Linh Chi: Tôi xứng đáng nhận nhiều điều tốt đẹp chứ không phải chuyện thiệt thòi chẳng có thật!

Shindo |

Sau khi kết thúc cuộc tình ồn ào với Lâm Vinh Hải, Linh Chi đã có những trải lòng về sóng gió xảy ra trong cuộc đời mình.

Việc Linh Chi bất ngờ xác nhận đã chia tay với Lâm Vinh Hải đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Bởi cách đó không lâu, Linh Chi - Lâm Vinh Hải còn chia sẻ rằng cả 2 rất hạnh phúc với tình yêu của mình. Liên hệ với Linh Chi về vụ việc, cô nàng sinh năm 1990 đã có những chia sẻ khá nhẹ nhàng

Sau những ồn ào đã qua, người ta nhắc đến Linh Chi với khá nhiều ý kiến không tốt. Chị nghĩ sao về điều này?

Mình sống cuộc sống của mình chứ không ai sống dùm mình cả, bất kỳ một sự đả kích nào cũng không nên trở thành cái cớ cho Chi có suy nghĩ tiêu cực. Chi không thể thay đổi suy nghĩ mọi người vì 1 người có thể có cả 10 ý nghĩa, đằng này lại có cả trăm người, ngàn người. 

Nhưng Chi có thể thay đổi chính bản thân mình. Việc cần làm là Chi học cách bỏ mặc những lời đàm tiếu và sống như thế nào đừng để đánh mất đi chính bản thân và chọn lựa một con đường đúng đắn và kiên trì bước tiếp để chứng minh bản thân Chi thôi .

 Linh Chi: Tôi xứng đáng nhận nhiều điều tốt đẹp chứ không phải chuyện thiệt thòi chẳng có thật! - Ảnh 1.

Nhiều người vẫn cho rằng chính chị là người đã phá hoại gia đình Lâm Vinh Hải - Lý Phương Châu. Khi cuộc tình với Lâm Vinh Hải kết thúc rồi, chị có muốn nhắn nhủ điều gì nữa không?

Chi biết rõ mọi chuyện nhưng đó là chuyện riêng của gia đình Hải. Chi không muốn can thiệp vô làm gì hết. Trong suốt thời gian yêu nhau, Chi chỉ đứng phía sau động viên, an ủi anh Hải rồi cùng nhau giải quyết những rắc rối liên quan đến người phụ nữ đó! 

Còn tên người đó, Chi không muốn nhắc đến ở đây! Cô ta dùng mọi cách để nổi tiếng, nhiều khi tôi cứ có cảm giác cô ta lên báo tìm sự đồng cảm. Tôi cũng chẳng dại gì nói quá nhiều để cô ta có cơ hội nổi lềnh phềnh hơn.

 Linh Chi: Tôi xứng đáng nhận nhiều điều tốt đẹp chứ không phải chuyện thiệt thòi chẳng có thật! - Ảnh 2.

Có một dạo trước, Linh Chi rất hay bày tỏ quan điểm về cuộc sống riêng tư trên facebook cá nhân. Còn bây giờ, Linh Chi dường như hạn chế bộc bạch hơn. Vì sao lại có sự thay đổi đó?

Chi từng tự nhủ với bản thân mình cần phải sống chân thực. Bất kể người khác nhìn mình bằng con mắt thế nào đi chăng nữa, dù tất cả mọi người phủ định, Chi vẫn có chính bản thân mình tin tưởng mình đó là lý do vì sao Chi rất hay bộc bạch lên facebook. 

Nhưng càng ngày Chi càng nhận ra cái kiểu thiên hạ vẫn sẽ xì xầm cho dù Chi đã làm tốt như thế nào, nên càng về sau Chi nghĩ mọi việc cứ giữ cho chính bản thân mình là tốt nhất.

Linh Chi có hối tiếc về mối tình đã qua với Lâm Vinh Hải không?

Chi không hối tiếc cũng như chẳng hối hận gì hết, bản tính Chi yêu là yêu hết mình, sống trọn vẹn với tình yêu mà Chi chọn. Thời gian yêu nhau của 2 đứa thật sự đẹp lắm, mọi người xung quanh đều bảo Chi và Hải yêu nhau giống 2 đứa trẻ con. 

Với lại, căn bản người đàn ông bên Chi quá tốt, tốt về mọi mặt nên không có cớ gì Chi phải hối tiếc trong cuộc tình này.

 Linh Chi: Tôi xứng đáng nhận nhiều điều tốt đẹp chứ không phải chuyện thiệt thòi chẳng có thật! - Ảnh 3.

Người ta thường nói, cả tuổi xuân người con gái trôi qua, không bao giờ có thể lấy lại được, nhất là tuổi xuân có nhiều vướng bận trong điều tiếng chẳng hay. Linh Chi có bao giờ chạnh lòng vì điều này không?

Chi nghĩ rằng ai cũng cần phải trải qua tuổi thanh xuân mới có thể hiểu được tuổi xuân là khoảng thời gian như thế nào. Còn chuyện người ta nghĩ sao về Chi, không có liên quan gì đến Chi. Chi sống thế nào, cũng không có liên quan gì đến người ta.

 Linh Chi: Tôi xứng đáng nhận nhiều điều tốt đẹp chứ không phải chuyện thiệt thòi chẳng có thật! - Ảnh 4.

Mà nghĩ buồn cười thị phi là cái số của Chi rồi nên có né có tránh cũng chả được mọi thứ nó cứ từ trên trời rơi trúng đầu mình thì mình cứ lạc quan mà nhận lấy nó thôi. 

Có gì mà phải chạnh lòng mọi người còn bàn tán còn nói ra nói vô hay ra đường còn chỉ trỏ tức là họ còn quan tâm đến Chi dù theo mặt tiêu cực hay tích cực thì đó cũng là chiều hướng tốt. 

Nhiều người muốn có số thị phi còn chả được nữa vậy hà cớ gì Chi phải buồn vì những điều đó ngược lại còn phải cám ơn vì họ vẫn quan tâm đến mình.

Sự rạn nứt bắt nguồn từ đâu? Là do cả 2 có người mới hay là tính cách không còn hợp nữa?

Chi và anh Hải rất hợp nhau, hợp nhau về tất cả mọi mặt nhưng bạn biết đấy, vì anh Hải tốt quá nên có những điều xảy ra giữa cả 2 làm Chi mệt mỏi. Tính Hải quá đàn ông, sẵn sàng chấp nhận thua thiệt, hy sinh vì người khác. 

Chi là con gái, thấy bạn trai mình như vậy, đôi khi cũng tủi thân, không nói ra chứ không phải do 2 đứa không hơp. Hết yêu mà chia tay thì lại càng không phải. 

Chia tay vì người mới cũng không phải luôn. Hải yêu ai thì Hải chung thuỷ lắm chỉ biết mỗi 1 mình người đó thôi. Không có chuyện có người thứ 3 xen vào giữa Chi và Hải đâu.

 Linh Chi: Tôi xứng đáng nhận nhiều điều tốt đẹp chứ không phải chuyện thiệt thòi chẳng có thật! - Ảnh 5.

Ở giai đoạn này, Linh Chi thấy bản thân đã trưởng thành chưa?

Chi dùng thái độ cam tâm tình nguyện để sống 1 cuộc đời yên ổn hơn nửa năm qua, dù rằng mình xứng đáng nhận những điều tốt đẹp và viên mãn trong cuộc tình này chứ không phải sự thiệt thòi không có thật như vậy. Vậy thì bạn nghĩ Chi đã trưởng thành chưa?

 Linh Chi: Tôi xứng đáng nhận nhiều điều tốt đẹp chứ không phải chuyện thiệt thòi chẳng có thật! - Ảnh 6.

Ai là người đã ở bên Linh Chi và giúp chị san sẻ mọi vui buồn, kể cả lúc hạnh phúc cũng như lúc suy sụp, đau đớn nhất?

Thật sự, lúc hoạn nạn thì Chi mới biết rằng có biết bao nhiêu người yêu thương Chi. Gia đình, bạn bè, anh chị nữa... Tất cả mọi người đều ở bên Chi. Số Chi may mắn kiểu khi đã tiếp xúc với ai họ đều rất thương và quý. 

Tính Chi bộc trực không so đo, không tính toán nên chơi dễ lắm, có sao nói vậy chứ không biết khéo léo, không nịnh ai hết. Dù cho Chi biết, nếu mình chịu nịnh chắc sẽ tốt hơn, nhưng mà Chi không làm được, vậy nên mọi người xung quanh cũng thương. 

Lúc vui vẻ hạnh phúc thì không nói làm gì nhưng ít nhất khi mình tuyệt vọng hay có chuyện buồn, bên cạnh mình luôn có người an ủi. Những tình cảm đó đều xuất phát từ tấm lòng, Chi biết hết, Chi để trong lòng và thầm cảm ơn tất cả.

Linh Chi có thấy bản thân có lỗi trong cuộc tình này không?

Tại sao lại là có lỗi chứ? Chi và anh Hải đến với nhau khi cả 2 đều tự do thì không có cớ gì sai trái hết. Mỗi đứa đều có hạnh phúc của riêng mình, chỉ là ai chấp nhận hay không chấp nhận mà thôi. 

Với lại đâu phải ai cũng như Chi là muốn ở bên cạnh duy nhất 1 người, có những người muốn nắm trong tay 2 ,3 người đàn ông rồi còn điều khiển hết tất cả mọi thứ vì sự ích kỷ của bản thân nữa. Chi là người hiểu chuyện, tuy là đàn bà nhưng Chi lại có tính cách của đàn ông.

 Linh Chi: Tôi xứng đáng nhận nhiều điều tốt đẹp chứ không phải chuyện thiệt thòi chẳng có thật! - Ảnh 7.

Linh Chi quan niệm về tình yêu như thế nào? Khi yêu, chị có quan tâm đến việc mình yêu nhiều hay ít không?

Cứ yêu hết lòng, cứ sống hết mình, không so đo thiệt hơn hay tính toán trong tình yêu của chính mình thì mình sẽ nhận lại được những thứ mình muốn. Ai yêu nhiều hay yêu ít bây giờ không quan trọng nữa, mình sống sao thì họ sẽ sống lại với mình như vậy, tuổi trẻ chỉ có 1 lần ngại gì không thử, ngại gì không thích chứ.

Linh Chi có nghĩ rằng mình xứng đáng có hạnh phúc, được yêu thương chứ không phải bị hiểu lầm nhiều như hiện tại không ?

Tất thảy mọi vấn đề đều là vấn đề của bản thân. Chi nghĩ rằng mình xứng đáng nhận được sự yêu thương, hạnh phúc. Chỉ trách Chi yêu đúng người nhưng sai thời điểm.

 Linh Chi: Tôi xứng đáng nhận nhiều điều tốt đẹp chứ không phải chuyện thiệt thòi chẳng có thật! - Ảnh 8.

Quan hệ giữa chị và Ngọc Trinh như thế nào? Dạo gần đây thấy 2 người khá thân thiết, có phải là tình chị em đã được cải thiện nhiều hơn trước?

Giữa Chi và chị Trinh chưa bao giờ có khái niệm rạn nứt tình cảm. 5 năm qua, 2 chị em chơi chung với nhau chưa 1 lần cãi vã. Trinh cũng là người Chi cảm thấy tin tưởng nhất, mọi thứ Chi luôn chia sẻ với Trinh và Trinh cũng là người chịu đựng Chi nhiều nhất. Chị Trinh chịu đựng Chi còn nhiều hơn bạn trai của Chi nữa.

Khi Chi gặp rắc rối chuyện tình cảm, chị Trinh đã rất lo lắng cho Chi. Chị Trinh bảo rằng: "Hạnh phúc là do e tự quyết định, chị trân trọng mọi quyết định của em. Chị em mình đã có quá nhiều thiệt thòi rồi giờ là lúc em tận hưởng hạnh phúc cho chính bản thân em. 

Em vui vẻ, em hạnh phúc và chọn được người đàn ông có thể lo lắng chu toàn cho em vậy là chị yên tâm, còn những chuyện giàu nghèo, danh vọng, địa vị không quan trọng".

Linh Chi nghĩ mình đúng với vế nào sau đây: Là một người đẹp gặp quá nhiều rắc rối trong tình trường hay là một người đẹp nặng tình cảm đến mức tự làm mình bị tổn thương?

Vế thứ 2, Chi là người nặng tình cảm đến mức tự làm mình tổn thương.

 Linh Chi: Tôi xứng đáng nhận nhiều điều tốt đẹp chứ không phải chuyện thiệt thòi chẳng có thật! - Ảnh 9.

Những dự án mới của Linh Chi là gì? Chị có kế hoạch gì để thay đổi hình ảnh không?

Sắp tới Chi sẽ tập trung vào phim ảnh, bộ môn nghệ thuật thứ 7 là con đường Chi hướng đến sau này. Chi muốn khán giả nhìn nhận Chi qua những sản phẩm của Chi chứ không chỉ là 1 Linh Chi với tai tiếng và thị phi. 

Chi không tham vọng gì nhiều, Chi chỉ mong khán giả nhìn nhận Chi là 1 diễn viên thực thụ chứ không chỉ là 1 người đẹp đóng phim.

Chi sẽ trau dồi thêm về những thiếu sót như học diễn xuất thêm, cải thiện về giọng nói để khán giả công nhận. Mình cứ cố gắng sống nhiệt huyết, đam mê hết mình với nghiệp diễn, Chi tin rằng tổ nghiệp sẽ đãi mình còn khán giả họ sẽ công nhận mình.

Xin cám ơn Linh Chi vì đã dành thời gian chia sẻ!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại