Kinh tế suy thoái, người Iran phải bán nội tạng để sống qua ngày

Thùy Dương |

Một nhóm đối lập ở Iran cho biết người dân nước này đã buộc phải bán nội tạng với giá 50.000 USD để sống sót qua ngày trong bối cảnh kinh tế tuột dốc không phanh.

Theo tờ Dailymail, tổ chức có tên Hội đồng Phản kháng Quốc gia Iran (NCRI) trụ sở ở Paris (Pháp) cho biết buôn bán nội tạng đang là một ngành bùng nổ ở Iran trong bối cảnh kinh tế nước này chật vật dưới các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Theo báo cáo của NCRI, ở thủ đô Tehran, có một con phố nhiều người tới để mời chào mua bán nội tạng nhiều tới mức phố này được gọi là “Phố Thận”.

Những người bán nội tạng khó khăn thường viết sẵn số điện thoại và nhóm máu để mời chào với hy vọng các bệnh nhân gần đó sẽ trả tiền mua. Nguyên nhân khiến họ phải đi vào con đường cùng này là vì kinh tế suy thoái.

NCRI dẫn ví dụ một số trường hợp trên trang web bán nội tạng: Một sinh viên 30 tuổi đang học để lấy bằng tiến sĩ rao bán thận để trả tiền chăm sóc mẹ tàn tật; một thanh niên 26 tuổi sẵn sàng bán thận vì khó khăn tiền bạc; có người còn muốn bán cả hai thận và tủy xương… Một số người quảng cáo bán nội tạng cho biết họ là vận động viên và có thể lực khỏe mạnh.

Kinh tế suy thoái, người Iran phải bán nội tạng để sống qua ngày  - Ảnh 1.

"Phố Thận" dán đầy tờ rơi của người rao bán nội tạng. Ảnh: Dailymail


Giá thị trường của gan là từ 15.000 đến 50.000 USD, còn giá thận là 10.000 USD. Tủy xương có thể có giá 10.000 USD.

Những yếu tố có thể ảnh hưởng tới giá nội tạng là tuổi tác của người bán, tình trạng của người bệnh, thời gian cần ghép tạng và mức độ khốn khó của người bán.

Theo NCRI, một số quan chức Chính phủ Iran còn tỏ ra thông cảm với việc bán nội tạng, nói rằng việc đó là chính đáng với những người sống nghèo khó. Trong báo cáo, NCRI viết: “Bi kịch của người Iran, đặc biệt là người trẻ, bán bộ phận cơ thể để tồn tại hoặc giải quyết nhu cầu cơ bản của bản thân hoặc gia đình ở một nước như Iran là một thảm họa âm thầm”.

Nhiều người trung tuổi không bán nội tạng nhưng làm môi giới giữa người mua và bán để kiếm tiền. Một người môi giới nói: “Khu vực gần bệnh viện đầy quảng cáo bán thận. Tôi ở đó cả ngày để tìm người bán. Sau hai năm, tôi thuê vài người lang thang quanh các bệnh viện để tìm khách hàng cho mình. Sau đó, tôi thuê vài người tìm cách lấy danh sách các bệnh nhân chết não từ bệnh viện và sau đó, tôi tiếp tục bán các nội tạng khác. Giờ nhiều người biết tôi, thậm chí một số một số bác sĩ còn giới thiệu tôi cho bệnh nhân. Đó là lý do tại sao danh sách người bán và người mua của tôi cứ tăng từng ngày”.

Kinh tế suy thoái, người Iran phải bán nội tạng để sống qua ngày  - Ảnh 3.

Người bán viết số điện thoại và nhóm máu để tìm bệnh nhân cần nội tạng. Ảnh: Dailymail

Khi nói về “Phố Thận”, báo cáo viết: “Trong cả con phố, mọi cánh cửa, bức tường, thậm chí cả gara cũng đều có số điện thoại người bán nội tạng”.

NCRI từng bị phương Tây coi là tổ chức khủng bố nhưng Mỹ đã gỡ tên NCRI khỏi danh sách đen năm 2012.

Link bài gốc tại đây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại