người”. Vụ việc xảy ra trên địa bàn xã Sông Thao, huyện Trảng Bom.

Theo đó, chiều 8/4, anh Lý Tân Hưng (SN 1985, dân tộc Tày, ngụ ấp Thuận Hòa, X. Sông Thao, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) có đơn trình báo về việc bị một đồng chí công an xã Sông Thao dùng súng (bắn đạn cao su) bắn gây trọng thương.

Theo anh Hưng trình bày thì vào khoảng 19h40 ngày 26/3, 2 vợ chồng Hưng cãi lộn, sau đó anh này có đánh vợ một bạt tai nên vợ Hưng bỏ đi khỏi nhà.

Lúc này Hưng lấy con dao thái lan ra bên hông nhà ngồi gọt xoài ăn. Sau khi ăn xong Hưng cầm dao đi vào nhà thì bất ngờ anh Chu Ngọc Tài, Phó trưởng công an xã Sông Thao và một công an viên tên Quang đi vào nhà.

Cùng lúc đó vợ Hưng cũng vừa về và hét lớn thông báo "Hưng nó có dao, Hưng có dao".

Thấy công an đến Hưng có hỏi "Hai anh tới đây có chuyện gì?".

Phó trưởng công an xã tên Tài bảo "mày thả ngay con dao xuống". Hưng nói "em có làm gì đâu mà hai anh cầm súng tới bắt".

"Tôi chưa kịp phản ứng thì anh Tài dùng súng bắn vào người tôi rồi sau đó bắn liên tiếp mấy phát vào mông và bụng tôi, tổng cộng anh Tài bắn một phát chỉ thiên và bắn vào người tôi 4 phát”, Hưng kể.

Sau đó Hưng và Tài cùng lao ra cổng, tay Hưng cầm 1 bên dao, một bên hòn đá còn lúc đó do súng hết đạn nên Tài cầm khúc cây trên tay.

Tuy nhiên lúc này ông Sáng (bố Hưng) lao vào ôm con trai khiến con dao trên tay Hưng rơi xuống đất, sau đó Hưng nhặt thêm một hòn đá lăm le tấn công Tài. Cùng lúc một số công an xã khác vừa đến nên Hưng thấy vậy liền bỏ chạy.

Hưng khẳng định: "Khoảng cách giữa tôi và anh Tài chừng 2 mét và tôi không hề có bất kỳ hành động nào kháng cự. Sự việc còn có một số người hàng xóm chứng kiến".

Sau khi sự việc xảy ra thì Hưng được đưa cấp cứu tại phòng khám Hoàng Dũng, nhưng do vết thương nặng anh được chuyển lên bệnh viện Đa khoa Thống Nhất.

Khoa Ngoại Lồng Ngực chẩn đoán Hưng bị đa vết thương ngực bụng, đã gắp đạn ra và khâu vết thương.


Anh Hưng chỉ nơi xảy ra vụ việc và những vỏ đạn.

Anh Hưng chỉ nơi xảy ra vụ việc và những vỏ đạn.

Liên quan đến vụ việc, ông Lý Sùi Sáng (bố ruột của anh Hưng) cho biết: "Hôm đó Hưng đi nhậu về muộn và cãi nhau với vợ.

Vợ Hưng có nhờ mẹ ruột gọi công an xã xuống giải quyết. Khi anh Tài xuống đứng cách Hưng khoảng 2m. Anh Tài cầm súng còn Hưng cầm dao, rồi giữa hai bên cãi nhau.

Tôi sợ hai bên đánh nhau nên la lên bắn đi, mục đích tôi la vậy là để anh Tài bắn xuống đất cho thằng Hưng nó sợ nó bỏ chạy nhưng hai bên vẫn vậy.

Sau đó tôi thấy anh Tài bắn chỉ thiên rồi bắn vào người Hưng. Anh Tài bắn xong thì Hưng vẫn đứng chửi bới. Tôi sợ Hưng đâm công an nên xông vào ôm Hưng ra. Trong lúc giằng co thì Hưng làm rớt dao.

Sau đó, thấy công an cầm gậy nên anh Hưng cũng nhặt đá cầm trên tay. Lúc này giữa hai bên lại chửi nhau. Đến khi thấy công an đến đông thì Hưng bỏ chạy rồi tầm mấy tiếng sau nó quay về và được gia đình đưa đi cấp cứu".

Lời kể của Phó công an xã

Để tìm hiểu rõ hơn về vụ việc, PV đã tìm gặp anh Chu Ngọc Tài, Phó trưởng công an xã Sông Thao người bị tố cáo là đã bắn anh Hưng.

Qua trao đổi anh Tài kể: “Khoảng 19h30 ngày 26/3, tôi và đồng chí Quang (công an viên) đang trực thì mẹ vợ của Hưng lên báo Hưng đang ở nhà đánh vợ và nhờ công an xã xuống giải quyết.

Nhận được tin báo tôi và công an viên Quang xuống hiện trường để xác minh. Khi vừa đến sân thì thấy thì Hưng chạy từ hông nhà lên tay cầm theo dao và đá xông về phía chúng tôi.

Tôi yêu cầu Hưng bỏ dao xuống để làm việc nhưng Hưng không chấp hành mà cứ gào thét chửi bới và có ý tấn công tôi. Sợ bị tấn công nên tôi bắn một phát chỉ thiên để cảnh báo.

Tuy nhiên Hưng vẫn tiếp tục xông tới để tấn công nên buộc tôi phải nổ súng. Sau đó, ông Sáng xông vào ôm Hưng làm rớt dao. Tuy nhiên Hưng tiếp tục lấy đá để chống trả. Đến khi thấy công an đông quá mới bỏ chạy”.


Phó công an xã Chu Ngọc tài.

Phó công an xã Chu Ngọc tài.

Ông Võ Thành Tài, quyền Trưởng công an xã Sông Thao cũng cho biết: "Vào thời điểm trên thì tôi nhận được điện thoại của công an viên Quang đề nghị tăng cường lực lượng vì Phó công an xã đang bị tấn công.

Tôi và một số người khác cùng đến hiện trường thì thấy anh Tài và Hưng đang đứng đối diện nhau ở cổng nhà Hưng.

Anh Tài cầm gậy và súng còn Hưng cầm hai cục đá trên tay. Thấy người tới đông nên Hưng bỏ chạy. Tôi hỏi anh Tài có bắn Hưng không? Thì anh Tài nói bắn hết đạn rồi".

Trao đổi với PV, ông Lê Tư Thành, Chủ tịch UBND xã Sông Thao cho biết, hiện xã đã nhận được đơn của anh Hưng tố cáo Phó công an xã vô cớ dùng súng bắn vào người gây thương tích.

Sau khi nhận được đơn, UBND xã đã yêu cầu công an xã báo cáo và cung cấp hồ sơ của vụ việc đồng thời yêu cầu Phó công an xã Chu Ngọc Tài và công an viên Quang báo cáo sự việc, đồng thời sẽ mời anh Hưng lên để điều tra làm rõ vụ việc.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến quý độc giả.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại