Lâm Hùng: Cuộc sống thê thảm, đang từ lái ghe, gặp ân nhân Vũ Linh mang về Sài Gòn

Tùng Ninh |

“Người bạn ấy thấy tôi khổ nên giới thiệu tôi với anh Vũ Linh. Ngay từ lần đầu gặp mặt, anh Vũ Linh đã đồng ý nhận tôi lên Sài Gòn” – ca sĩ Lâm Hùng chia sẻ.

Vừa qua, tại chương trình Gõ cửa thăm nhà, Ngọc Lan và Quốc Thuận đã về tận quê của ca sĩ Lâm Hùng để thăm căn nhà anh từng ở thời ấu thơ. Vừa bước tới cửa, Ngọc Lan đã choáng váng vì sự bề thế không khác nào biệt phủ của nó. Cô thốt lên: “Tôi nghe đồn nhà anh Lâm Hùng to lắm mà không ngờ to đến như vậy”.

Lâm Hùng: Cuộc sống thê thảm, đang từ lái ghe, gặp ân nhân Vũ Linh mang về Sài Gòn - Ảnh 1.

Lâm Hùng trong căn biệt phủ

Được biết, Lâm Hùng và vợ hiện sinh sống tại Sài Gòn, nhưng cứ dịp lễ Tết, gia đình anh lại về căn biệt phủ ở quê để hương khói cho cha mẹ, gặp gỡ anh chị em. Căn biệt phủ rộng tới cả ngàn mét vuông, với sân vườn bao la. Thậm chí, Lâm Hùng còn cất mộ cho ba mẹ ngay trong khuôn viên biệt phủ.

Ngồi tại căn biệt phủ, Lâm Hùng tâm sự: “Ba tôi hồi xưa cũng đi theo đoàn Kim Chung để đàn cho nghệ sĩ hát. Từ mảnh đất này sinh ra một người như tôi, đang từ lái tàu lại được ân nhân Vũ Linh mang về Sài Gòn để theo nghiệp ca hát. Cách đây hai mấy năm, tôi cứ long nhong ở vùng đất này, quậy phá lắm, chẳng ai thèm nhìn, ai cũng sợ.

Hồi xưa, cả nhà tôi đều sống dưới ghe, chở than từ Cà Mau về để bán. Từ bé tôi đã thích uống nước dừa, ba mẹ thương nên mua hẳn miếng đất vườn dừa ở đây để tôi tha hồ uống, sau này cất thành nhà.

Vì nhà chở ghe nên tôi cũng từng làm lái tàu, lái ghe. 15 tuổi tôi đã đi làm ghe, phải làm bếp, quét dọn. Mỗi ngày, phải nấu cơm cho hơn 20 người ăn, đủ ba bữa, làm quần quật suốt 5 năm trời. Tôi theo ghe chở dứa lên tận Sài Gòn.

Tôi còn đi học lấy bằng hạng 3 chuyên lái tàu sông. Ngày đó, tôi chở ghe đi sông nước suốt ngày đêm. Tôi mê ca hát nên hay hát trên ghe lắm, mình tôi hát hết tuồng Hàn Mạc Tử. Có những lần, tôi lái ghe từ 7 giờ sáng tới 2 giờ đêm”.

Nhớ lại thời gian khó khăn của mình, Lâm Hùng nghẹn ngào, rưng rưng nước mắt nói:

Lâm Hùng: Cuộc sống thê thảm, đang từ lái ghe, gặp ân nhân Vũ Linh mang về Sài Gòn - Ảnh 3.

Lâm Hùng và Quốc Thuận

“Năm đó, nhà tôi làm ăn xuống cấp thê thảm lắm, khổ vô cùng, chở ghe bị thiếu nợ quá trời, nuôi hơn 100 con heo thì mỗi ngày chết hơn 20 con do nước ngập. Tôi từng khổ đến mức đi mua khô về cho heo ăn phải lựa xem con nào còn nguyên thì đem chiên lên ăn cho đỡ đói, rồi gạo cho heo ăn cũng phải sàng lại để lấy hạt nào nguyên vẹn ăn.

May mắn thay, tôi được nghệ sĩ Vũ Linh phát hiện, đem về Sài Gòn. Tôi thương mẹ tôi lắm, lúc tôi ở quê thì mẹ khổ, đến khi nổi tiếng được 3 năm thì mẹ mất. Mẹ tôi chưa được hưởng thụ gì hết.

Hiện tại, tôi xây dựng nguyên khu nhà ở quê thành khu nghỉ dưỡng cho mình, nhưng vẫn không thấy có gì vui. Hồi xưa tuy nhà không to nhưng còn ba mẹ nên vui lắm, giờ chỉ còn mình tôi thôi”.

Lâm Hùng: Cuộc sống thê thảm, đang từ lái ghe, gặp ân nhân Vũ Linh mang về Sài Gòn - Ảnh 4.

Về cơ duyên gặp nghệ sĩ Vũ Linh, Lâm Hùng chia sẻ: “Cơ duyên tôi gặp anh Vũ Linh do quen một người bạn là bà con với anh. Người bạn ấy thấy tôi khổ nên giới thiệu tôi với anh Vũ Linh. Ngay từ lần đầu gặp mặt, anh Vũ Linh đã đồng ý nhận tôi lên Sài Gòn. Anh còn bảo tôi về xin phép mẹ nhưng tôi biết mẹ không cho nên trốn luôn. Sau ba năm lên Sài Gòn thì tôi nổi tiếng.

Nói thật, tôi nổi tiếng lúc nào cũng không hay, chỉ biết đang hát thì khán giả vỗ tay quá trời. Tôi còn nhớ ngày đó đi hát được 400 ngàn thì thuê xe hết 700 ngàn, hát xong là lỗ”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại