Lạc lõng giữa bầy sư tử, mãnh hổ lép vế trước màn "chào hỏi" buổi sáng

Hoa Hướng Dương |

"Một núi không thể có hai vua" nên những trận giao tranh giữa sư tử và hổ là điều không thể tránh khỏi.

Hổ và sư tử tuy là hai mãnh thú nhưng ở ngoài tự nhiên chúng lại rất khó để có thể gặp nhau, do đó cả hai đều được xem là vua hay chúa ở môi trường của mình. Mỗi con hùng cứ một phương, nước sông không phạm nước giếng.

Lạc lõng giữa bầy sư tử, mãnh hổ lép vế trước màn chào hỏi buổi sáng - Ảnh 1.

Cuộc đối đầu giữa hai mãnh thú. Ảnh: Pinterest

Tuy vậy, tại sở thú thì những mãnh thú này lại thường xuyên có cơ hội tiếp xúc với nhau, thậm chí là được nhốt chung một chuồng. Khi đó, những màn giao tranh ác liệt nhằm thể hiện vai trò của một mãnh thú đứng đầu là điều khó tránh khỏi.

Một con hổ đã có mà "chào hỏi" buổi sáng với một con sư tử đực. Lạc lõng giữa bầy sư tử nên con hổ này có vẻ bị lép vế và phải liên tục thoái lui. 

Xem video:

Màn chào hỏi của những vị vua. Nguồn: 王重陽道長

Nguồn: YouTube

Đọc tin tức mới hot nhất báo vietnamnet tại Soha.
Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
ĐANG HOT

TIN NỔI BẬT SOHA

"Tôi chĩa súng vào họ mà họ chào đón tôi": Cựu binh Mỹ nghẹn ngào kể chuyện thăm Việt Nam tới... cuối đời

"Tôi chĩa súng vào họ mà họ chào đón tôi": Cựu binh Mỹ nghẹn ngào kể chuyện thăm Việt Nam tới... cuối đời

50 năm sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), nhiều cựu chiến binh Mỹ trở về Việt Nam với mong muốn hòa giải và tìm cách giảm bớt hậu quả chiến tranh.

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại

Top