Kính sếp chục tỷ và 9 việc cần làm ngay khi có 92 tỷ

Bảo Anh |

Giả dụ đột nhiên trúng xổ số 92 tỷ đồng, trừ thuế xong vẫn còn tầm hơn 80 tỷ, đa số chắc chắn bối rối không biết "tiêu gì cho hết tiền". Còn tôi thì đã chuẩn bị sẵn rất nhiều phương án.

1. Đầu tiên, tôi sẽ kiếm vài cái bao tải, nhét vào đó thật nhiều tiền. Sau đó khênh đến nhà lão sếp rồi lấy khăn chấm nước mắt mà rằng: "Em xin kính anh chục tỷ thay lời cám ơn.

Lâu nay nhờ có anh chèn ép, trù dập mà em không có cửa gì để tiến thân, chẳng còn động lực công tác, đành nhịn ăn nhịn uống để dành tiền mua xổ số và có được ngày hôm nay. Ân đức của anh quả thực to hơn cả tòa biệt thự mà anh đang ở".

2. Việc tiếp theo là liên hệ với nàng DJ vừa du lịch châu Âu trong 22 ngày mà chỉ mất 40 triệu. Ăn chơi là phải rơi vãi, chứ bủn xỉn thế thì còn mặt mũi nào đứng trên giang hồ.

Tôi sẽ lấy hẳn chục tỷ đi chơi khắp thế giới trong 22 năm. Sang đến sa mạc Sahara, tôi sẽ mua luôn một đàn lạc đà rồi dẫn chúng đi ăn cháo chửi. Mình sướng thì cũng phải cho kẻ khác sướng chứ, ích kỷ lấy ai chơi cùng.

Kính sếp chục tỷ và 9 việc cần làm ngay khi có 92 tỷ - Ảnh 1.

Đi du lịch châu Âu mà tiêu có 40 triệu thì bủn xỉn quá

3. Đi chơi khắp nơi mà chỉ có 1 hộ chiếu kể cũng bất tiện. Nghe đồn dạo này có dịch vụ cấp hộ chiếu Malta. Nước này nằm ở đâu tôi không rõ, nhưng nếu cần cứ Google là ra. Quan trọng là mua xong không để lại điều tiếng. Mình là đại gia sẽ có lắm kẻ gièm pha, nên cư xử kín đáo cho lành.

4. Ở đời, có miếng rồi sẽ muốn có tiếng. Với chục tỷ, việc lưu danh sử sách chẳng có gì phức tạp đâu. Dạo này dân tình chỉ xài smartphone, mấy anh chị nhà báo đang thất nghiệp rần rần, cần tiền lắm.

Tôi sẽ mời vài ê kíp đến nhà vừa viết tiểu sử, vừa dựng phim về cuộc đời mình để bà con lối xóm, họ hàng gần xa, bạn bè thân hữu hiểu rằng tôi không chỉ ăn may mà thực ra có rất nhiều tài lẻ.

5. Giàu có thôi là chưa đủ, phải sang nữa mới được người đời tôn trọng. Tôi tính mời Tùng Sơn đi ăn tối ở một nhà hàng ở Sài Gòn có phục vụ loại súp nhất phẩm hơn 10 triệu/bát, đồng thời bàn luận về mối quan hệ biện chứng giữa chất thải và tỷ lệ trúng giải độc đắc.

Nói gì thì nói, cứ phải có vài bức hình selfie với người nổi tiếng thì mới lên level được.

6. Các cụ dạy, đại gia luôn cặp với chân dài. Tôi sẽ soạn email hợp đồng tình cảm gửi cho các Hoa hậu. Tôi tin là với sự hào phóng và lời hứa "anh không đòi quà", các người đẹp sẽ không ngại ngần ngả đầu vào vai.

Tiền bạc quan trọng thật đấy, nhưng điều cốt yếu nhất vẫn là sự chân thành. Cái này thì ngay từ lúc chưa giàu tôi đã có.

7. Có tiền đương nhiên phải làm từ thiện. Theo như tôi thấy, nhiều người làm từ thiện chưa đúng quy trình. Đã đến lúc cần có ai đó có tâm, có tầm, có tấm có món hướng dẫn lại.

Để bài giảng rất ý nghĩa của mình đến với đông đảo mọi người, tôi sẽ mời tất cả các phương tiện truyền thông đến ghi lại. Chẳng phải tôi muốn chơi nổi đâu, chỉ là áo gấm đi đêm sẽ phí áo.

8. Hôm rồi nghe chuyện một cụ già nhìn "trông nghèo" vào ngân hàng rút 500 ngàn bị từ chối, bực quá yêu cầu rút hẳn 500 triệu rồi gửi lại... 499,5 triệu.

Tôi cũng sẽ ngày nào cũng ra ngân hàng làm như vậy để dạy cho những kẻ có thói quen nhìn mặt bắt hình dong một bài học về cách đánh giá người khác.

Các bạn trẻ tỉnh lại đi, chỉ những kẻ ít tiền mới chú trọng tu sửa hình thức hòng đánh lạc hướng dư luận. Người giàu còn mải lo làm ăn cho giàu thêm, hơi đâu để ý đến áo quần, đầu tóc.

Kính sếp chục tỷ và 9 việc cần làm ngay khi có 92 tỷ - Ảnh 2.

Không cho khách hàng rút 500.000 đồng, nữ nhân viên phải nhận bài học đau. Ảnh minh hoạ

9. Ăn chơi mãi cũng phải nghĩ việc làm ăn. Tôi sẽ mở tour du lịch khám phá kiêm tìm kiếm người thân tại Trà Vinh. Nghe giang hồ đồn, ở Trà Vinh môi trường trong sạch, con người hiền hòa.

Tôi sẽ cho đặt cạnh nhà một lão nông tốt bụng nào đó một cái máy thử ADN, ai ghé qua có nhu cầu kiểm tra lại huyết thống sẽ rất tiện.

10. Xưa nay tôi luôn tâm niệm là ăn cây nào rào cây ấy. Tôi đổi đời nhờ xổ số, vậy tôi sẽ mua xổ số đến hết đời. Mua ít khó trúng, chứ mỗi ngày tôi bỏ ra vài triệu mua xổ số thì sớm muộn gì cũng lại trúng thêm một cú 92 tỷ nữa.

Khi ấy, có khi lại phải nghĩ ra 9 việc mới để làm cho đỡ chán. Nghiêm túc mà nói, bỗng dưng tiền rơi vào đầu kể cũng hại não phết.

PS: Dài dòng mơ mộng cho đỡ tủi thân, chứ lỡ trúng 92 tỷ chắc tôi cũng không chịu được. Thôi vốn tính lo xa, giờ tôi phải chạy qua hiệu thuốc mua mấy liều trợ tim để mỗi khi soi kết quả xổ số thì uống trước cho ăn chắc.

Mà có loại thuốc uống vào hết mơ hão tôi cũng mua luôn, chứ dạo này bệnh hoang tưởng nặng quá rồi.

*Bài viết thể hiện góc nhìn hài hước của tác giả, với mục đích vui vẻ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại