Lính đánh thuê Nga ở Syria: Lương rất cao nhưng ăn cực khổ, muốn uống rượu thì đổi đạn!

Anh Tú |

Sau 6 tháng làm lính đánh thuê ở Syria, Alexander hiện đã trở về nhà. Anh cảm thấy may mắn vì cơ thể vẫn còn nguyên vẹn và nhất là cũng giàu có hơn chút đỉnh!

Alexander (tên nhân vật đã được thay đổi) là một cựu lính đánh thuê Nga vừa trở về từ chiến trường Syria. Trong cuộc phỏng vấn với tờ báo Sobesednik của Nga đầu năm 2019, Alexander đã chia sẻ những câu chuyện hậu trường chưa từng được tiết lộ về cuộc đời binh nghiệp "lính đánh thuê" của mình.

Theo lời kể của Alexander thì anh tham gia đầu quân cho nhà thầu quân sự tư nhân (PMC) Nga thông qua sự giới thiệu của một người bạn. Tại Syria, Aleksander đảm trách chức vụ sĩ quan pháo binh với mức lương 200.000 rúp (khoảng 3.100 USD)/tháng.

Nếu so với các nhà thầu quân sự tư nhân Mỹ thì đó không phải là khoản tiền lớn, bởi một lính đánh thuê Mỹ có thể nhận tới 23.000 USD/tháng, tức hơn 1/4 triệu USD mỗi năm. Tuy nhiên, đây vẫn là khoản thu nhập khá hậu hĩnh so với điều kiện sống mà các binh lính Nga được hưởng tại quê nhà.

"Có thể ở Moscow, mọi người cũng nhận được mức tiền lương như vậy nếu làm việc tại các văn phòng nhưng với đa phần lính chiến, đó là một con số rất cao", Alexander giải thích.

Khi tham gia lính đánh thuê, "bạn phải ký hợp đồng nhưng mọi người đều hiểu rằng đó chỉ là một mảnh giấy vụn", Alexander kể lại.

"Hợp đồng của tôi thậm chí còn không được đóng dấu mà chỉ có chữ ký. Đại diện là một công ty kiểu "trách nhiệm hữu hạn". Tôi còn chẳng thèm nhớ tên bởi nếu có vấn đề gì xảy ra thì cũng chẳng biết tìm nó ở đâu, họ đăng ký kinh doanh ở tận Virgin Islands! Tôi bay sang tháng 3 và 6 tháng sau đó tham chiến tại miền Trung Syria, phía Palmyra, thực tế là vùng sa mạc".

Lính đánh thuê Nga ở Syria: Lương rất cao nhưng ăn cực khổ, muốn uống rượu thì đổi đạn! - Ảnh 1.

Lính Nga tại một sa mạc ở Syria. Ảnh: RamiroWTF/YouTube

Alexander kể rằng, khoản lương anh nhận được khá tốt nhưng thiết bị chiến đấu thì phải tự mua: "Phương tiện thường là của bạn, mua trước từ Nga. Bạn không được phép mang theo điện thoại di động".

"Tất nhiên, bạn có thể mua tại địa phương nhưng sau một vài sự cố liên quan tới việc một số lính chiến chụp ảnh các địa điểm bí mật rồi tung lên mạng xã hội, hoạt động kiểm soát bị thắt chặt hơn do lo ngại thông tin bị tiết lộ. Khi đó, bạn có thể bị trục xuất về nước mà không nhận được bất cứ một xu nào".

"Thức ăn thì quá tệ. Toàn đồ hộp và mì sợi. Họ thường thả xuống cho chúng tôi vài túi để sống cả tháng. Lính đánh thuê vẫn nói vui với nhau rằng, đồ ăn chính là mối nguy hiểm lớn nhất trong suốt giai đoạn tham chiến. Đố ai mà sống nổi quá 6 tháng với loại thức ăn kiểu này!"

Nhưng may mắn cho Alexander và các đồng nghiệp của anh, phần lớn lực lượng nổi dậy chống chính phủ ở Syria đều đã đã bị đánh bại.

"Hiện không còn những cuộc giao tranh quyết liệt ở Syria nữa. Chiến dịch quân sự về cơ bản đã kết thúc mặc dù các cuộc đụng độ nhỏ lẻ vẫn diễn ra hàng ngày".

Alexander nhớ lại: "Khi còn tham chiến, tiền tệ của chúng tôi chính là đạn dược. 10 - 15 viên đạn, qua người trung gian, đổi được vài gói thuốc, rượu hoặc một số vật dụng nào đó tốt hơn".

Sau 6 tháng phục vụ, Alexander hiện đã trở về nhà. Anh cảm thấy may mắn vì cơ thể vẫn còn nguyên vẹn, và nhất là cũng giàu có hơn chút đỉnh!

Xem lính đánh thuê Nga huấn luyện quân ở Syria

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại