Lần ra người phát tán hàng loạt tài liệu mật của Mỹ?

Huệ Bình |

Người gây ra vụ rò rỉ tài liệu mật của Mỹ được cho là một người đàn ông ở độ tuổi 20, làm việc tại một căn cứ quân sự.

Tiết lộ mới nhất nêu trên do báo Washington Post đưa ra hôm 12-4, dựa theo lời các thành viên một nhóm trò chuyện trực tuyến trên Discord (nền tảng mạng xã hội phổ biến trong giới chơi game video, nơi các thành viên chia sẻ sự quan tâm tới súng đạn và thiết bị quân sự).

Theo đó, cá nhân làm rò rỉ các tài liệu mật là một người đam mê súng, ở độ tuổi 20, làm việc trong một căn cứ quân sự và được các thành viên trong nhóm trò chuyện trực tuyến nể phục.

Người này đã chia sẻ thông tin mật cho một nhóm trên Discord, gồm khoảng 20 thanh niên có chung "tình yêu với súng, thiết bị quân sự".

Lần ra người phát tán hàng loạt tài liệu mật của Mỹ? - Ảnh 1.

Trụ sở Lầu Năm Góc ở hạt Arlington, bang Virginia. Ảnh: Reuters

Tờ Washington Post phỏng vấn một thành viên của nhóm, được biết người tình nghi liên quan làm lộ bí mật tình báo có tên viết tắt "OG".

Thành viên dưới 18 tuổi này mô tả: "Anh ấy khoảng 20-25 tuổi, mạnh mẽ, được huấn luyện và có vũ khí". Thiếu niên này chỉ được phép trả lời tờ báo Mỹ với điều kiện giấu tên, với sự cho phép của mẹ.

Nguồn tin cũng cho Washington Post xem video về một người đàn ông được xác định là OG tại một trường bắn, với một khẩu súng trường lớn trên tay.

Nguồn tin của Washington Post cho biết: "OG nói với các thành viên cùng nhóm chat rằng anh ta làm việc trong một căn cứ quân sự. Công việc của anh ta liên quan việc tiếp cận một lượng lớn thông tin mật".

Theo nguồn tin này, OG "có cái nhìn đen tối về chính phủ".

Trong thông điệp cuối cùng gửi tới các thành viên trong nhóm của mình, OG yêu cầu mọi người "hãy giữ kín và xóa mọi thông tin có thể liên quan" đến anh ta, bao gồm các bản sao tài liệu mật.

Lần ra người phát tán hàng loạt tài liệu mật của Mỹ? - Ảnh 2.

Lầu Năm Góc tiếp tục điều tra vụ rò rỉ thông tin mật của Mỹ trên mạng xã hội. Ảnh: Reuters

OG bắt đầu đăng các thông tin lên phòng chat Discord từ năm ngoái với các thuật ngữ quân sự ám chỉ. Trong những tháng tiếp theo, người này đăng các bài mà có vẻ anh ta đã diễn giải các tài liệu của Mỹ.

Theo Washington Post, "những thông tin đó gần như diễn giải nguyên văn các tài liệu tình báo mật mà OG nói rằng anh ta đã mang về nhà từ một căn cứ quân sự, nơi anh ta làm việc".

OG nói rằng anh ta có ít nhất một ngày ở trong cơ sở bảo mật, nơi các thiết bị điện tử và điện thoại di động đều bị cấm mang vào.

Washington Post cho biết thành viên nhóm đã liên lạc với OG "trong vài ngày qua". Nơi ở hiện tại của OG vẫn được giữ kín.

OG vẫn chưa bị cơ quan thực thi pháp luật liên bang phỏng vấn, dù Bộ Tư pháp Mỹ bắt đầu một cuộc điều tra tội phạm, trong khi Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã mở cuộc truy tìm hung thủ vào đầu tuần. Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin tuyên bố sẽ "lật tung mọi tảng đá" để truy tìm kẻ tiết lộ thông tin.

Người phát ngôn của Discord ngày 12-4 nói với đài CNN rằng công ty này đang hợp tác với cơ quan chức năng để điều tra, song từ chối bình luận thêm. Đến nay, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư pháp Mỹ chưa trả lời yêu cầu bình luận của hãng Reuters.

Trong khi đó, đài RT dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho rằng Mỹ nợ các đồng minh lời giải thích sau vụ rò rỉ tài liệu mật của Lầu Năm Góc trên mạng xã hội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại